Đồng bào xa xứ & U23 Việt Nam: Đơn giản là vì yêu!

Không chỉ CĐV đến từ Việt Nam, trên bước đường tác nghiệp ở Buriram, chúng tôi còn có dịp trò chuyện với những người con xa xứ ở Thái Lan hay Lào. Vì tình yêu U23 Việt Nam, họ đã hội tụ ở Chang Arena để chung một nhịp đập, đó là nhịp đập “bóng đá Việt Nam”.
Đồng bào xa xứ & U23 Việt Nam: Đơn giản là vì yêu!

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

Một buổi sáng khi bước vào nhà hàng của Sky View Resort & Hotel, tôi bắt gặp ánh mắt thân thiện của 2 người đàn ông đã lớn tuổi. Như một phép lịch sự tối thiểu, tôi gật đầu chào. Đáp lại, một người cất lời bằng tiếng Việt để rồi chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn. Ở  tuổi gần 70, hai ông Trần Văn Long và Lại Văn Phúc đã rủ nhau lái xe ô tô đi hơn 400 km để đến cổ vũ cho U23 Việt Nam.

“Ngày trước, hai chú ở tỉnh Nong Khai. Sau khi lấy vợ, chú Long đến tỉnh Udon Thani để sống còn chú vẫn ở lại Nong Khai”, ông Phúc chia sẻ. Cả hai ông cho biết, gia đình ở Hà Nam Ninh (cũ) nhưng di tản sang Lào rồi sang Thái Lan sinh sống khi Pháp xâm lược Việt Nam. Họ đều sinh ra và lớn lên trên đất Thái nhưng vẫn nói tiếng Việt rất sõi.   

Cùng đến Buriram với một mục đích là bóng đá nên câu chuyện của chúng tôi cũng chủ yếu xoay quanh chủ đề trái bóng tròn. Ông Long cho biết, ông phải đóng cửa tiệm cơ khí để đến ủng hộ cho U23 Việt Nam trong lúc ông Phúc chia sẻ, cửa hàng giò chả của mình đã có con cái lo liệu nên không bị ảnh hưởng gì.

“Trước đây, chú hay mặc cảm và không dám đến xem Việt Nam thi đấu trên đất Thái vì đội đá toàn thua. Nhưng giờ đã khác. Kể từ khi có HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam không còn thua kém ai. Chú từng bảo với đứa cháu học bóng đá ở Anh là nếu không vào được ĐT Thái Lan thì có thể xin về ĐT Việt Nam. Nhưng giờ đã khác. Vào ĐT Việt Nam còn khó hơn vào ĐT Thái Lan”, ông Lại Văn Phúc tự hào nói như thể khẳng định sự “trên cơ” của ĐT Việt Nam so với ĐT Thái Lan.

Hai CĐV Trần Văn Long – Lại Văn Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng PV báo Bóng đá (giữa)	Ảnh: Minh Tuấn

Không chỉ ông Phúc hay ông Long, trên quãng đường chúng tôi tác nghiệp ở Buriram, khá nhiều Việt kiều Thái Lan ở xa đã hội tụ về Chang Arena để thể hiện tinh thần Việt của những người con xa xứ. Có người gốc Việt dường như đã ít nhiều quên tiếng mẹ đẻ nhưng vẫn say sưa nói về Quang Hải, Tiến Dũng, Tiến Linh... Với họ, tình yêu bóng đá Việt Nam rất mãnh liệt.

“Không chỉ cổ vũ cho ĐT Việt Nam ở Thái Lan, các bác đây còn sang tận Mỹ Đình để xem thầy trò ông Park Hang Seo thi đấu”, một bác CĐV lão thành tên Thành trò chuyện với tôi trong buổi sáng sau trận đấu với U23 UAE và “bật mí”, từng mua vé “chợ đen” lên đến 1,5 triệu đồng khi xem ĐT Việt Nam ở Hà Nội.

Không chỉ Việt kiều ở Thái, người Việt kiều ở Lào cũng đã hội tụ về Buriram. Tôi đã bắt gặp chiếc xe ô tô có dòng tiếng Việt: “Hội CĐV Việt Nam tại Lào” . Trong cuộc trò chuyện ở Chang Arena, anh Say Patusay – một Việt kiều yêu bóng đá đến từ Lào – tự tin hẹn gặp lại chúng tôi vào ngày mùng 2 Tết (ngày đá trận chung kết - PV) như một sự tin tưởng, U23 Việt Nam sẽ thi đấu thành công ở VCK U23 châu Á 2020. 

Thế đấy, bóng đá là thứ tôn giáo không có giới hạn. Khi đã cùng yêu thì tất cả đều cùng một âm thanh, một cảm xúc. Những CĐV đến từ Việt Nam, Việt kiều Thái hay Lào không quản ngại đường sá xa xôi để đến với Buriram cũng vì chung tình yêu ấy. Tất cả đều hòa quyện để chung một khẩu hiệu “Việt Nam” với kỳ vọng, tiếp sức để U23 Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn ở đấu trường châu lục.  

“Yêu” ĐT Việt Nam vì có con dâu người Việt


Thấy 2 CĐV Thái Lan chụp hình khoe 2 tấm vé vừa mua xem trận của U23 Việt Nam, chúng tôi đã đến trò chuyện.  Người phụ nữ cho biết, họ đến ủng hộ U23 Việt Nam vì có con dâu là người Việt đang sinh sống ở Mỹ. 

U23 Việt Nam được “xả trại” 

Các tuyển thủ thoải mái trước giờ G	Ảnh: Minh Tuấn

Một ngày sau trận đấu với U23 UAE, HLV Park Hang Seo đã cho phép các học trò của mình được tự do trong đêm. Quang Hải và các đồng đội đã có dịp “lang thang” ở Buriram cho thoải mái. Tuy nhiên, tất cả đều không khuân vác được món quà kỷ niệm hay đồ ăn, đồ uống gì về khách sạn. Điều mà các tuyển thủ có được chính là những tấm hình kỷ niệm để đăng lên trang mạng xã hội. 

HLV KIM HAK BUM (U23 HÀN QUỐC):“Tôi chưa nghĩ đến kịch bản gặp U23 Việt Nam ở tứ kết”

Sau 2 chiến thắng trước hai đội U23 Trung Quốc và U23 Iran, U23 Hàn Quốc đã sớm giành quyền vào vòng tứ kết. Thậm chí, họ có quyền lựa chọn mình sẽ đứng thứ nhất hoặc thứ hai tùy vào thái độ và kết quả ở trận đấu cuối cùng gặp U23 Uzbekistan. “Chúng tôi chưa quyết định thứ hạng của mình”, HLV Kim Hak Bum (ảnh) của U23 Hàn Quốc chia sẻ trong cuộc họp báo. Bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết mình chưa nghĩ đến đối thủ sẽ gặp ở vòng tứ kết, trước câu hỏi về khả năng có thể chạm trán U23 Việt Nam từ giới truyền thông. 

XEM THÊM

Kết quả U23 Iran 1-2 U23 Hàn Quốc: Đánh bại U23 Iran, U23 Hàn Quốc giành vé vào tứ kết

Suphanat, thần đồng trẻ nhất của U23 Thái Lan ở U23 châu Á 2020 là ai?

Các CĐV Thái Lan: 'Bóng đá Việt Nam phát triển nhanh quá...'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x