Sau 24 năm thi đấu đỉnh cao, Ibra đã nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Milan. Thông qua các trang MXH, trung phong người Thụy Điển đăng tải tấm ảnh bàn chân trần kèm lời nhắn:
"Mọi thứ bắt đầu với một giấc mơ, và giấc mơ đi từ không thể đến có thể. Tôi sinh ra ở Malmo, lớn lên ở Ajax, khôn ngoan hơn ở Turin, trở thành sư tử ở Barcelona, được nuôi dạy ở Milan và có thêm nét tính cách mới ở PSG. Tôi đã có thêm năng lượng ở Manchester và có rất nhiều niềm vui ở Los Angeles. Và cuối cùng tìm thấy bình yên ở mái nhà Milan".
"Tôi có ngày hôm nay nhờ các bạn. Và di sản tôi muốn để lại là là những Zlatan mới lấy cảm hứng từ tôi. Tất cả những chàng trai đó có trái tim của sư tử, có đôi mắt rực ánh lửa, và hiểu rõ rằng chẳng có gì trên đời là không thể".
Cuối thư, Ibrahimovic nhắc đến một nhân vật đặc biệt: "Mino, chúng ta làm được rồi. Chúng ta đã đi đến tận cuối hành trình. Một chuyến phiêu lưu ngoạn mục. Tôi thực sự rất nhớ ông".
Ibrahimovic nhắc tới người đại diện cũ Mino Raiola. Dù "siêu cò" người Hà Lan không được lòng các đội bóng nhưng luôn là một nhân vật có tầm ảnh hướng lớn trong lòng các cầu thủ, đặc biệt là Ibra.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn