Trước trận Việt Nam - Iran

Liệu Việt Nam có dính đòn thù của trọng tài?

Kỳ Lâm
11:43 ngày 11-01-2019
Ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận đấu gặp đối thủ đáng sợ nhất không những ở bảng D mà còn cả của VCK Asian 2019: đội tuyển Iran. Tuy nhiên, thày trò ông Park Hang Seo có thể còn phải đối mặt với một mối nguy khác, đó là đòn thù từ trọng tài bắt chính Muhammad Taqi Aljaafari.
Liệu ĐT Việt Nam có dính đòn thù của trọng tài?
Đội tuyển Iran đã chào sân đầy thuyết phục khi đè bẹp Yemen 5-0 trong lượt trận đầu tiên. Kết quả này chẳng làm ai xuýt xoa bởi Iran mạnh hơn nhiều so với đối thủ. Họ dự giải đấu này với khát khao vô địch nên đã mang gần hết những tuyển thủ từng đá ở VCK World Cup 2018 đến UAE.

Hãy nhớ lại hồi Iran tranh tài tại World Cup 2018. Chính đội tuyển này đã khiến Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo suýt ôm hận trong trận đấu giành vé vào vòng knock-out. Thể lực, kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu, trình độ của Iran đều cao hơn cả Iraq,Việt Nam và Yemen. 

Thế nên, thày trò ông Park Hang Seo đang phải đối mặt với một bài toán khó: Làm thế nào để có được 1 điểm trước đối thủ cực mạnh này. Hoặc chí ít phải là một trận thua sát nút để hiệu số bàn thắng bại không làm ảnh hưởng đến ngả đường đi tiếp bằng suất đội xếp thứ ba tốt nhất. 

Iran đã có màn phủ đầu ấn tượng trước Yemen
Iran đã có màn phủ đầu ấn tượng trước Yemen

Iran đã có 3 điểm, chắc chắn, họ sẽ muốn thắng ở trận gặp Việt Nam để yên tâm giữ vững ngôi đầu bảng. Họ cũng muốn có thêm nhiều bàn thắng, để phòng ngừa sự cạnh tranh của Iraq. Và Iran cũng đã có sự cảnh giác nhất định sau khi chứng kiến Việt Nam làm Iraq khổ sở thế nào mới có chiến thắng. 

Chính vì vậy, áp lực rất lớn đang dồn về phía những chàng trai Rồng Vàng. Đương đầu với cường địch đã quá căng thẳng, thế nhưng, ĐT Việt Nam vẫn phải đề phòng miếng đòn thù trong trận đấu này. Trớ trêu thay, nó lại đến từ người cầm cân nảy mực: trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari người Singapore. 

Hẳn các bạn vẫn còn nhớ tên tuổi của ông vua áo đen này. Ông ta bắt chính trận bán kết U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và Qatar. Trong trận đấu này, Muhammad Taqi Aljaafari đã cho Qatar hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi, đồng thời rút thẻ vàng với Bùi Tiến Dũng. 

Sự cố của trọng tài Muhammad tại U23 châu Á 2018 biến ông trở thành kẻ thù của CĐM
Sự cố của trọng tài Muhammad tại U23 châu Á 2018 biến ông trở thành kẻ thù của cộng đồng mạng

Rất may, những quyết định hà khắc, có phần “nâng Qatar, dìm Việt Nam” của Muhammad Taqi Aljaafari đã không tác hại tới cùng. Thày trò ông Park Hang Seo đã vượt qua đối thủ 12 người trên sân bằng chiến thắng trên chấm luân lưu 11m. 

Tuy nhiên, cộng đồng mạng Việt Nam không dễ gì bỏ qua. Với bản năng tìm tài khoản Facebook hay Twitter… nhanh như chảo chớp, chẳng khó gì dân cư mạng Việt Nam không mò ra Facebook của Muhammad Taqi Aljaafari. 

Lập tức, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng những ngôn từ chửi rủa tiếng Anh lẫn tiếng Việt được phát động nhằm vào vị trọng tài người Singapore này. Và cũng rất dễ hiểu khi trọng tài đẳng cấp FIFA này phải “hèn nhát” đóng Facebook, không dám mở lại nữa.

Lập tức, tài khoản Facebook này bị tấn công và phải đóng ngay
Lập tức, tài khoản Facebook này bị tấn công và phải đóng ngay

Sự căm phẫn của giới cư dân mạng Việt Nam đã được bộc lộ đầy hung tợn và thiếu trách nhiệm. Chúng ta đã chọn cách lăng nhục, thóa mạ nhằm tạo ra công lý và rồi thỏa mãn tâm lý của mình. Chứ không phải bằng cách đàng hoàng khiếu nại. 

Chắc chắn, trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari đã khiếp đảm cộng đồng mạng Việt Nam, thế nhưng, ông ta chẳng có gì phải khiếp thày trò ông Park Hang Seo cả. Và rất có thể, những quyết định thiên vị, những tiếng còi có lợi cho Iran sẽ xuất hiện, để trả thù cho những gì ông trọng tài này đã phải chịu. 

Chỉ biết cầu mong rằng điều đó đừng xảy ra. Và cũng ước muốn rằng, cái thói quen tìm Facebook của trọng tài, cầu thủ để vào lăng mạ nhằm giải tỏa bức xúc của cư dân mạng Việt Nam bị triệt tiêu. Công lý không thể đến nhờ tiếng chửi, nhưng đòn thù thì có thể.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x