Theo dõi thông tin

Luis Figo phẫn nộ với án phạt cho Ronaldo

Cựu danh thủ Luis Figo đã chỉ trích dữ dội LĐBĐ Bồ Đào Nha vì chỉ treo giò Cristiano Ronaldo 30 ngày và phạt 255 euro sau vụ tự ý rời đội tuyển, trong khi xuất hiện thông tin siêu sao 41 tuổi không còn muốn trở lại khoác áo quốc gia.

    Figo gọi án phạt cho Ronaldo là lố bịch

    LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) tưởng rằng đã giải quyết được cuộc khủng hoảng liên quan đến Ronaldo bằng một án kỷ luật tương đối nhẹ. Tuy nhiên, quyết định này lại châm ngòi cho làn sóng chỉ trích và chế giễu, đồng thời khiến những nghi ngờ về tương lai của đội trưởng tuyển quốc gia ngày càng lớn. Nỗ lực xoa dịu ngôi sao kỳ cựu giờ đây có nguy cơ đẩy bóng đá Bồ Đào Nha vào một cuộc tranh cãi nghiêm trọng hơn.

    Ronaldo gây chấn động khi tự ý rời nơi tập trung của đội tuyển vào ngày 30/9, ngay trước trận đấu với Đan Mạch tại Nations League. Dù thiếu vắng đội trưởng, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng 4-2, nhưng những phát biểu gay gắt của tiền đạo này nhắm vào HLV Jorge Jesus khiến vụ việc tiếp tục căng thẳng bên ngoài sân cỏ.

    Hội đồng Kỷ luật của FPF sau đó kết luận Ronaldo cố ý vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 160 trong bộ quy tắc kỷ luật hiện hành. Hình phạt được đưa ra là treo giò 30 ngày và phạt tiền 255 euro. Mức kỷ luật này lập tức gây bất ngờ bởi nhiều người cho rằng nó chưa tương xứng với tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

    Theo truyền thông Bồ Đào Nha, nếu tính thời hạn đình chỉ từ ngày xảy ra sự việc 30/9, Ronaldo chỉ còn khoảng 10 ngày phải chấp hành án phạt tại thời điểm các thông tin được công bố. Điều đó đồng nghĩa anh có thể trở lại trong đợt tập trung tháng 11, khi Bồ Đào Nha lần lượt gặp Đan Mạch vào ngày 14/11 và Wales ngày 17/11.

    Khoản tiền phạt cũng trở thành chủ đề chế giễu. Với mức thu nhập được ước tính khoảng 200 triệu euro mỗi năm tại Al Nassr, số tiền 255 euro gần như không "xi nhê" với Ronaldo. Nhiều ý kiến cho rằng hình phạt mang tính tượng trưng, khó tạo ra tác dụng răn đe đối với một cầu thủ giữ vị trí quan trọng như đội trưởng tuyển quốc gia.

    Theo tờ O Jogo của Bồ Đào Nha, Hội đồng Kỷ luật đã cân nhắc nhiều yếu tố có lợi cho Ronaldo, bao gồm những đóng góp to lớn của anh cho bóng đá, thành tích thể thao và việc không có tiền sử vi phạm kỷ luật với FPF trong mùa giải hiện tại cũng như 3 mùa giải trước đó. Tuy nhiên, những lý do này không giúp xoa dịu phản ứng trái chiều, mà còn làm dấy lên câu hỏi liệu FPF có quá ưu tiên việc duy trì mối quan hệ với ngôi sao lớn nhất của mình hay không.

    Bản thân Ronaldo được cho không muốn trở lại tuyển Bồ Đào Nha

    Cựu danh thủ Luis Figo là một trong những người lên tiếng phản đối. Chia sẻ trong phát biểu được trang Foot Mercato của Pháp dẫn lại, Figo cho rằng mức phạt quá nhẹ và không tạo ra tiền lệ cần thiết.

    "Có ai không ngạc nhiên trước quyết định này không? Tôi không thể tìm được từ nào khác ngoài lố bịch. Chúng ta kỳ vọng một hình phạt đủ sức răn đe để sai lầm này không tái diễn, đặc biệt khi người vi phạm là đội trưởng đội tuyển quốc gia. Tôi không nghĩ quyết định này có lợi cho những cầu thủ còn lại. Đây là biện pháp hời hợt, chẳng mang nhiều ý nghĩa", Figo nhận xét.

    Tờ Bild của Đức cũng cho rằng đây là quyết định hết sức khoan dung, củng cố cảm giác Ronaldo đã vượt qua cuộc khủng hoảng với mức tổn thất thấp nhất. Trong khi FPF phải hứng chịu sự chỉ trích từ dư luận trong nước lẫn quốc tế, vấn đề khó giải quyết hơn lại nằm ở chính thái độ của Ronaldo đối với đội tuyển.

    Theo người dẫn chương trình Rui Santos của CNN Portugal, Ronaldo hiện nghiêng về khả năng không trở lại đội tuyển quốc gia. "Cristiano Ronaldo muốn không được triệu tập lên đội tuyển. Cậu ấy chắc chắn sẽ không trở lại, bởi không cảm thấy mình còn nợ ai điều gì", Santos tiết lộ.

    Ông cho biết Ronaldo tin rằng bản thân đã bị đối xử bất công, không được biết đầy đủ sự thật và cảm thấy bị phản bội. Trong khi đó, chủ tịch FPF, Pedro Proenca, được cho đang cố gắng liên hệ với Ronaldo gần như mỗi ngày, gửi những thông điệp nhằm mở lại đối thoại và thuyết phục anh giải quyết mâu thuẫn.

    Dù vậy, theo Santos, những nỗ lực này đến nay chưa mang lại kết quả đáng kể. Ronaldo được cho là đã mất niềm tin vào các quan chức của liên đoàn và không nhìn thấy nhiều giá trị trong việc tiếp tục đối thoại với họ.

    Đỗ Trung • 49 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay