Những cầu thủ được quyền lựa chọn ĐTQG

Bình Khang
10:00 ngày 07-09-2014
Có không ít cầu thủ không thể thi đấu cho ĐTQG ở nơi mình sinh ra do không được triệu tập nên quyết định đầu quân cho đội tuyển của nước mình đang sống, như các trường hợp của Diego Costa, Marcos Senna, Mauro Camoranesi hay Mariano Pernia.. Nhưng cũng có những cầu thủ trẻ tài năng đã sớm có một sự lựa chọn rõ ràng.
Những cầu thủ được quyền lựa chọn ĐTQG
Munir El Haddadi (chọn Tây Ban Nha chứ không phải Morocco)
Cầu thủ trẻ đang để lại nhiều ấn tượng của Barcelona là con của một ông bố người Morocco và một bà mẹ người Tây Ban Nha. Họ đến xứ đấu bò tót để tìm cơ hội đổi đời và Munir đã được sinh ra ở Escorial. Tiền đạo đầy triển vọng này đã chơi với đội tuyển U19 của Tây Ban Nha. Khi Morocco chưa kịp triệu tập thì HLV Vicente del Bosque đã gọi Munir lên thi đấu cùng “Cơn cuồng nộ màu đỏ” để ngăn chặn khả năng Morocco có thể gọi Munir lên tuyển của quốc gia châu Phi này. 

Bojan Krcic (chọn Tây Ban Nha thay vì Serbia)
Bố của Bojan (người Serbia) đã từng thi đấu ở một đội hạng Hai của TBN một năm trước khi cầu thủ này sinh ra. Nhưng trước đó, ông đã từng chơi cho các CLB Sao Đỏ, OFK Beograd và ĐTQG Nam Tư (cũ). Ông cưới vợ người Tây Ban Nha và Bojan sinh ra tại đây. Năm 2008, HLV Radomir Antic của Serbia mời anh lên tuyển của nước này nhưng anh từ chối, để rồi sau đó ít lâu lựa chọn đội tuyển Tây Ban Nha.

Rafinha (chọn Brazil, không phải Tây Ban Nha)
Cách nay hơn một năm, Rafinha (Barcelona) thi đấu cùng đội tuyển U20 của Brazil và đã bày tỏ với Liên đoàn Bóng đá nước này sẵn sàng thi đấu cho tuyển vàng-xanh. Người con của cựu cầu thủ lừng danh Mazinho, nhà vô địch Thế giới năm 1994, đã đi theo con đường của bố mình mặc dù phần lớn thời gian sống ở Tây Ban Nha.   

Thiago Alcántara (chọn Tây Ban Nha, thay vì Brazil hay Italia)


Cựu cầu thủ của Barca là anh trai của Rafinha. Bố anh là người Brazil, sinh ra tại Italia và trưởng thành ở Tây Ban Nha. Do đó, Thiago có thể lựa chọn ba ĐTQG khác nhau, nhưng cuối cùng anh đã chọn La Roja, khác với em trai mình là Rafinha đã lựa chọn Brazil.

Gonzalo Higuaín (chọn Argentina, không chọn Pháp)
Gonzalo Higuaín sinh ra tại thành phố Brest của nước Pháp. Bố anh, cầu thủ bóng đá người Argentina - Jorge Higuaín, từng chơi cho CLB Stade Brestois 29. Tuy nhiên, Gonzalo bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình ở các đội bóng Argentina. Cựu HLV đội tuyển Pháp, Raymond Domenech, đã từng muốn đưa Higuain ra nhập đàn “Gà trống Goulois” từ khi cầu thủ này còn chưa nhập tịch Argentina, nhưng cựu tiền đạo của Real Madrid chỉ thích chơi cho đội tuyển xứ Tango.

Adnan Januzaj (chọn Bỉ, thay vì  Albania, Kosovo, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Anh )
Adnan Januzaj, ngôi sao đang lên của Manchester United, là trường hợp đáng chú ý nhất. Anh sinh ra ở Bỉ năm 1995, nhưng tính theo quốc tịch của bố và mẹ, anh có thể chơi cho Albania hoặc Kosovo. Còn tính theo ông, bà, cầu thủ này có thể chơi cho Serbia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Januzai còn có khả năng chơi cho đội tuyển Anh sau 5 năm thi đấu tại xứ sương mù. Cuối cùng, anh lựa chọn đội tuyển Bỉ và đã tham gia thi đấu tại World Cup 2014.

Danny Welbeck (chọn Anh chứ không phải Ghana )


Tân binh của Arsenal (trước đó chơi cho Manchester United) có gốc Ghana. Từ bé anh đã chơi cho các đội bóng trẻ của nước Anh nhưng anh có thể chọn đội tuyển của nước châu Phi nói trên. Cuối cùng anh đã chọn chơi cho đội tuyển xứ sương mù do HLV Fabio Capello dẫn dắt.

Lukas Podolski ( chọn Đức thay vì Ba Lan )
Podolski sinh ra ở Gliwice, một thành phố có 200.000 dân ở Ba Lan. Trước khi trưởng thành như một cầu thủ hiện nay, anh là sát thủ của đội Cologne. Báo chí Ba Lan đã gợi ý HLV Pawel Janas, triệu tập anh lên tuyển của nước này, nhưng HLV Janas không nghe theo. Đức gọi và Podolski trả lời. Miroslav Klose là một trường hợp người Ba Lan khác trở thành lịch sử trong màu áo của “Cỗ xe tăng” Đức. 

Jerome và Kevin-Prince Boateng (em chọn Đức và anh chọn Ghana)
Jerome và Kevin-Prince Boateng là hai anh em cùng cha khác mẹ. Bố của họ là cầu thủ bóng đá người Ghana, từng chơi ở Bundesliga vào những năm 80. Ông sinh ra hai cầu thủ nói trên tại Đức, nhưng họ sống ở hai khu vực khác nhau ở Berlin. Rốt cuộc ông em Jerome lựa chọn đội tuyển Đức, còn ông anh Kevin lại chọn Ghana.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
35
-3
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
36
-9
41
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x