10 câu chuyện không tưởng xảy ra trong thế giới bóng đá 1 năm qua

Chiêu Văn
11:43 ngày 06-09-2014
Nếu bạn có thể tiên đoán chắc chắn điều gì về bóng đá, thì đó là một môn thể thao hoàn toàn không thể đoán trước.
10 câu chuyện không tưởng xảy ra trong thế giới bóng đá 1 năm qua
Những hợp đồng chuyển nhượng bất ngờ, người hùng trở thành tội đồ và một đội bóng có thể thay đổi số phận trong tích tắc. Dưới đây là 10 điều mà mới 1 năm trước còn là không tưởng trong thế giới bóng đá.

Arsenal giành 2 danh hiệu kể từ lần gần nhất Man United thắng một trận chính thức
Thời điểm này năm ngoái, Arsenal là tấm bia chỉ trích của các CĐV vì tủ danh hiệu trống rỗng suốt nhiều năm. Tuy nhiên, hồi tháng 5, Pháo thủ đã có chức vô địch đầu tiên sau 9 năm khi đoạt Cúp FA. Vài tháng sau, họ giành được một chiếc cúp khác ít quan trọng hơn là Community Shield. Như thế, từ lần gần nhất Man United thắng một trận chính thức, 3-1 trước Hull vào tháng 5, Arsenal đã có 2 danh hiệu.

Vincent Tan là người tốt, Malky Mackay mới là người xấu
Kể từ khi mua lại Cardiff, tỉ phú Vincent Tan đã bị báo chí Anh tô vẽ là một kẻ lập dị có những hành động coi thường đội bóng và người hâm mộ, như việc buộc Cardiff đổi màu áo truyền thống từ xanh sang đỏ, thay trưởng bộ phận tuyển mộ cầu thủ bằng một cậu con trai của người bạn vốn chưa hề có kinh nghiệm với bóng đá đỉnh cao, và quan trọng nhất là sa thải Mackay, HLV đã đưa Cardiff thăng hạng.


Tuy nhiên, vào tháng 8, báo chí Anh phanh phui một vụ việc động trời: Mackay đã nhắn nhiều tin phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và kỳ thị người đồng tính với người phụ trách tuyển mộ cầu thủ trước đây của CLB là Iain Moody. Hóa ra, Tan không xấu như người ta nghĩ.

Fabregas khoác áo Chelsea, Lampard tới Man City
“Cesc Fabregas chuyền bóng cho Diego Costa... 1-0 cho Chelsea! Everton sẽ cần Romelu Lukaku và Samuel Eto’o nỗ lực hơn để có thể đáp trả”, đó là đoạn bình luận bóng đá mà bạn chắc không tưởng tượng nổi 1 năm về trước.

Nếu Frabregas trở lại Premier League, bạn hẳn sẽ hy vọng anh làm đúng như tin nhắn Twitter hồi năm 2011: “Một khi là Pháo thủ, mãi mãi là Pháo thủ”. Cũng ít ai ngờ Lampard, ở tuổi 36, sẽ khoác áo Man City dù chỉ theo dạng cho mượn.

Costa Rica giành ngôi đầu trong bảng đấu World Cup có mặt Italia, Anh và Uruguay
Trong mắt nhiều người, Costa Rica chỉ có mặt cho đủ số đội ở bảng World Cup có mặt Anh, Italia và Uruguay. Theo hầu hết các BLV bóng đá, đại diện khu vực Trung Mỹ quá yếu, không có ngôi sao nào và thiếu trải nghiệm so với 3 nhà cựu VĐTG. Nhưng Los Ticos đã giành ngôi đầu bảng một cách thuyết phục, không thua trận nào và chỉ bỏ lỡ vòng bán kết sau khi thất bại trên chấm luân lưu.

Brazil thua 1-7 ở bán kết World Cup trên sân nhà


Trước World Cup, các CĐV Brazil hẳn đều mơ hồ cảm thấy đội bóng của họ chưa ở đẳng cấp nhà VĐTG, nhưng hầu hết vẫn muốn tin họ đang là ứng cử viên số 1. Không ai ngờ được họ bị Đức đè bẹp 1-7 ngay trên sân nhà, thất bại đáng hổ thẹn nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Luis Suarez lại bị treo giò vì cắn người
Thời điểm này năm ngoái, Suarez vẫn đang thụ án phạt vì cắn Branislav Ivanovic, lần thứ hai trong sự nghiệp anh phạm lỗi đó với một cầu thủ đối phương. Nhưng cầu thủ người Uruguay đã chẳng học được gì và tất cả chúng ta đều đã biết chuyện đã xảy ra với bả vai Giorgio Chiellini ở World Cup.

Mùa thứ hai liên tiếp, Suarez bỏ lỡ các trận mở màn vì bị treo giò do cắn người, lần này là với Barcelona. Ít ra thì chuyện anh rời Anfield dễ đoán hơn, sau tất cả những ồn ào ở mùa hè năm ngoái.

Atletico Madrid vô địch La Liga và vào chung kết Champions League


Thế thống trị của Barcelona và Real Madrid đã bị phá vỡ bởi một đội bóng chuyên bán những cầu thủ giỏi nhất của họ cho các đại gia của châu Âu. Atletico còn tiến một mạch tới trận chung kết Champions League và vừa đánh bại kình địch cùng thành phố ở trận tranh Siêu cúp TBN.

Man United chi 145,5 triệu bảng trong mùa hè
1 năm trước, rất khó thuyết phục BLĐ Man United rằng họ cần phải theo đuổi Juan Mata, Radamel Falcao hay Angel Di Maria. Nhưng giờ đội bóng áo đỏ đang trở thành chính kiểu CLB mà Sir Alex Ferguson luôn chỉ trích: mua sắm điên loạn. Trong mùa hè, Quỷ đỏ đã chi ra 145,5 triệu bảng để trở thành đội bóng bỏ nhiều tiền mua cầu thủ nhất ở Anh và châu Âu.

Javier Hernandez khoác áo Real Madrid
Real Madrid rốt cuộc đã có La Decima mơ ước, và ăn mừng bằng cách bán đi một trong những cầu thủ giỏi nhất của họ là Angel di Maria cho đội xếp thứ 7 ở Premier League mùa trước và đưa về một tiền đạo dự bị ở đội đó: Chicharito.

Crystal Palace vẫn còn ở Premier League
Sau khi chật vật vượt qua trận play-off mùa trước nữa, Crystal Palace trở lại Premier League sau 8 năm vắng mặt. Khoảng thời điểm này năm ngoái, mọi chuyện khá u ám với The Eagles: họ thua 9 trong 10 trận đầu, sử dụng một tiền đạo 40 tuổi là Kevin Phillips và HLV Ian Holloway đã từ nhiệm. Nhưng như một phép màu, Tony Pulis tới và đưa đội bóng Nam London thoát hiểm, không chỉ thế, họ còn về đích thứ 11 ở giải Ngoại hạng.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x