Những gương mặt trải qua nhiều thăng trầm nhất trong năm 2014

Chiêu Văn
08:20 ngày 05-01-2015
2014 là một năm đáng nhớ với thế giới bóng đá, nhưng một số ít những nhân vật dưới đây đã trải qua 12 tháng cực kỳ biến động.
Những gương mặt trải qua nhiều thăng trầm nhất trong năm 2014
Juergen Klopp
Khi David Moyes bị sa thải ở Manchester United, Klopp là cái tên đầu tiên được nhắc đến ở Old Trafford. Khi chiếc ghế của Arsene Wenger lung lay ở Arsenal, Klopp cũng được nêu tên ngay lập tức. Borussia Dortmund bước vào mùa giải mới với tư cách là thế lực số 2 của bóng đá Đức.

Tuy nhiên, Klopp kết thúc năm 2014 với Dortmund xếp hạng 17, tức thứ 2 từ dưới lên ở Bundesliga, vật lộn với cuộc chiến vãn hồi danh tiếng của ông. Chỉ có Champions League là vẫn mang lại chút an ủi cho một mùa giải 2014/15 tai họa. Việc mất tiền đạo Robert Lewandowski là nguyên nhân quan trọng, nhưng Klopp có vẻ cũng đã đánh mất khả năng tạo cảm hứng và quyết tâm của ông. Ánh mắt ông không còn lấp lánh với niềm vui chiến thắng. Ông và các cầu thủ đều mệt mỏi như nhau. Hy vọng năm mới sẽ tốt đẹp hơn với chiến lược gia từng được yêu mến nhất ở châu Âu.

Sam Allardyce


Vào tháng 3, mối quan hệ giữa Allardyce và West Ham xuống thấp hơn bao giờ hết. Một thất bại tan nát ở bán kết League Cup dưới tay Man City (tổng tỉ số 0-9) tiếp nối bằng thứ bóng đá tẻ nhạt và thiếu hiệu quả. Ngày 27/3, một chiến thắng trước Hull City vẫn bị chào đón bằng những tiếng la ó và huýt sáo dữ dội ngay trên sân nhà. Allardyce đã bịt tay lại và nói ông “chưa bao giờ trải qua điều đó trong sự nghiệp”.

Nhưng khi bước vào Giáng sinh năm nay, West Ham đang ở vị trí giành quyền dự Champions League. Allardyce tuyên bố ông sẽ chơi tấn công hồi mùa hè, nhưng có vẻ chẳng ai tin và chẳng ai chú ý. BLĐ cũng bổ nhiệm Teddy Sheringham làm HLV phụ trách tiền đạo, điều mà Allardyce phản đối. Nhưng hiện giờ, với đội hình 4-3-3, The Hammers đang chơi thứ bóng đá thật sự hấp dẫn. Enner Valencia và Diafra Sakho kỹ thuật và tốc độ, trong khi Andy Carroll đã tìm lại cảm giác ghi bàn.

Marouane Fellaini
Khi chuỗi chiến thắng của Manchester United kết thúc ở Aston Villa hôm thứ Bảy, họ mất một cầu thủ cực kỳ quan trọng ở giữa sân. Hiện giờ, Fellaini, từng là hợp đồng thất bại tồi tệ của Man United sau khi chuyển tới với giá 27,5 triệu bảng vào tháng 8/2013, đang là một trong những nhân vật chủ chốt của HLV Louis van Gaal.

Thời kỳ tồi tệ với Moyes giờ đã là quá khứ, và tiền vệ người Bỉ hưởng lợi nhiều nhất dưới chế độ mới của Van Gaal. Nếu Fellaini không dính một chấn thương mắt cá vào tháng 8, anh thậm chí có thể đã rời Manchester, nhưng sau khi trở lại trong hiệp 2 trận gặp West Brom hồi tháng 10 và ghi bàn gần như ngay lập tức, giờ anh lại là người hùng của Old Trafford.

James Rodriguez


Sự nghiệp của một cầu thủ có thể thay đổi hoàn toàn sau một kỳ World Cup thành công, và Rodriguez là ví dụ điển hình nhất. ĐT Colombia là một trong những đội đáng xem nhất ở Brazil, và trái tim của họ là James. Rodriguez giành danh hiệu Chiếc giày vàng ở World Cup, với 6 bàn, và thuyết phục được Real Madrid bỏ ra 80 triệu euro để đưa anh về. James giờ là một phần quan trọng của đội bóng vừa phá kỷ lục 22 chiến thắng liên tiếp ở mọi giải đấu.

Fabio Borini
Một cố cầu thủ nghĩ rằng họ đã thể hiện đủ tốt để chứng minh HLV của họ sai. Borini bắt đầu năm vừa qua chơi cho Sunderland theo dạng cho mượn từ Liverpool. Anh nhanh chóng trở thành một người hùng của CLB vùng Wearside: ghi bàn vào lưới kình địch Newcastle vào tháng 2 và trong thất bại ở chung kết League Cup vào tháng 3 dưới tay Manchester City.

Nhưng khi Liverpool chấp nhận đề nghị 14 triệu bảng mua đứt Borini của Sunderland, tiền đạo người Italia lại từ chối. Với Luis Suarez đã ra đi, Rickie Lambert và Mario Balotelli tới, Borini tin rằng anh là người thích hợp nhất để chơi cặp với Daniel Sturridge trên hàng công áo đỏ. “Tôi rất hạnh phúc với quyết định của mình”, Borini nói trên Twitter.

Tuy nhiên, ngay cả khi Sturridge vắng mặt, Borini vẫn không được tin tưởng. Cuối tuần rồi, anh chỉ vào sân có 16 phút ở trận gặp Arsenal, trước khi nhận thẻ đỏ vì 2 lỗi có thể tránh được.

Ryan Mason


Trong khi những bàn thắng của Harry Kane gây nhiều chú ý ở Tottenham và khiến nhiều người muốn gọi anh vào ĐTQG, sự nghiệp của Mason cũng thay đổi nhiều trong năm vừa qua. Anh chơi ở Swindon Town theo dạng cho mượn cho tới tháng 1, lần cho mượn thứ 5 của anh ở White Hart Lane. Các chấn thương khiến Mason, giờ 23 tuổi, ngay cả xuống các đội hạng dưới chơi theo dạng cho mượn cũng không được nữa. Sau khi ghi bàn ở League Cup vào lưới Nottingham Forest, anh đã có trận đầu tiên ở Premier League, derby bắc London vào ngày 24/9, nhưng từ đó tới nay không góp mặt trong đội hình của HLV Mauricio Pochettino nữa.

Mason từng là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của Tottenham, nhưng giờ tương lai của anh thật mờ mịt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x