Quả bóng Vàng và giá trị của World Cup so với Champions League

Kinh Thi Kinh Thi
17:24 ngày 07-12-2017
Đôi khi, kết quả của một sự kiện trọng đại lại chủ yếu nói lên giá trị của một sự kiện khác.
Quả bóng Vàng và giá trị của World Cup so với Champions League
Nếu Cristiano Ronaldo đoạt Quả bóng Vàng 2017 thì đây sẽ là lần thứ 8 trong 11 năm, danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong làng bóng đỉnh cao được trao cho một ngôi sao đang cùng CLB của mình giữ chức vô địch Champions League. Toàn bộ lịch sử 51 năm trao giải trước đó, chỉ có 11 lần chủ nhân Quả bóng Vàng là cầu thủ thuộc CLB đang giữ ngôi vô địch Cúp C1/Champions League.

Chính xác hơn, chỉ là 10 lần. Có 3 trường hợp đặc biệt: Johan Cruyff đoạt Cúp C1 năm 1973 ở Ajax, nhưng đến cuối năm ông đoạt Quả bóng Vàng trong màu áo Barcelona. Ngược lại, Luis Figo (năm 2000) và ngôi sao Brazil Ronaldo (năm 2002) đoạt Quả bóng Vàng trong màu áo Real, nhưng khi vô địch Champions League ở những năm ấy thì Real vẫn chưa mua được Figo hoặc Ronaldo.

Vậy, tỷ lệ Quả bóng Vàng được trao cho nhà vô địch Cúp C1/Champions League là 21% trong giai đoạn 1956-2006, tăng vọt đến 73% trong giai đoạn 2007-2017. Xin được nhắc lại: đấy là “nếu Ronaldo đoạt giải năm nay”. Nhưng, nếu Ronaldo trượt giải, đây sẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất của bóng đá đỉnh cao, xét theo tỷ lệ cá cược.

Cách đây 3 năm, khi Ronaldo đoạt Quả bóng Vàng 2014, ĐT Bồ Đào Nha của anh đã phải về nước ngay sau vòng bảng của kỳ World Cup diễn ra trong cùng năm ấy. Đấy là điều chưa bao giờ có tiền lệ, trong suốt lịch sử cuộc bầu chọn này. Nhưng đấy lại là điều không đến nỗi bất ngờ. Kỳ World Cup ngay trước đó cũng chẳng khác mấy: Argentina dừng chân sau thất bại 0-4 ở tứ kết, nhưng đến cuối năm thì Quả bóng Vàng 2010 được trao cho Lionel Messi.


Trước đây, câu chuyện khác hẳn. Chủ nhân các Quả bóng Vàng 2006, 2002, 1998 đều là những nhà vô địch World Cup trong cùng năm ấy. Các năm 1994, 1986 dĩ nhiên không thể theo quy luật ấy vì nhà vô địch World Cup không nằm trong diện bình chọn. Các nhà vô địch World Cup 1990, 1982 thuộc diện bình chọn, thì lại rất đúng quy luật: Quả bóng Vàng trong năm phải thuộc về họ, như một lẽ đương nhiên. Tóm lại, bỏ qua vài chi tiết nhỏ liên quan đến hoàn cảnh cụ thể, ai cũng biết ngôi sao của những kỳ World Cup trước đây gần như chắc chắn sẽ là chủ nhân của Quả bóng Vàng vào cuối năm.

Khác biệt giữa hai thời kỳ chính là khác biệt về chất lượng của hai giải bóng đá lớn nhất, hấp dẫn nhất, quan trọng nhất thế giới: giải đấu cho các ĐTQG (World Cup) và giải đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu (Cúp C1/Champions League).

ĐTQG dĩ nhiên là tập hợp những ngôi sao ưu tú mà một nền bóng đá có thể quy tụ. Với những nền bóng đá lớn thì đấy dĩ nhiên cũng chính là những đội tuyển “hoành tráng” nhất. Bây giờ khác hẳn: đáng xem, hấp dẫn, hùng mạnh nhất trong bóng đá đỉnh cao phải là các “siêu CLB” - đơn giản vì họ dễ dàng quy tụ mọi ngôi sao sáng, bất chấp vấn đề quốc tịch. Bóng đá đỉnh cao bây giờ phải là loại hình bóng đá tầm CLB, nơi các đội bóng không chỉ ưu việt về lực lượng mà còn nhuần nhuyễn, ăn ý trong lối chơi do các ngôi sao tập hàng ngày và thi đấu đều đặn hàng tuần.

World Cup ngày càng nhạt nhòa, sa sút về chất lượng trong khi Cúp C1/Champions League ngày càng trở thành giải đấu “vô đối” về chất lượng trong bóng đá đỉnh cao. Đấy là sự thật hiển nhiên, và dĩ nhiên không hề do Quả bóng Vàng chi phối. Kết quả bình chọn Quả bóng Vàng chỉ khẳng định thêm, về chất lượng của Champions League so với World Cup trong thời kỳ này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
<
  • Ronaldo và Mourinho góp mặt trong Top 50 nhân vật bị ghét nhất Ronaldo và Mourinho góp mặt trong Top 50 nhân vật bị ghét nhất

    Mới đây, tạp chí FouFourTwo đã công bố danh sách 50 nhân vật bị ghét nhất trong thế giới bóng đá. Ở đó góp mặt cả HLV, cầu thủ, những tay môi giới và cả giới quan chức. Dưới đây là những nhân vật nổi bật nằm trong danh sách 50 người bị ghét nhất.

  • Lewandowski ghi bàn vượt cả Messi & Ronaldo trong năm 2017 Lewandowski ghi bàn vượt cả Messi & Ronaldo trong năm 2017

    Với bàn mở tỷ số trong trận Bayern Munich thắng Paris Saint Germain 3-1 vừa qua (lượt cuối vòng bảng Champions League), tiền đạo Robert Lewandowski của Hùm xám đã có 52 pha lập công trong năm 2017.

  • Trong thế giới không có Ronaldo & Messi... Trong thế giới không có Ronaldo & Messi...

    Lễ trao Quả bóng vàng 2017 ngoài mặt hoành tráng thì có lẽ chẳng hề chứa giá trị thông tin, bởi lẽ khi mà vẫn còn Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, thế giới bóng đá thật vô vị.

  • Vì sao Ronaldo xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng? Vì sao Ronaldo xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng?

    Hiếm khi Cristiano Ronaldo rơi vào tình trạng bết bát như hiện nay - cả về phong độ lẫn mức độ thành công. Vì sao anh vẫn là ứng cử viên số 1, chuẩn bị nhận Quả bóng vàng 2017?

  • Ronaldo sẽ lần thứ 5 giành Quả bóng Vàng? Ronaldo sẽ lần thứ 5 giành Quả bóng Vàng?

    19h45 hôm nay (7/12) tại Paris, tức 01h45 rạng sáng mai theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng 2017 do tạp chí France Football tổ chức. Như nhiều năm qua, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tiếp tục là hai ứng cử viên hàng đầu. Rất có thể, chiến thắng lần này vẫn sẽ thuộc về siêu sao người Bồ Đào Nha.

  • Nhận định bóng đá 7/12 Nhận định bóng đá 7/12

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • Al Jazira lọt vào tứ kết FIFA Club World Cup 2017 Al Jazira lọt vào tứ kết FIFA Club World Cup 2017

    Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Romarinho ở phút 38 đã giúp đội chủ nhà Al Jazira (UAE) đánh bại ĐKVĐ châu Đại Dương Auckland City (New Zealand) để giành vé vào chơi vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2017. Đối thủ của Al Jazira ở vòng đấu sắp tới là ĐKVĐ châu Á Urawa Reds (Nhật Bản).

  • Đặt lên bàn cân các ứng viên Quả bóng Vàng 2017 Đặt lên bàn cân các ứng viên Quả bóng Vàng 2017

    Ngày 7/10 tới sẽ diễn ra gala trao giải Quả bóng Vàng 2017. Trước sự kiện quan trọng này, chúng ta hãy cùng điểm mặt những ƯCV có thể giành chiến thắng.

  • Rò rỉ thông tin Ronaldo đã nhận Quả bóng Vàng 2017 Rò rỉ thông tin Ronaldo đã nhận Quả bóng Vàng 2017

    Không ít thông tin rò rỉ siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2017 với đại kình địch Lionel Messi (Barcelona).

  • Nhận định bóng đá 6/12 Nhận định bóng đá 6/12

    Nhận định các trận đấu bóng đá, thông tin trước trận đấu bóng đá, dự đoán kết quả trận đấu bóng đá diễn ra trong ngày.

  • 'Hàng hớ' của Man City giành Quả bóng Vàng Brazil 2017 'Hàng hớ' của Man City giành Quả bóng Vàng Brazil 2017

    Tiền đạo 30 tuổi Jo được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Brazil năm 2017 với 18 bàn thắng, góp công vào chức VĐQG của Corinthians. Trong quá khứ, Jo từng chuyển tới thi đấu cho Man City từ CSKA Moscow với giá 19 triệu bảng nhưng không chứng tỏ được bản thân trước khi bị đẩy đi.

  • EURO 2024 còn 45 ngày: Courtois bị loại khỏi ĐT Bỉ EURO 2024 còn 45 ngày: Courtois bị loại khỏi ĐT Bỉ

    Tin buồn với các CĐV đội tuyển Bỉ, khi thủ thành số 1 của họ là Thibaut Courtois có tới 99% phải ngồi nhà xem EURO 2024. Đây sẽ là một mất mát rất lớn với Quỷ đỏ trên con đường đi tìm danh hiệu quốc tế đầu tiên.

  • MU bất ngờ mất hai 'đầu não' MU bất ngờ mất hai 'đầu não'

    Báo chí Anh đưa tin giám đốc điều hành tạm thời Patrick Stewart và giám đốc tài chính Cliff Baty sẽ chia tay MU.

  • Đời thật khốn nạn khi có anh trai như Gary Neville Đời thật khốn nạn khi có anh trai như Gary Neville

    “Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ đóng góp cho xã hội một thằng khốn nạn, và gia đình tôi đóng góp Gary Neville”. Đó là lời mà Phil Neville nói về Gary Neville, người đã từng chơi xấu mình ngay trước máy quay. Và đó chỉ là 1 trong 5 lần "anh em cây khế" nhà này xung đột với nhau.

  • 'Giờ là lúc chúng tôi đánh bại PSG' Emre Can: 'Giờ là lúc chúng tôi đánh bại PSG'

    Dortmund và PSG từng chạm trán nhau tại vòng bảng Champions League. Đối với Emre Can, PSG là đối thủ mạnh nhưng Dortmund đủ khả năng vượt qua vòng bán kết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x