Ronaldo một lần nữa lại bộc lộ tính xấu sau trận đấu mà anh không hài lòng vì bất kỳ lý do gì. Rạng sáng nay (29/7), Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị trong 30 phút cuối trận đấu giữa Al-Nassr vs Al-Shabab, nhưng không tạo ra khác biệt nào. Hai đội hòa nhau không bàn thắng trong trận mở màn ở bảng C giải vô địch các câu lạc bộ Ả Rập. Với thủ quân ĐT Bồ Đào Nha, đây là trận thứ 5 liên tiếp anh tịt ngòi kể từ khi hội quân với Al-Nassr sau kỳ nghỉ Hè.
Người quay trận đấu đứng bên ngoài đường biên đã ghi lại cảnh Ronaldo đang nói chuyện với một thành viên Al-Nassr ở những phút cuối trận đấu. Đột nhiên, Ronaldo hắt chai nước về phía người cầm máy quay, rồi sau đó đuổi phóng viên và bắt họ quay sang chỗ khác.
Hành động xấu xí của Ronaldo đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Phần lớn đều chỉ trích tiền đạo người Bồ Đào Nha là kẻ thô lỗ, không xứng đáng là ngôi sao lớn. Có lẽ vì quá bực tức và cay cú vì không ghi bàn và đội nhà bị chia điểm, nên Ronaldo đã lẩm bẩm rời sân sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài và trút giận lên cánh phóng viên.
- Ronaldo vẫn tệ hại như thế. Cứ không vừa lòng là trút giận lên tất cả.
- Liệu anh chàng quay phim có nói gì không mà để Ronaldo làm thế?
- Ronaldo càng lớn tuổi càng xấu tính , tệ thật đó!
- Không thể so sánh Ronaldo với Messi, cách hành xử tệ thế này cơ mà.
Al-Nassr tạm thời đứng thứ 2 ở bảng C, trong khi Al-Shabab đứng thứ 3. Zamalek của Ai Cập đứng đầu sau chiến thắng 4-0 trước Monastir của Tunisia. Al-Nassr sẽ phải tập trung cho trận đấu tiếp theo gặp Monastir vào thứ Hai tới. Trận vòng bảng cuối cùng của họ là cuộc đụng độ với Zamalek vào thứ Năm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn