'Siêu lừa' không biết đá bóng vẫn khoác áo 4 CLB

VIỆT HÀ
09:42 ngày 02-08-2020
Chỉ trong vòng một năm, Bernio Verhagen khoác áo 4 CLB mà không ra sân phút nào. Hóa ra, đây là một “siêu lừa” không biết đá bóng nhưng bằng mánh khóe “siêu đẳng” nào đó, vẫn khiến các đội bóng ký hợp đồng với anh ta. Một câu chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật.
'Siêu lừa' không biết đá bóng vẫn khoác áo 4 CLB

Vào giữa năm 2019, trang tin Vice (Hà Lan) đăng một phóng sự ngắn về Bernio “Jordan” Enzo Verhagen, trong đó cầu thủ 25 tuổi kể lại hành trình thú vị tại khu tự trị Transnistria thuộc Moldova. Đội bóng địa phương nơi đây là Dinamo-Auto, nơi Verhagen khoác áo, chỉ có một sân bóng không có khán đài. Verhagen kể rằng anh… không thể xem phim người lớn trên mạng, người dân đi xe đạp trên đường cao tốc và các đồng đội thì nhìn trộm Verhagen tắm bởi họ chưa từng thấy người da màu.

Điều đáng nói, Vice đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực sau khi phát sóng phóng sự trên. Hàng loạt cuộc gọi đến tòa soạn vạch trần chân dung ít ai ngờ về Verhagen. Một người khẳng định Verhagen hoàn toàn không có kỹ năng chơi bóng. Người khác tiết lộ Verhagen là một tên lừa đảo thẻ tín dụng. Phóng viên của Vice đã gọi cho Verhagen để tìm hiểu sự thật thì cầu thủ này khẳng định “họ ghen ghét tôi nên đặt điều”. Song những gì diễn ra sau đó đã phản bội lại cầu thủ tự nhận mình là chuyên nghiệp này.

Dù không có kỹ năng chơi bóng, nhưng Bernio Verhagen vẫn ký hợp đồng với 4 đội bóng chuyên nghiệp

Vài tuần sau đó, Verhagen phải rời Dinamo-Auto mà chưa ra sân phút nào. Rời Moldova, Verhagen bay thẳng sang Nam Phi để ký hợp đồng với Cape Town City. Trong ngày ra mắt, cầu thủ 25 tuổi tươi cười bắt tay với chủ tịch CLB John Comitis,  còn đội bóng Nam Phi vui mừng “ký hợp đồng với Bernio Verhagen, một cầu thủ chạy cánh đa năng người Hà Lan”. Tương tự tại Dinamo-Auto, Verhagen rời Cape Town City chỉ sau một tháng không thi đấu chút nào. 

Điều không thể hiểu nổi là Verhagen vẫn “đắt khách” dù chẳng hề thi đấu. Sau Cape Town City, cầu thủ này thậm chí được ký hợp đồng với Audax Italiano một CLB giàu truyền thống ở Chile. Bổn cũ soạn lại, Verhagen sớm rời Chile để tiếp tục đến với Viborg FF. Trong thông cáo chính thức, đội bóng Đan Mạch cho rằng “Verhagen là một cầu thủ siêu nhanh và hiếu chiến, dày dạn kinh nghiệm thi đấu tại Moldova, Nam Phi và Chile”. Nhưng Viborg sớm vỡ mộng với cầu thủ có trình độ non kém này và cắt hợp đồng với Verhagen vào cuối tháng 11/2019.

Vì sao Verhagen có thể đi qua 4 CLB mà không hề thi đấu? Tờ Vice đã cất công cử phóng viên điều tra lại toàn bộ sự nghiệp của “siêu lừa” này. Bộ mặt lừa đào của Verhagen bị vạch trần. Cầu thủ tự nhận mình ăn tập tại lò Willem II từ năm 12 tới 18 tuổi thực ra chỉ có vài tháng tập nhờ tại đội bóng Hà Lan vào năm 2009. Trước khi tới Dinamo-Auto, Verhagen khoác áo CLB phong trào Den Dungen (Hà Lan) và chơi 3 trận. Khi phóng viên của Vice tới Den Dungen, một số cầu thủ ở đây khẳng định trình độ đá bóng của Verhagen kém xa đồng đội, tức là còn chưa sánh bằng các cầu thủ nghiệp dư.

Phóng viên sau đó bay sang Moldova để tìm hiểu về quãng thời gian Verhagen khoác áo Dinamo-Auto. Nhưng đội bóng này từ chối liên hệ và xóa sạch mọi dữ liệu về Verhagen nhằm che giấu nỗi xấu hổ về “cú lừa thế kỷ”. Phóng viên của Vice tiếp tục bay tới Cape Town City thì gặp Julian Bailey, Giám đốc truyền thông của đội bóng Nam Phi. Ông này cho biết việc ký hợp đồng với Verhagen là do chủ tịch CLB thích thú với hình ảnh quảng cáo mà cầu thủ này gửi đến.

Liên hệ với Audax Italiano, đội bóng Chile từ chối trả lời về “siêu lừa” người Hà Lan. Nạn nhân cuối cùng của Verhagen là Viborg thì được tay đại diện cam kết rằng nếu mua Verhagen, thì sau này sẽ lãi to nếu bạn lại cho các đội bóng Trung Quốc. Nhưng chính tay đại diện này cũng là một tên lừa đảo đồng phạm với Verhagen.

Có thể Verhagen đá bóng chẳng bằng ai, nhưng “trình độ” lừa đảo thì ở đẳng cấp thế giới. Chẳng cần biết đá bóng vẫn ký hợp đồng liên tiếp với 4 CLB.

Viborg khởi kiện “siêu lừa”
Sau khi thanh lý hợp đồng với Bernio Verhagen vào cuối tháng 11/2019, Viborg FF đã nộp đơn kiện cầu thủ nghiệp dư này. Đội bóng Đan Mạch tố cáo Verhagen có hành động lừa đảo khi hai bên ký hợp đồng, theo đó Verhagen tự xưng là cầu thủ chuyên nghiệp mặc dù thực chất trình độ chơi bóng còn không bằng cầu thủ nghiệp dư. Tòa án hình sự Đan Mạch đã thụ lý vụ này nhưng gặp nhiều khó khăn,  do Verhagen đã rời quốc gia Bắc Âu mà không để lại một dấu vết nào.

Dụ dỗ gái nhà lành
Không chỉ các đội bóng trở thành nạn nhân của Verhagen,  mà các cô gái nhẹ dạ cả tin cũng mắc bẫy “siêu lừa” người Hà Lan. Tờ Politiken (Đan Mạch) phanh phui vụ việc Verhagen khi mới đến Đan Mạch đã giả danh làm một cầu thủ của FC Copenhagen để làm quen một cô gái. Cầu thủ chuyên nghiệp giả danh này sau đó đã lừa tiền về đồ trang sức của nạn nhân. Ngoài ra Verhagen còn bị cáo buộc tấn công tình dục một cô gái khác. Với cái mác cầu thủ chuyên nghiệp, Verhagen lôi cô này vào khách sạn, cưỡng bức, đánh đập và giam cầm.

XEM THÊM

Wanda Nara tiết lộ thói quen quan hệ hàng đêm với Icardi

CĐV nóng bỏng nhất Ngoại hạng Anh để lộ vòng 1 kém hấp dẫn

Thủ quân Dortmund và vợ xinh diễn cảnh tình tứ trên du thuyền

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x