
Câu hỏi tưởng như vô lý "người đang khoác áo Real Madrid có thực sự là Vinicius Junior?" đã lan rộng trên mạng xã hội Brazil và dần phát triển thành một thuyết âm mưu gây tranh cãi. Những người ủng hộ giả thuyết này cho rằng Vinicius đã biến mất trong hoàn cảnh bí ẩn, sau đó được thay thế bởi một người giống anh để tiếp tục thực hiện các hợp đồng quảng cáo.
Diễn biến bắt đầu từ các diễn đàn Brazil và những tài khoản TikTok vào tháng 9/2026, sau khi một số người dùng phát hiện những khác biệt về ngoại hình của cầu thủ này. Họ đặt nghi vấn về danh tính của Vinicius dựa trên hình ảnh xuất hiện trong màu áo Real Madrid và đội tuyển Brazil.
Một trong những lập luận được nhắc tới nhiều nhất liên quan đến hình xăm ở đùi. Những người tin vào giả thuyết này cho rằng Vinicius xuất hiện cùng đội tuyển Brazil trong trận gặp Australia không có hình xăm giống với cầu thủ vẫn thi đấu cho Real Madrid.
Ngoài hình xăm, những thay đổi về đường nét khuôn mặt cũng được viện dẫn như "bằng chứng" cho tuyên bố rằng đây không phải cùng một người. Tuy nhiên, các giả thuyết trên nhanh chóng đi xa hơn những tranh luận về ngoại hình.

Một tài khoản nổi tiếng trên X mang tên @BlackBondPtv thậm chí đưa ra kịch bản cho rằng CIA, gia đình Rothschild và các nhóm tinh hoa cầm quyền đã sát hại Vinicius hậu World Cup 2026 rồi thay thế anh bằng một người khác để che giấu sự việc.
Những câu chuyện còn trở nên kỳ quặc hơn khi một số tài khoản liên hệ sự thay đổi ngoại hình của cầu thủ này với cái gọi là "cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh". Theo Marca, có người cho rằng Vinicius và Neymar đã bị... người ngoài hành tinh bắt cóc trong thời gian diễn ra World Cup.
Một đoạn video của người phụ nữ có tên Fo Bahiana sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng. Trong video, cô nói: "Tôi phải nói với các bạn rằng tôi lại mơ thấy người ngoài hành tinh xâm chiếm sân vận động ở Miami, và tôi nhìn thấy rất rõ cách họ bắt cóc các cầu thủ lên con tàu đầu tiên xuất hiện. Tôi ở bên trong con tàu đó, và khi tôi bước lên, con tàu mẹ xuất hiện rồi bắt cóc hàng nghìn người khỏi sân vận động. Tôi nhìn thấy tiếng la hét, khóc lóc và vô số đau khổ".
Những câu chuyện này đã lan truyền với tốc độ lớn và thu hút hàng triệu lượt xem. Dù vậy, những người thân cận với Vinicius và Real Madrid đều không đưa ra phản hồi, hoàn toàn phớt lờ những thông tin bị xem là "tin giả" và coi chúng đơn thuần là nội dung vô căn cứ trên không gian mạng.
























