Tyrone Mears: Chuyện cầu thủ khoác áo ĐTQG… không liên quan

ĐIỆP ANH
14:25 ngày 14-05-2021
Tyrone Mears có thể là cái tên đã bị nhiều người lãng quên, dù anh từng thi đấu tại Premier League trong thành phần các đội West Ham, Derby County, Burnley và Bolton. Song cựu hậu vệ phải người Anh này đã đi vào lịch sử với chuyện hết sức hy hữu: khoác áo ĐT Jamaica dù thực tế chẳng có dây mơ rễ má gì với Jamaica.
Tyrone Mears: Chuyện cầu thủ khoác áo ĐTQG…  không liên quan

Theo lời mời của John Barnes

Tyrone Mears sinh ra tại Stockport, Anh vào ngày 18/2/1983. Anh bắt đầu ăn tập bóng đá trong lò đào tạo của Man City. Ngay từ bé, Mears đã ôm mộng sẽ có ngày được khoác lên mình chiếc áo đấu của ĐT Anh.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Man City vào năm 2001, Mears được đôn lên đội Một của Man xanh. Dù vậy, anh không sao chen chân được vào đội hình thi đấu của Man City. Suốt giai đoạn 2001-2002, anh chỉ có duy nhất 1 lần ra sân cùng nửa Xanh thành Manchester.

Năm 2002, Mears phải chuyển sang Preston North End để tìm cho mình cơ hội ra sân. Sau đó, anh lần lượt phiêu bạt sang West Ham, Derby County và Marseille. Dù sự nghiệp long đong như vậy, Mears vẫn không ngừng nuôi giấc mơ được thi đấu cho ĐT Anh.

Mears luôn tin mình đủ tài để trở thành một tuyển thủ quốc gia. Hầu như không mấy người tin vào điều ấy. Song quan trọng là ít nhất vẫn còn một nhân vật có sức nặng tin vào Mears. Đó chính là John Barnes. Cựu ngôi sao Liverpool này dẫn dắt ĐT Jamaica giai đoạn từ tháng 9/2008 đến tháng 6/2009. Và quan trọng là Mears lọt vào mắt xanh của Barnes đúng giai đoạn ông đang là HLV của ĐT Jamaica.

Tyrone Mears từng mơ được khoác áo ĐT Anh nhưng không thành

Barnes gọi điện mời Mears thi đấu cho ĐT Jamaica. Barnes cứ đinh ninh rằng Mears dù sinh ra tại Anh nhưng có bố là người sinh ra ở Jamaica, nên Mears có đủ điều kiện khoác áo ĐT Jamaica. Mears cũng thổ lộ với Barnes về ước mơ khoác áo ĐT Anh. Nhưng Barnes vẫn cố thuyết phục Mears thi đấu cho ĐT Jamaica. Ít nhất thì trước mắt Mears cứ khoác áo ĐT Jamaica đá giao hữu. Như thế, anh sẽ có cơ hội chứng tỏ mình trên cấp độ đội tuyển. Sau đó, Mears đưa ra quyết định lựa chọn sẽ tiếp tục thi đấu tiếp cho Jamaica hay tiếp tục chờ cơ hội với Tam sư cũng chưa muộn. Vì mới đá giao hữu cho Jamaica mà chưa thi đấu các trận chính thức cùng Jamaica, thì Mears chưa bị ràng buộc với Jamaica.

Một lần rồi thôi

Nghe Barnes thuyết phục bùi tai, Mears nhận lời. Ngày 11/2/2009, Mears cùng Jamaica đá giao hữu với Nigeria. Anh thi đấu 71 phút, góp công lớn cùng hàng thủ Jamaica giữ sạch lưới trước Nigeria. Mears nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau trận hòa 0-0 này, Mears hồ hởi phát biểu: “Thật là tuyệt vời làm sao. Tôi rất biết ơn HLV John Barnes đã trao cho tôi cơ hội được khoác áo ĐT Jamaica”.

Trong khi Mears còn đang lâng lâng như trên mây thì bí mật sốc được tiết lộ. Ở Jamaica, có người điều tra ra được rằng Mears hóa ra chẳng có dây mơ rễ má gì với Jamaica cả. Cha của Mears sinh ra ở Sierra Leone chứ không phải sinh ra ở Jamaica. Mears hoàn toàn không đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Jamaica.

HLV John Barnes đã bị “việt vị” khi mời Mears khoác áo ĐT Jamaica

Phía LĐBĐ Jamaica giật mình. Sau khi xem xét lại, họ thừa nhận đúng là mình đã phạm sai lầm khi triệu tập Mears. Theo quy định, vì trận Jamaica gặp Nigeria chỉ là giao hữu nên các tuyển thủ không cần nộp hộ chiếu như các trận chính thức. Họ chủ quan cho rằng Mears “có bố là người sinh ra ở Jamaica” đúng như lời giới thiệu của Barnes, nên gửi giấy triệu tập đến Mears mà chưa cần quan tâm Mears có hộ chiếu Jamaica hay chưa.

Bản thân Mears tỏ vẻ vô cùng sửng sốt: “Tôi có biết gì đâu. Tôi được HLV John Barnes mời khoác áo ĐT Jamaica thì tôi nhận lời thôi. Tôi gửi cho phía LĐBĐ Jamaica tên họ của tôi và tên họ của bố tôi. Họ không đòi hỏi gì thêm”.

Cả Mears lẫn LĐBĐ Jamaica đều cho rằng vụ này đúng là tình ngay lý gian. Dù thế nào, Mears cũng không đủ điều kiện khoác áo ĐT Jamaica nữa. Còn giấc mơ khoác áo ĐT Anh thì mãi không có thật với Mears, khi mà cho đến lúc treo giày vào năm 2020, anh vẫn chỉ đủ tài khoác áo những đội bóng làng nhàng và chỉ có những màn trình diễn làng nhàng mà thôi.

Tập lò Man City nhưng là fan M.U
Tuy nhiều năm ăn tập trong lò của Man City, nhưng Mears thú nhận ngay từ hồi còn bé tí, anh đã là fan cuồng của M.U. Đến mức Mears nửa đùa nửa thật kể rằng ngày đầu tiên đi nhập học tại lò của Man xanh, anh còn hồn nhiên mặc chiếc áo đấu của Man đỏ.

Học… chống khủng bố
Cuộc đời Mears đúng là lắm chuyện chẳng ai ngờ. Chia tay nghiệp quần đùi áo số, Mears chuyên tâm trở lại theo đường học hành. Anh đăng ký khóa học từ xa của trường đại học Southern New Hampshire của Mỹ. Đáng nói ở chỗ, Mears không học về thể thao hay quản trị kinh doanh như dân quần đùi áo số vẫn hay lựa chọn. Anh theo học về chống khủng bố.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x