
2 năm rạn nứt
Ronaldo và Sergio Ramos từng sát cánh cùng nhau trong giai đoạn huy hoàng bậc nhất lịch sử Real. Họ cùng nâng cao 4 chức vô địch Champions League, cùng trải qua những trận chiến lớn nhất tại La Liga và châu Âu, cùng là hai thủ lĩnh trong phòng thay đồ Bernabeu.
Thế nhưng, ít ai biết rằng sau khi Ronaldo rời Madrid năm 2018, hai huyền thoại này đã có 2 năm không nói với nhau dù chỉ một câu. Đó là giai đoạn “đóng băng” trong mối quan hệ tưởng như rất bền vững.
Phải đến khi một bức ảnh được đăng tải vào tháng 10/2020, sau trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (0-0), người hâm mộ mới nhận ra dấu hiệu rõ ràng của sự hòa giải. Ramos ôm vai Ronaldo, cả hai nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh người bạn thân Pepe.
Điều thú vị hơn: Ramos còn mang theo một chiếc áo đấu của Ronaldo, món quà mà con trai anh ao ước. Trong dòng chú thích, trung vệ người Tây Ban Nha viết: “Rất vui khi được gặp lại những người bạn”.
Tuy vậy, đằng sau khoảnh khắc này là 2 năm căng thẳng đầy khó hiểu. Theo Marca, Ramos và Ronaldo không liên lạc, không nói chuyện và gần như “ngó lơ” nhau suốt từ 2018 đến 2020. Điều gì đã khiến tình bạn từng rất gắn bó ấy rạn nứt?
Quả Bóng Vàng 2018 - “giọt nước tràn ly”

Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt lớn. Ronaldo rời Real sau kỳ World Cup tại Nga để gia nhập Juventus, mở ra hành trình mới. Nhưng biến cố không nằm ở việc chuyển CLB, mà ở việc Luka Modric, người đồng đội thân thiết của cả hai, giành Quả Bóng Vàng.
Modric khi đó đang ở đỉnh cao sự nghiệp với 3 danh hiệu Champions League liên tiếp, đưa Croatia tới chung kết World Cup, nhận giải Cầu thủ hay nhất châu Âu. Nhưng với Ronaldo, việc mất danh hiệu vào tay người đồng đội gây ra nhiều bức xúc. Anh không tham dự gala Quả Bóng Vàng tại Paris, cũng không xuất hiện tại lễ trao giải UEFA.
Dù phát biểu chúc mừng Modric, Ronaldo vẫn không giấu sự bất mãn: “Dĩ nhiên tôi thất vọng. Tôi nghĩ mình xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mỗi năm. Các con số không biết nói dối”, CR7 khẳng định.
Trong khi đó, Ramos lại công khai bảo vệ Modric, cho rằng tiền vệ Croatia hoàn toàn xứng đáng. Trung vệ này nói: “Tôi tự hào vì có Modric trong đội. Anh ấy là người bạn tuyệt vời, một cầu thủ phi thường. Chiến thắng của Luka khiến tôi vui như chính mình được nhận giải”.
Không chỉ vậy, Ramos còn có lời lẽ được cho là “xỏ xiên” Ronaldo: “Có những cầu thủ được quảng bá tốt hơn và nổi tiếng hơn… nhưng Modric mới là người xứng đáng”.
Đó là lúc khoảng cách hình thành. Theo các nguồn tin, thái độ của Ronaldo khiến Ramos cảm thấy thiếu tôn trọng Modric, người mà anh xem như tri kỷ trong đội. Những lời qua tiếng lại sau hậu trường, những xung đột quan điểm dần biến thành chiến tranh lạnh thực sự.
Cuộc hội ngộ xóa tan hiềm khích

Ngày 7/10/2020, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gặp nhau tại Madrid. Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0, nhưng điều quan trọng nhất diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc.
Ronaldo và Ramos tiến lại gần nhau, ôm nhau, cười đùa và trò chuyện đầy thân thiện. Không còn sự lạnh nhạt, không còn khoảng cách, thay vào đó là sự ấm áp của hai người từng cùng đứng trên đỉnh thế giới.
Những hình ảnh đó nhanh chóng lan truyền và được xem như lời khẳng định: Ronaldo và Ramos đã hòa giải.
3 ngã rẽ cuối sự nghiệp
Kể từ ngày chia tay Real Madrid, cả Ronaldo, Ramos và Modric đã đi trên những con đường khác nhau. Modric rời Real Madrid mùa hè vừa qua để gia nhập AC Milan. Ở tuổi 40, anh vẫn thi đấu bền bỉ và chứng minh giá trị tại Serie A. Ronaldo tiếp tục ghi bàn đều đặn tại Al Nassr, tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong khi đó, Ramos lựa chọn bến đỗ đầy bất ngờ: Monterrey (Mexico), nơi anh trở thành thủ lĩnh hàng thủ và tiếp tục truyền cảm hứng với tinh thần chiến đấu không đổi.




_m.jpg)

.png)


















