Bình luận U19 Việt Nam: Đừng mất niềm tin!

Khắc Sơn Khắc Sơn
06:20 ngày 11-10-2014
Hôm qua, một ngày trước trận đấu với U19 Nhật Bản, U19 Việt Nam nhận được rất nhiều lời động viên từ quê nhà.
Bình luận U19 Việt Nam: Đừng mất niềm tin!
Dù đâu đó có những tiếng thở dài sau thất bại ở trận ra quân của họ, nhưng nhìn chung, dư luận vẫn tin rằng, nếu thực sự là chính mình, nếu biết chiến đấu bằng tất cả sức mạnh vốn đang tiềm ẩn, các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ làm được điều gì đó thật đặc biệt!

Người ta bảo, đánh mất niềm tin là đánh mất tất cả! Đáng mừng là sau cú sốc, niềm tin mà NHM dành cho U19 Việt Nam vẫn vẹn nguyên. Thậm chí, nhiều người cho rằng, trận thua trước đối thủ trên tầm chính là cơ hội để các cầu thủ trẻ của chúng ta biết mình đang ở đâu và cần phải làm gì để hoàn thiện bản thân, qua đó tìm được con đường đi đến tương lai.

U19 Việt Nam lập tức dùng liệu pháp ngâm nước đá để hồi phục


Trong thẳm sâu, dư luận vẫn tin vào năng lực của U19 Việt Nam. Rằng, việc các cầu thủ trẻ đánh mất tinh thần và vỡ trận là điều thường xảy ra. Vấn đề cần kíp nhất lúc này là họ, những người vừa chịu cú sốc lớn về mặt tinh thần cần phải biết vượt lên trên nỗi buồn để tập trung cho trận đấu quyết định. Và muốn vượt qua cú sốc, các cầu thủ phải có niềm tin vào bản thân, vào đồng đội. Rằng, chỉ cần biết nắm chặt tay nhau, biết chơi thứ bóng đá của bản ngã, của lòng quyết tâm thì U19 Việt Nam sẽ vượt qua được khúc cua lịch sử.

U19 Việt Nam đang đối diện với rất nhiều áp lực. Chúng ta hiểu, U19 Nhật Bản quá mạnh và quan trọng hơn, đội bóng ấy cũng đang bị tổn thương ghê gớm sau khi bất ngờ bị U19 Trung Quốc cho phơi áo trong ngày ra quân. Điều đó cũng có nghĩa, U19 Nhật Bản muốn tìm niềm vui trong trận gặp U19 Việt Nam để quên đi nỗi buồn thua trận. Chúng ta tôn trọng đối thủ, bởi sức mạnh của U19 Nhật Bản đã được kiểm nghiệm qua thực tế sân cỏ. Nhưng nên nhớ rằng, trong một trận đấu, mọi điều đều có thể xảy ra và vấn đề cốt tử là U19 Việt Nam không được phép đánh mất niềm tin vào chính mình!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • U19 Việt Nam: Nắm tay nhau thật chặt U19 Việt Nam: Nắm tay nhau thật chặt

    Trong buổi tập hôm qua, HLV Guillaume Graechen khẳng định: “U19 Việt Nam sẽ có những thay đổi mạnh mẽ về lực lượng ở trận gặp U19 Nhật Bản và điều này sẽ tạo ra một làn gió mới. Hãy để hôm qua trôi đi, còn bây giờ hãy chơi bóng bằng tất cả những gì có thể!”.

  • 16h00 ngày 11/10, U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản: Thay nhân sự, đổi cục diện! 16h00 ngày 11/10, U19 Việt Nam vs U19 Nhật Bản: Thay nhân sự, đổi cục diện!

    Cùng thất bại ở trận ra quân, cả U19 Việt Nam lẫn U19 Nhật Bản đều không còn đường lùi và đây là trận đấu sống còn cho tham vọng của cả hai. Để cải thiện vị thế trên BXH trước khi nghĩ xa xôi hơn, HLV Guillaume Graechen quyết tâm thay đổi nhân sự cho đối thủ từng giáp mặt 3 lần trong năm 2014 này.

  • U19 Nhật Bản: Người quen… khó chịu U19 Nhật Bản: Người quen… khó chịu

    Ở VCK châu Á 2014, U19 Nhật Bản có thay đổi đáng chú ý về nhân sự (thay hơn 1/3 lực lượng so với đội từng sang Việt Nam 2 lần trước đây).

  • U19 Việt Nam: Gia cố hàng thủ, tận dụng “bóng chết”! U19 Việt Nam: Gia cố hàng thủ, tận dụng “bóng chết”!

    Gặp nhau 3 lần chỉ trong vòng 10 tháng, HLV Guillaume Graechen hiểu rõ sức mạnh của U19 Nhật Bản. “Thuyền trưởng” của U19 Việt Nam chắc chắn cũng đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu cho các học trò sau 3 trận thua liên tiếp trước đối thủ đến từ Đông Á này.

  • PV Trung Quốc đi xe ôm "do thám" buổi tập của U19 Việt Nam PV Trung Quốc đi xe ôm "do thám" buổi tập của U19 Việt Nam

    Trong buổi tập chiều nay (10/10) của U19 Việt Nam, một phóng viên của Trung Quốc giả danh người Myanmar nhằm "do thám" các bài tập của HLV Guillaume Graechen và các học trò.

  • HLV Guillaume Graechen nói gì trước trận quyết chiến với U19 Nhật Bản? HLV Guillaume Graechen nói gì trước trận quyết chiến với U19 Nhật Bản?

    Trong buổi tập chiều nay (10/10) nhằm chuẩn bị cho trận đấu quyết định với U19 Nhật Bản tại Nay Pyi Taw, HLV Guillaume Graechen đã có những phát biểu với giới truyền thông.

  • U19 Việt Nam: Ngâm mình trong nước đá lạnh buốt U19 Việt Nam: Ngâm mình trong nước đá lạnh buốt

    Để hồi phục cho các cầu thủ, các bác sĩ của U19 Việt Nam đã sử dụng liệu pháp ngâm mình trong nước đá. Đây là một biện pháp khá hiệu quả giúp các cầu phục hồi những chấn thương, cân bằng thể trạng.

  • ĐT Việt Nam: Nhiều vấn đề phải điều chỉnh! ĐT Việt Nam: Nhiều vấn đề phải điều chỉnh!

    Sau trận thua 1-3 trước đối thủ Sinh viên Nhật Bản ở trận giao hữu diễn ra cách đây 1 ngày, sáng qua 9/10, HLV trưởng Toshiya Miura đã có cuộc họp nhanh rút kinh nghiệm trước khi toàn đội bước vào buổi tập như thông lệ.

  • Phép tính đường dài của thầy “Giôm” Phép tính đường dài của thầy “Giôm”

    Khi đội nhà bị dẫn khá sâu, HLV Guillaume Graechen buộc phải tính toán kỹ lưỡng khi quyết định thay người. Cụ thể, những người được đưa ra nghỉ là để giữ sức và tránh chấn thương cho 2 trận đấu quan trọng trước mắt, trong khi, những người vào sân đều là những cầu thủ giàu thể lực, có đột biến cao.

  • Bình luận U19 Việt Nam: Nếu tôi là ông Guillaume... Bình luận U19 Việt Nam: Nếu tôi là ông Guillaume...

    Thì chắc chắn, đêm qua tôi sẽ mất ngủ! Mất ngủ là phải vì đúng ở ngày mở màn, đội bóng trẻ của chúng ta đã thua đậm trước U19 Hàn Quốc. Và điều ấy có nghĩa, mục tiêu giành vé đến vòng sau của đội bóng trẻ Việt Nam đang bị thách thức ghê gớm.

  • U19 Hàn Quốc 6-0 U19 Việt Nam: Sức mạnh của nhà ĐKVĐ U19 Hàn Quốc 6-0 U19 Việt Nam: Sức mạnh của nhà ĐKVĐ

    U19 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ trong trận mở màn bảng C tại VCK U19 châu Á 2014 khi U19 Hàn Quốc cho thấy đẳng cấp và sức mạnh của nhà ĐKVĐ. Thất bại 0-6 trên sân Wunna Theikdi buộc các cầu thủ U19 Việt Nam phải nỗ lực hơn nữa trong 2 trận còn lại của vòng bảng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x