Tôi bỗng nghĩ đến Thanh Hóa, đến cái sân vận động luôn rất dễ nhận diện bởi người xem luôn đội rất nhiều mũ cối và thường xuyên được nghe những ca từ và giai điệu hùng tráng của bài “Chào sông Mã anh hùng”.
Nhiều lần tôi tự hỏi, người Thanh Hóa đúng thật rất anh hùng và bóng đá nơi đây có rất điều kiện để phát triển, nhưng sao đội bóng của họ cứ mãi hài lòng với nhiệm vụ trụ hạng? Có lẽ, nhiều người, nhất là những ai vốn đau đáu một tình yêu với bóng đá Thanh Hóa đều tự vấn như vậy.
Chiều qua, trên những khán đài rất cũ đặc kín khán giả, giữa rất nhiều chiếc mũ cối, người ta còn thấy những dòng “niềm tự hào mang tên cơn lốc vàng” được xếp khá cẩn thận. Ừ thì vẫn biết, chẳng mấy khó khăn để xếp được tấm băng rôn ấy. Nhưng nếu nhìn xa và tổng thể hơn thì có thể thấy, người xứ Thanh đang xác lập một chân giá trị mới. Rằng, đã đến lúc họ phải mang sứ mệnh của một cơn lốc, chứ nhất định không thể là cơn gió phe phẩy trong đêm mùa hạ nóng nực.
V-League khắc nghiệt nên người ta luôn tự hỏi, bao giờ câu chuyện cổ tích được viết bởi những đội bóng như Thanh Hóa, Than Quang Ninh sẽ dừng lại? Nhưng, nói một cách công bằng, chính những đội bóng này đang mang đến men say đặc biệt cho sân chơi quốc nội. Sự lãng mạn mà họ tạo ra đến thời điểm này đang nâng bước cho rất nhiều những giấc mơ. Mà trong bóng đá, như đã biết, người ta có quyền mơ!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn