Không chỉ hạn chế số lượng vé bán ra cho các CĐV Việt Nam, thậm chí những vật dụng cổ động của các CĐV chúng ta mang từ Việt Nam sang, đặc biệt những lá quốc kỳ cũng bị BTC chủ nhà không cho mang vào sân.
Trước trận đấu mở màn bảng B giữa Myanmar – Việt Nam, BTC nước chủ nhà Myanmar đã khiến các CĐV Việt Nam rất bức xúc lẫn tá hoả khi thông báo chỉ bán 250 vé cho các CĐV đội khách, sau đó con số này tăng lên thành 350. Tuy nhiên, số lượng ấy chẳng thấm vào đâu với so với rất đông CĐV từ Việt Nam sang và những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Myanmar đổ về để cổ vũ cho đội nhà. Trong khi đó sân Thuwunna có sức chứa đến gần 35 ngàn chỗ ngồi.
Ngay cả khi nhờ Đại sứ quán Việt Nam can thiệp thì số lượng vé cũng chẳng tăng lên bao nhiêu. “Ngộ biến tùng quyền”, các CĐV Việt Nam khi sang đến nơi đã tự xếp hàng mua vé, hoặc nhờ các CĐV của Myanmar mua giúp, nhưng vào sân lại đi cùng nhóm với nhau nên buộc lòng BTC phải mở rộng khu vực cho đội khách ở bên khán đài A, nhằm tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra trên khán đài giữa CĐV hai nước. Vì thế, ở trận đấu giữa Myanmar – Việt Nam, lượng khán giả đội khách đã lên đến hơn 1.000 người.
Thu xếp được chuyện vé, các CĐV Việt Nam tiếp tục bị bộ phận an ninh của chủ nhà “chơi khó” khi tất cả trống, kèn, loa… đều không cho mang vào sân. Thậm chí là quốc kỳ và lá đại kỳ Việt Nam có diện tích 15m x 25m cũng bị cấm mang vào sân.
Để có mặt trên khán đài sân Thuwunna, các CĐV Việt nam đã bị làm khó không ít. Ảnh: Minh Tuấn
Hỏi lý do tại sao không cho mang quốc kỳ của Việt Nam vào khu vực khán đài? Các nhân viên an ninh giải thích do lá đại kỳ lớn hơn khu vực các CĐV Việt Nam ngồi, còn không cho mang những lá quốc kỳ nhỏ là do “ở đây qui định như vậy!?”. Các CĐV Việt Nam đã rất bức xúc bởi “CĐV Myanmar mang được tất cả những thứ ấy vào sân, sao chúng tôi lại không?”. Họ đáp gọn lỏn: “Vì đây là sân nhà của Myanmar!”.
Sau một hồi đấu tranh và có cả sự can thiệp của các thành viên Đại sứ quán, những lá cờ Việt Nam mới được đồng ý cho mang vào khán đài, nhưng kèn, trống, loa và lá đại kỳ phải để bên ngoài. Vì vậy, chiều 20/11, các CĐV Việt Nam đã phải gào hết công suất để “tiếp lửa” cho đội nhà, để không bị lấn át bởi tiếng hò hét của hơn 30 ngàn khán giả chủ nhà có mặt trên sân.
Được biết chiều 21/11, đại diện CĐV sẽ đến Đại sứ quán Việt Nam nhờ nơi đây can thiệp để có thể đưa những vật dụng cổ vũ vào sân “cổ vũ cho thầy trò HLV Hữu Thắng ở trận gặp Maylaysia sắp tới.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tristan Đỗ, cầu thủ người Thái gốc Việt của ĐT Thái Lan gần như chắc chắn phải vắng mặt trong cuộc đối đầu với Singapore ở lượt đấu thứ 2 vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016 vì chấn thương cơ đùi.
Văn Toàn là một trong số những cầu thủ quan trọng và có cống hiến nổi bật nhất thời HLV Hữu Thắng nhưng cầu thủ này chỉ chơi được 51 phút. Lý do là Văn Toàn này bị đau sau khi dính một loạt những tác động ác ý từ phía đối thủ.
Trước trận đấu thứ 2 giữa đội tuyển Việt Nam – Malaysia vào chiều 23/11, các CĐV của hai nước đang có mặt tại Yangon cũng sẽ có một trận giao hữu để hoá giải ân oán từ 2 năm trước.
Trận ra quân bao giờ cũng rất khó khăn. Thách thức càng lớn gấp bội khi đối thủ là chủ nhà và rất bí hiểm trong suốt thời gian tập huấn châu Âu. Khán đài rộng lớn, được nêm kín CĐV nhiệt tình và cổ vũ từ đầu đến cuối, ĐT Việt Nam phải chịu sức ép lớn đến mức HLV Nguyễn Hữu Thắng mô tả trong phòng họp báo là “rất kinh khủng”.
Một góc khán đài Thuwunna chiều nay rực đỏ quốc kỳ Việt Nam, con số hơn 400 người ở khu vực khán đài A và khoảng vài trăm CĐV người Việt nữa rải khắp sân, có lẽ chẳng thấm vào đâu so với hơn 30 ngàn khán giả chủ nhà. Nhưng như thế cũng đủ khiến chúng tôi và các cầu thủ Việt Nam dưới sân như thấy cả quê nhà sau lưng.
Dù lối chơi vẫn chưa thật sự làm mọi người an tâm, nhưng chiến thắng 2-1 ở trận mở màn gặp chủ nhà Myanmar là một khởi đầu tốt đẹp của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016, điều đó khiến HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng rất hài lòng.
Pha lập công vào lưới Myanmar không chỉ mang về 3 điểm quan trọng cho đội tuyển Việt Nam mà còn trở nên rất ý nghĩa với cá nhân đội trưởng Lê Công Vinh.
Hai đường chuyền từ chân của Xuân Trường đã trực tiếp cũng như gián tiếp chuyển hóa thành 2 bàn thắng trong chiến thắng sát nút 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar.
Arsenal đang đứng trước nguy cơ về đích thứ nhì Premier League mùa thứ hai liên tiếp, và cựu tiền đạo của Pháo thủ, Paul Merson, đã chỉ ra một ngôi sao của Newcastle là người có thể đưa đội bóng cũ lên "một tầm cao mới".
Thành công vang dội mà Pep Guardiola gặt hái ở Man City từ những ngày đầu đã có sự song hành của 6 ngôi sao. Bất chấp đã có người đến, kẻ đi, tất cả họ vẫn trụ lại để chuẩn bị hướng đến vinh quang tiếp theo cùng ông thầy vĩ đại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn