Ghi chép từ Yangon: Bóng dáng quê nhà

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
23:14 ngày 20-11-2016
Một góc khán đài Thuwunna chiều nay rực đỏ quốc kỳ Việt Nam, con số hơn 400 người ở khu vực khán đài A và khoảng vài trăm CĐV người Việt nữa rải khắp sân, có lẽ chẳng thấm vào đâu so với hơn 30 ngàn khán giả chủ nhà. Nhưng như thế cũng đủ khiến chúng tôi và các cầu thủ Việt Nam dưới sân như thấy cả quê nhà sau lưng.
Ghi chép từ Yangon: Bóng dáng quê nhà

Trưa hôm nay, tôi đã bất ngờ nhìn thấy anh Sáng Củ Chi – một trong những CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam ngay trước cửa khách sạn Mr Lee. Thấy tôi, anh mừng rỡ như gặp… chiếc phao cứu sinh: “Em nói với cô lễ tân khách sạn giúp anh với. Anh đã đặt khách sạn ở đây, nhưng giờ sang đây chưa biết nói cách nào cho cô ấy hiểu”. Lúc ấy tôi đã không nén được sự phì cười, vì chẳng thể tưởng tượng nổi gã đàn ông đứng trước mặt một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết, nhưng chỗ nào đội tuyển Việt Nam thi đấu là ở đấy có Sáng Củ Chi, thậm chí từng lặn lội sang đến tận Nam Phi để xem World Cup 2010…

Hai ngày qua, khách sạn nơi chúng tôi ở đã xuất hiện rất đông người Việt Nam. Nơi đất khách, gặp đồng hương mọi người tay bắt mặt mừng hỉ hả, bởi người từ Việt Nam sang, người ở các tỉnh khác của Myanmar đổ về và điểm hẹn chung đều là sân vận động Thuwunna, nơi diễn ra cuộc so kè giữa Myanmar – Việt Nam.

Các CĐV Việt Nam có mặt rất đông trên sân Thuwunna. Ảnh: Minh Tuấn

Trò chuyện cùng chúng tôi, Minh Hùng và nhóm bạn của anh cho biết: “Chúng tôi làm ở một công ty dầu khí tại Mandalay, cách Yangon hơn 700 cây số. Biết đội tuyển Việt Nam có mặt ở đây tranh tài tại AFF Cup nên anh em xin nghỉ phép vài ngày về Yangon ủng hộ đội nhà. Tuy nhiên, cũng có một số người không xin nghỉ được nên sau trận Myanmar – Việt Nam là lên xe về Mandalay luôn trong đêm để hôm sau đi làm”.

Hùng và những người bạn sang Myanmar với người nhiều nhất là 4 năm, ít nhất là hơn 1 năm và hầu hết trong số họ khá lâu chưa về thăm nhà. “Vì thế, mỗi khi có các đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu ở Myanmar là chúng tôi đều cố gắng sắp xếp để đến xem. Ngoài việc cổ vũ đội bóng, đấy còn là dịp để anh em đồng hương gặp nhau cho vơi nỗi nhớ nhà”, như lời Minh Hùng chia sẻ.

Chẳng biết có phải vì nôn nao họp mặt đồng hương không mà hôm nay các CĐV Việt Nam đã có mặt trên sân Thuwunna từ rất sớm. Cờ giong, trống thúc và những gì đặc trưng của CĐV Việt Nam đều được mọi người khoe ra cho tất cả nhìn thấy một cách đầy tự hào rằng: “Tôi là người Việt Nam!”.

Những người Việt từ khắp nơi tại Myanmar đã đến sân cổ vũ ĐTVN. Ảnh: Minh Tuấn

Thế nhưng vào đến khán đài, tất cả đều không khỏi bị sốc khi lực lượng bảo vệ sân đã thu tất cả trống cờ, loa và cả lá đại kỳ của CĐV Việt Nam vì lý do… an ninh, khiến Hoàng Yến – một CĐV nhiệt thành của bóng đá Việt Nam như muốn khóc: “Họ không cho mang những vật dụng của chúng ta vào sân anh ạ, trong lúc các CĐV chủ nhà đều được mang vào thoải mái. Bao nhiêu công sức của mọi người chuẩn bị và mang từ Việt Nam sang, giờ lại bị làm khó. Em ức quá!”.

Không trống, không loa và cả lá đại kỳ vài chục mét để tạo điểm nhấn trên khán đài, nhưng các CĐV Việt Nam vẫn tạo được dấu ấn riêng. Chỉ vài trăm người, nhưng những tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam” vẫn không hề bị khoả lấp bởi hơn 30 ngàn khán giả chủ nhà có mặt trên sân. Thậm chí những tiếng reo hò còn vang vọng cả sân vận động khi lần lượt Văn Quyết, rồi Công Vinh ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Một hình ảnh rất ấn tượng trên sân Thuwunna. Ảnh: Minh Tuấn

Sau trận đấu, thầy trò HLV Nguyễn Hưu Thắng đã đi đến khán đài vẫy tay cám ơn khán giả đã tiếp lửa không mệt mỏi cho họ suốt cả trận đấu. Tuyển thủ Hoàng Thịnh bày tỏ: “Lúc thi đấu, nhìn thấy ngay phía sau khu vực kỹ thuật của đội nhà là một khoảng đỏ rực quốc kỳ Việt Nam, em và các đồng đội rất xúc động. Tự dưng có cảm giác như thấy cả quê nhà”.

Sau trận thắng 2-1 của tuyển Việt Nam trước Myanmar, một số người bạn của Minh Hùng đã vội vã đáp chuyến xe về Mandalay với nụ cười rạng rỡ: “Đội nhà thắng thì đường xa mấy cũng gần. Anh em ở lại mạnh khoẻ nhé. Chúc tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có những trận thắng tiếp theo”.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x