Cầu thủ HAGL tự ‘xé rào’ để vượt qua mùa bão tố

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
20:10 ngày 06-08-2019
“Cứ chuyền bóng cho em đi, có gì em chịu hết trách nhiệm cho”, ngồi ở sát đường pitch, không ai là không nghe thấy lời “thỉnh cầu” của đội trưởng Tuấn Anh với các cầu thủ phòng ngự đội nhà. Thay đổi về tư duy chơi bóng có thể nguyên do giúp HAGL chơi khởi sắc trong 4 trận đã qua.
Cầu thủ HAGL đã tự ‘Xé rào’ để đi qua mùa... bão tố

4 trận lấy 8 điểm

Bốn trận gần đây HAGL đều bất bại và họ đã mang về 8 điểm. Chưa thể nói đội bóng phố Núi đã đi qua mùa giông bão nhưng ít nhất, các học trò của HLV Lee Tae Hoon đã thấy những hy vọng phía trước. Trận hoà 1-1 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 15 có ý nghĩa rất lớn cho chuỗi trận đấu của HAGL trong thời gian qua.

Một điểm có được trước Hà Nội FC được HLV Lee Tae Hoon đánh giá còn hơn 1 trận thắng bởi đã cởi trói những “xiềng xích” trên đôi chân các cầu thủ HAGL. Đúng vậy, trước chuyến hàng quân đến Hà Nội, các CĐV của HAGL đã sống trong sợ hãi và người ta đã dự báo về một thất bại cho đội khách. Nhưng rốt cuộc, mọi thứ không giống như kịch bản đã mường tượng.

HAGL đã cho thấy sự khởi sắc - Ảnh: Phan Tùng

Thẳng thắn mà nói, đội bóng của ông Lee Tae Hoon đã may mắn “sống sót” rời Hàng Đẫy. Và một câu chuyện được người trong cuộc hé lộ, giữa các cầu thủ đã có những “xé rào” về mặt chiến thuật. Đến trận gặp SLNA (thắng 3-2), các học trò của ông Lee đã thật sự trở lại với lối chơi dựa trên những đường ban bật ngắn, tốc độ thay vì những đường chuyền dài từ bộ ba trung vệ lên cho Filipe hay Văn Toàn theo ý đồ được đặt ra ban đầu.

Thầy Lee cần lắng nghe và thấu hiểu

Tuấn Anh chắc chắn là nhân vật được nói đến khá nhiều trong những trận đấu đã qua khi anh trở thành một mắt xích vô cùng quan trọng. Để có được điều đó, với tư cách là đội trưởng, tiền vệ người Thái Bình đã kêu gọi các trung vệ hãy giao bóng cho anh, thay vì những cú phất dài lên phía trên.

Bởi như thế Tuấn Anh và những đồng đội tuyến giữa sẽ rất mệt mỏi khi phải lên công về… thở. Đó là một sự thỉnh cầu chứ không phải là mệnh lệnh của Tuấn Anh. Thậm chí, “Nhô” còn nói rất lớn với các cầu thủ đứng cuối cùng: “Cứ chuyền bóng cho em, có gì sai em chịu hoàn toàn trách nhiệm”.

HAGL đã chơi khá gắn kết nhờ sự cơ động và khai thác triệt để sở trường, sở đoản của những người cầm trịch và tổ chức trận đấu. Xuân Trường đã nhận được rất nhiều bóng và anh tự do sáng tạo chứ không phải gò bó như những trận đấu trước. Sự tự tin chính là chất xúc tác để cầu thủ người Tuyên Quang rực sáng với 2 tuyệt phẩm vào lưới Thanh Hoá (HAGL thắng 3-2). Thực tế, nếu HAGL chơi tập trung, họ cũng đã có 3 điểm rời Thiên Trường để bứt lên trên BXH.

Tuấn Anh là người chơi khá tốt sau những sự đổi thay

Như đã nói, HAGL thắp lên những hy vọng nhờ sự thay đổi về mặt chiến thuật và nó bắt đầu từ những cầu thủ chứ không phải là sự sắp đặt trên sa bàn. HLV Lee Tae Hoon hẳn đã hiểu, ông cần thay đổi và nó bắt đầu bằng sự lắng nghe các học trò của mình. Thay đổi cũng là cách duy nhất để HAGL tìm kiếm sự mới mẻ khi mọi thứ dưới triều đại HLV người Hàn có cái gì đó rập khuôn, rất dễ bị các đối thủ bắt bài.

Ở vòng 20, HAGL sẽ tiếp Viettel trên Pleiku. Đây sẽ là một cuộc so giày hứa hẹn hấp dẫn khi đôi bên đều sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình và họ cũng đã quá hiểu về nhau. Điều quan trọng hơn cả, người ta chờ đợi HAGL sẽ tiếp tục cho thấy sự tươi mới về mặt chiến thuật lẫn tinh thần để bứt lên trong cuộc đua trụ hạng. 

Đội bóng phố Núi có mọi yếu tố để làm nên một chiến thắng, song để có được điều đó, họ cần sự linh hoạt trên sa bàn cũng như việc biết người biết ta để bày binh bố trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Park Hang Seo gửi sâm cho Tuấn Anh HLV Park Hang Seo gửi sâm cho Tuấn Anh

    Không chỉ xuống sân để hỏi thăm sức khỏe, HLV Park Hang Seo còn gửi sâm cho tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh.

  • Hải Phòng: Nhớ ông Thành chủ tịch Hải Phòng: Nhớ ông Thành chủ tịch

    Không phải Quảng Nam, HAGL hay đội bóng nào khác mà chính là Hải Phòng đang đứng ở vị trí áp chót. Và càng đáng nói hơn, nếu nhìn sang người hàng xóm Nam Định đang thăng hoa cả trên sân cỏ lẫn khán đài thì những người yêu bóng đá Hải Phòng không khỏi chạnh lòng.

  • Hải Phòng, nước đã đến ngực rồi đấy! Hải Phòng, nước đã đến ngực rồi đấy!

    Trận thua ngược Sài Gòn FC ở vòng 19 ngay tại Lạch Tray đã đẩy CLB Hải Phòng rơi xuống vị trí áp chót trên BXH. Đây là kết quả khá bất ngờ, bởi chẳng ai nghĩ đội bóng đất Cảng lại tuột dốc nhanh đến thế.

  • Đình Trọng hết hy vọng dự SEA Games 2019 Đình Trọng hết hy vọng dự SEA Games 2019

    Kết quả tái khám ở Singapore khẳng định, Đình Trọng cần phải mất 9 tháng mới có thể quay trở lại sân cỏ.

  • Ghế ông Vũ Quang Bảo vẫn vững Ghế ông Vũ Quang Bảo vẫn vững

    Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn khá gian khó khi 5 trận gần đây họ không thắng, thậm chí còn nhận đến 4 trận thua.

  • Sao đổi ngôi, TP.HCM tan mộng lành? Sao đổi ngôi, TP.HCM tan mộng lành?

    Với việc bất ngờ để thua trên sân nhà, TP.HCM đã đánh mất ngôi đầu vào tay Hà Nội FC một cách đầy bất ngờ. Hơn hết, hệ quả của thất bại ấy có thể khiến cho thầy trò ông Chung Hae Seong trả giá bằng danh vọng khi phải rơi vào thế bám đuổi với “vua nước rút” Hà Nội FC.

  • Châu Ngọc Quang (HAGL): 7 phút điên rồ, tội đồ & mòi ngon của... gạch đá Châu Ngọc Quang (HAGL): 7 phút điên rồ, tội đồ & mồi ngon của... gạch đá

    Châu Ngọc Quang tự nhận rằng, anh đã có 7 phút “điên rồ” vì bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Thương thay, cũng chính 7 phút ấy, tiền vệ người Quảng Nam đã biến thành “món mồi ngon” của những người tự nhận mình là CĐV của HAGL.

  • V.League ảo diệu V.League ngày càng ảo diệu

    V.League 2019 hấp dẫn vì cuộc chạy đua giữa hai đại gia TP.HCM và Hà Nội. Giải đấu này cũng mới lạ và đắm say với cuộc chiến trụ hạng vốn vô cùng khó lường. Nhưng, V.League cũng đáng xem bởi những địa danh, những đội bóng vốn được cho nằm ngoại cuộc đua, đó là Thiên Trường, Nam Định.

  • Văn Quyết liên tục ghi bàn: Thông điệp gửi đến thầy Park Văn Quyết liên tục ghi bàn: Thông điệp gửi đến thầy Park

    Văn Quyết đang thể hiện phong độ chói sáng khi liên tục ghi bàn cho Hà Nội FC thời gian vừa qua. Đây có thể xem là thông điệp mà chân sút kỳ cựu này gửi đến thầy Park trước đợt tập trung chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại World Cup 2022.

  • Gần 30.000 khán giả phủ kín sân Thiên Trường: Chùa Cuối ơi, Thiên Trường lại hóa 'chảo lửa' rồi Gần 30.000 khán giả phủ kín sân Thiên Trường: Chùa Cuối ơi, Thiên Trường lại hóa 'chảo lửa' rồi

    Sức nóng từ gần 30.000 khán giả đến sân Thiên Trường theo dõi DNH Nam Định và HAGL đã tạo ra sự cuồng nhiệt mà chẳng ai trước đó có thể tưởng tượng nổi!

  • CLB TP.HCM  1-2 Sanna.KH:Phút cuối quặn lòng TP.HCM 1-2 Sanna.KH: Thua đau phút chót

    CLB TP.HCM đã chơi trên chân trong suốt 90 phút của trận đấu nhưng chẳng ai ngờ rằng, họ lại để thua đau đớn đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Đây là trận đấu muộn nhất vòng 19 diễn ra chiều 4/8 trên sân Thống Nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x