Giành chiến thắng 2-0 trước HN.T&T, SLNA đã nối dài chuỗi trận không thua trước đối thủ này lên con số 13 trận. Ấn tượng trước chiến thắng của đội nhà, lãnh đạo SLNA đã quyết định thưởng 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường.
Trước đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều là HN.T&T, SLNA đã có đấu pháp hợp lý khi họ chủ động đá phòng ngự phản công. Lối đá này của họ đã phát huy sự hiệu quả khi sớm có được bàn mở tỷ số ngay từ phút 13.
VIDEO: SLNA 2-0 HN.T&T
Sau đó, HLV Ngô Quang Trường đã có những sự chỉ đạo, thay người hợp lý, nhất là việc tung Ngọc Hải vào sân. Phải nói rằng, đây là trận đấu mà các cầu thủ SLNA đã chơi đầy máu lửa, chất lượng cao. Và chiến thắng 2-0 dành cho họ là điều hoàn toàn xứng đáng.
Ngay sau trận đấu, lãnh đạo SLNA đã quyết định thưởng cho toàn đội số tiền 500 triệu đồng. Đây là mức thưởng cao nhất của SLNA kể từ đầu mùa giải 2015. Bởi ở các trận đấu trước, khi giành được 3 điểm, SLNA chỉ được thưởng 300 triệu đồng.
Hoàng Thịnh đã phải nhập viện để chữa vết thương trên đầu - Ảnh: Đức Cường
Tuy nhiên, niềm vui của họ không trọn vẹn khi tiền vệ Hoàng Thịnh đã phải nhập viện. Thịnh "bờm" đã chơi rất máu lửa, phá nát các pha phối hợp nhỏ của HN.T&T. Nhưng sau 1 pha va chạm, đầu của anh bị chảy máu. Và dù cố gắng thi đấu tiếp nhưng đến phút 81, cầu thủ này đã phải rời sân để sau đó đến bệnh viện.
Theo tiết lộ, Hoàng Thịnh đã phải khâu ở đầu và anh rất có thể không đá được trận tiếp theo.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trước đội bóng kỵ giơ nhất với mình là SLNA, HN.T&T đã thêm 1 lần nếm trải vị đắng trong buổi chiều thi đấu đầy bế tắc. Đặc biệt, HN.T&T còn hứng chịu thêm tổn thất khi mất đội trưởng Gonzalo ở các trận đấu tới vì thẻ đỏ.
Không hẹn mà gặp, SHB.ĐN lẫn QNK.QN đều khởi đầu khá bết bát dù nhân sự của họ không hề kém. Điều đó khiến trận “derby” xứ Quảng trở thành cuộc hội ngộ của những người cùng khổ…
HLV Phạm Công Lộc đang trải qua cảm giác nửa mừng nửa vui khi một số trụ cột của Đồng Tháp sẽ trở lại sau chấn thương nhưng vài cầu thủ khác lại dính chấn thương và thẻ phạt.
SLNA đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Hà Nội T&T. Kết quả xứng đáng cho chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý của thầy trò HLV Ngô Quang Trường.
Trước trận đấu với Thanh Hóa ở vòng 7 V-League 2015 (8/2), HLV Đinh Cao Nghĩa của Than Quảng Ninh đang rất đau đầu để giải bài toán ở hàng thủ của đội nhà.
Lập được cú đúp trong trận gặp Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 6, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ ở trận đấu chiều nay gặp HN.T&T.
Cuối tuần trước, Hải Phòng đã thua trận đầu tiên ở mùa giải 2015 trước SHB.ĐN với tỷ số 0-2. Nhưng khó khăn vẫn còn ở trước mắt khi cuối tuần này họ phải làm khách trước đội đang khát điểm Đồng Nai với những tổn thất về lực lượng...
Ghi bàn đầu tiên tại V-League ở vòng 6, tiền đạo Hồ Tuấn Tài (SLNA) đã vén chiếc áo lên và để lộ ra hàng chữ: “Con yêu mẹ nhiều lắm”. Nhà báo Đỗ Tuấn của báo Bóng đá đã truyền tải câu chuyện cảm động này đến độc giả trên số báo ra ngày 4/2. Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng rất xúc động và qua báo Bóng đá, ông đã gửi thư, quà tới Hồ Tuấn Tài.
Sở dĩ trận SLNA – HN.T&T diễn ra sớm hơn so với 6 cặp đấu khác ở vòng 7 là do BTC giải muốn tạo điều kiện cho HN.T&T đá vòng loại AFC Champions League.
Trong 5 năm cực thịnh với 2 ngôi vô địch và 3 chức á quân, HN.T&T đánh bại mọi đối thủ, trừ SLNA. Sau 12 lần chạm trán, đội bóng của bầu Hiển nhiều ngôi sao, lắm tiền tài vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên.
Theo tiết lộ, có bốn cầu thủ đã và đang thuộc biên chế Man City sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận huy chương vô địch Premier League mặc dù đã chơi cho đội bóng ở mùa giải này.
Premier League 2023/24 đã kết thúc với sự kịch tính lên đến cao trào ở cả cuộc đua vô địch lẫn các suất dự cúp châu Âu. Dưới đây là kết quả chung cuộc của giải đấu và những giải thưởng được trao.
Rodri đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước West Ham, một bàn thắng mang ý nghĩa quyết định tới chức vô địch của Man City. Nhưng Rodri càng ghi bàn, các cầu thủ Man City càng cảm thấy… ê mặt.
Sau khi Man City giành chiến thắng 3-1 trước West Ham, tất cả các CĐV đã tràn từ khán đài xuống sân để cùng các cầu thủ ăn mừng chức vô địch ngoại hạng Anh lần thứ 10 của Man xanh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn