Đội bóng tôi: HN.T&T, người tình của tôi

Dương Tuấn Anh
18:36 ngày 19-06-2016
Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của HN.T&T, báo điện tử Bóng đá nhận được bài viết của độc giả Dương Tuấn Anh – thành viên Hội CĐV HN.T&T miền Nam. BONGDAPLUS.vn xin gửi tới bạn đọc bức thư này.
Đội bóng tôi: HN.T&T, người tình của tôi

Tôi biết đến HN.T&T từ những ngày đầu thành lập, vào năm 2006 với cái tên đầu tiên là T&T Hà Nội và logo được vẽ trong hình bầu dục với chú mãnh hổ cùng dòng chữ T&T. Khi ấy, tôi là chàng sinh viên năm thứ 2 và rất thích, rất yêu các đội bóng của Hà Nội như Thể công, HN.ACB, HKVN, HP.HN. T&T Hà Nội lúc đó là đội bóng non trẻ, vừa thành lập nhưng tôi lại thích ngay, phải lòng ngay, như là người tình của định mệnh.

Tôi thích và dõi theo HN.T&T vì tôi cảm nhận được đội bóng này mang theo một sức sống mãnh liệt, khác biệt với sự già cỗi và bảo thủ của bóng đá thời cũ. Ngày ấy, lãnh đạo, ban huấn luyện và cầu thủ T&T Hà Nội rất có khát vọng, áp dụng cách làm bóng đá mới và lạ. Chính điều ấy làm tôi phải lòng và không ngại "tỏ tình" với đội bóng này. Tới nay, tình yêu ấy được bồi đắp không ngừng.

Đội bóng nào cũng có thăng, có trầm, T&T Hà Nội cũng vậy và tôi quan sát, theo dõi tất cả những giây phút ấy, từ chiến tích 3 năm thăng 3 hạng và những tranh cãi vụ Ngọc Duy, Quốc Long từ Thể Công Viettel, scandal nhóm cầu thủ trẻ Sỹ Mạnh, Quốc Tuấn, rồi những cái tên đình đám bắt đầu tập hợp về với đội bóng... Cứ sau mỗi sự vụ, tôi lại thích cách giải quyết của CLB, tôi lại thích cách ứng xử của những cầu thủ trong cuộc. Chính họ đã nuôi dưỡng tình yêu với đội bóng trong tôi, chứ không hẳn đã là những thành tích chưa từng có trong lịch sử BĐVN.

Đã có những người biết tôi yêu HN.T&T và yêu cả giải vô địch của Việt Nam mình. Có người dè bỉu: CLB Việt Nam thì đá đấm cái gì, chuyển sang xem bóng đá tây cho nó chất lượng. Xem giải Ngoại hạng Anh là hết muốn xem V.League. Có người cũng nghĩ tôi là thằng gàn dở khi yêu đội bóng xa lơ, xa lắc, B.BD, HAGL gần đó thì không yêu lại cứ yêu xa, yêu cái đội bóng cách xa cả 2.000 km...

Nhưng tôi yêu linh hồn đội bóng này, yêu cách làm bóng đá chuẩn chỉ từ thượng tầng đội bóng, yêu phong cách chơi bóng gắn kết, bản sắc. Với tôi, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều, tôi yêu vì tôi yêu mà thôi. Dù CLB sẽ gặp khó khăn, có thăng, có trầm nhưng tôi luôn dõi theo từng bước đi của đội bóng.

Ngày trước, tôi chỉ yêu theo kiểu... yêu xa. Tôi ít có cơ hội đi cổ vũ đội bóng tôi yêu nhưng khi có điều kiện hoặc cơ hội là tôi đi ngay, đi một cách hào hứng, đi một cách hạnh phúc, đi cho cả những lần phải ngồi nhà, cổ vũ đội bóng qua TV. Không biết mọi người sao nhưng tôi không thể chịu được khi chỉ nhìn thấy đội bóng mình yêu nhận cúp qua TV. Tôi cảm giác mình vừa đánh mất một điều gì đó rất tiếc nuối.

Tình yêu của tôi cũng dần được đền đáp, chứ không phải là tình yêu đơn phương nữa. Lãnh đạo đội bóng, một số anh em cầu thủ biết tôi yêu HN.T&T lắm nên đã mời tôi xuống phố Núi Gia Lai để cổ vũ cho đội. Được gặp những Đại Đồng, Ngọc Duy, Quốc Long, Thành Lương, Văn Quyết, Đức Trung, Hải An, Gonzalo và rất nhiều anh em khác, tôi cảm nhận mình đúng là một thành viên của đội bóng này. Anh em cầu thủ quý mến, nói chuyện, chém gió rất vui vẻ, chân tình, gần gũi và rất trân quý nhau.

Mùa 2015, HN.T&T lại về nhì, cả ở V.League lẫn Cúp QG, tôi buồn vì thành tích không được như ý, tiếc vì anh em trong đội thiếu may mắn nhưng sau trận đấu là niềm vui hết nấc. Màn giao lưu của đội bóng với cổ động viên HN T&T 2 miền Nam, Bắc. Tôi, anh Thanh Thọ và Trung Đức “Contras HN.T&T” đã ôm nhau khóc!

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập HN.T&T, tôi chúc đội bóng phát triển, sớm có SVĐ chuyên nghiệp với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại của riêng mình và đặc biệt là sẽ có nhiều CĐV hơn nữa. Lãnh đạo, BHL và các cầu thủ HN.T&T luôn nỗ lực thu hút CĐV đến sân. Đó là mục tiêu cao cả nhất mà cả đội luôn cố gắng để thực hiện và nó cũng là giấc mơ của tôi. Tôi mong lực lượng CĐV HN.T&T cũng sẽ lớn mạnh như các Hội CĐV SLNA, Hải Phòng, Than Quảng Ninh…

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x