Dư âm vòng 5 V.League: Ngọt ngào & cay đắng

Phan Hồng Phan Hồng
09:57 ngày 20-06-2020
Thắng thì vui, thua lại buồn là 2 cảm xúc thường thấy trong bóng đá. Nhưng hai thái cực tương phản ấy lại tăng thêm một cung bậc nữa sau khi vòng 5 V.League 2020 kết thúc.
Dư âm vòng 5 V.League: Ngọt ngào & cay đắng

Lịch thi đấu V.League 2020 giai đoạn 1

Đòn đau nhớ đời

Ở vòng 4 của mùa giải năm ngoái tại Hàng Đẫy, SLNA phải nhận thất bại vỡ mặt đến 4 bàn không gỡ trước Hà Nội FC dù  3 trận đầu mùa, đội bóng xứ Nghệ chỉ để thủng lưới 1 bàn, bỏ túi đến 7 điểm. Thắng ở Hàng Đẫy là chuyện “xưa nay hiếm” với SLNA. Bởi sân nhà được coi là một pháo đài bất khả xâm phạm của nhà ĐKVĐ Hà Nội FC khi không thua trong 32 trận cho đến trước cuộc tiếp đón SLNA vừa qua. Khí thế của Hà Nội FC lên cao khi tiếp SLNA cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 của đội chủ nhà. So với năm ngoái, lực lượng của đội bóng xứ Nghệ mùa này còn yếu hơn bởi đã mất đi ít nhất 2 trụ cột. 

Nhưng trong cái khí thế cao ngất trời ấy và tưởng chừng như sẽ “dần” cho SLNA một trận no đòn, thì Hà Nội FC lại bị tát một đòn đau. Có thể cho rằng, đoàn quân của ông Ngô Quang Trường ít nhiều thắng may bởi bóng 1 lần trúng cột dọc nhưng phải thừa nhận, SLNA đã chơi trận đấu rất hay, không hề chịu lép vé và sẵn sàng trả miếng khi có thời cơ. Hơn hết, thất bại này đã chấm dứt chuỗi không thua trên sân nhà của Hà Nội, khiến cho ngày vui của đội bóng Thủ đô trở nên nhạt sắc. 

Hải Phòng, Quảng Nam đều nhận thất bại ở vòng này, nhưng cùng chung cảm giác hụt hẫng như Hà Nội FC có lẽ là Viettel. TP.HCM không phải yếu nhưng trước cuộc tiếp đón Viettel, đoàn quân của ông Chung Hae Soung có dấu hiệu rơi vào khủng hoảng khi hàng công có 3 trận liền không khi nổi 1 bàn thắng. Nhưng Viettel đang sở hữu hàng thủ “trứ danh” lại trở nên ngờ nghệch đến mức khó tin để rồi phải nhận 3 bàn không gỡ. Trận thua không làm ảnh hưởng đến cơ hội vô địch của Viettel nhưng muốn lên đỉnh, HLV Trương Việt Hoàng chắc chắn phải sắp xếp lại hệ thống phòng ngự cho đúng trật tự và chặt chẽ hơn. 

Đình Tùng (giữa) và đồng đội đã có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Thành Công (ảnh nhỏ)	Ảnh: Đức Cường

Tháo vòng kim cô

Trái ngược với cảm xúc u ám của Hà Nội FC hay Viettel, sự vui mừng tột độ đã đến với SLNA khi cắt đứt chuỗi trận toàn thua trước đội bóng Thủ đô (cả sân nhà lẫn sân khách ở V.League). Ba điểm trọn vẹn giúp cho thầy trò ông Ngô Quang Trường lên ngôi số 1 trong sự ngạc nhiên lớn của giới mộ điệu lẫn chuyên môn. Không vươn đến đỉnh cao như SLNA nhưng chiến thắng của Thanh Hóa có lẽ cũng đem đến cung bậc hạnh phúc ngất ngây không kém. Bởi 3 điểm trọn vẹn trước DNH.NĐ là lần đầu tiên, thầy trò ông Nguyễn Thành Công hưởng được cảm xúc trọn vẹn trong 1 trận đấu của V.League 2020. Với HLV Nguyễn Thành Công, chiến thắng này mang đến cảm xúc đặc biệt bởi không chỉ là thắng lợi đầu tiên trong vai trò HLV trưởng của Thanh Hóa mà còn là món quà đặc biệt có ý nghĩa dành tặng cho người cha, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh, vừa trải qua cơn bạo bệnh. 

Chiến thắng giòn giã trước Viettel giúp cho TP.HCM xua tan đi nỗi buồn thất bại ở trận derby với Sài Gòn FC trước đó. Với cá nhân Công Phượng, thắng lợi ấy là trận đấu để đời kể từ khi tạm rời xa màu áo HAGL. Đó là trận cầu mà chân sút này chơi bùng nổ nhất trong những tháng ngày làm “lính đánh thuê”. Với pha lập công ở phút 61, Công Phượng đã chấm dứt cơn khát bàn thắng sau 310 phút tịt ngòi ở V.League trong màu áo của TP.HCM. Sự xuất sắc của tiền đạo này được tô điểm thêm bằng 1 đường chuyển để Huy Toàn ghi bàn thắng nhấn chìm Viettel với tỷ số 3-0. Hơn hết, màn bùng nổ ấy được kỳ vọng là bước khởi đầu để Công Phượng tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trong chặng đường tới của V.League 2020, qua đó, góp phần biến giấc mơ lần đầu tiên lên ngôi cao cùng TP.HCM thành hiện thực.  

Ít bàn nhưng lại chất lượng

Vòng 5 chứng kiến cơn khô hạn bàn thắng với chỉ 11 pha lập công. Đây là lượt trận có số bàn thắng khiêm tốn nhất sau 5 vòng. Tuy ít bàn thắng nhưng có rất nhiều trận đấu hay, đem đến sự phấn khích cho giới mộ điệu. Trên sân Thống Nhất, dù trận đấu có tỷ số cách biệt 3-0, nhưng TP.HCM và Viettel đã cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt. Tại Pleiku, HAGL và Sài Gòn FC cũng đã làm mãn nhãn người xem khi thể hiện lối chơi ăn miếng trả miếng trên nền tảng của những pha phối hợp nhỏ, cự ly trung bình khá đẹp mắt.

Trận HAGL - Sài Gòn FC diễn ra khá  hấp dẫn	Ảnh: Minh Trần

Hay nhất phải kể đến cuộc so tài giữa Hà Nội FC và SLNA khi cả 2 trình diễn lối chơi rực lửa, ghi dấu ấn đậm nét không chỉ về tập thể mà còn qua xử lý kỹ thuật cá nhân. Dù V.League diễn ra giữa tuần nhưng con số 50 ngàn người đến sân theo dõi (7.140 người/trận) cho thấy sức hút của sân chơi này. Những cuộc đối đầu chất lượng, sòng phẳng như trên chính là chất xúc tác để khán giả ùn ùn kéo đến sân. 

XEM THÊM

Thanh Hoá 1-0 DNH Nam Định: Văn Thắng giúp chủ nhà thắng trận đầu tiên

HL Hà Tĩnh 0-0 SHB Đà Nẵng: Chia điểm nhưng chủ nhà có thể hài lòng

HAGL 1-1 Sài Gòn: Hoà là đẹp cho đôi bên

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x