Khán giả lèn kín các khán đài sân Pleiku, các cầu thủ chơi nhiệt tình với nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra. Dù bàn thắng đã không đến với cả đôi bên nhưng có thể nói, cả B.BD lẫn HAGL đều có lý do để hài lòng sau cuộc so giày được chờ đợi nhất của vòng 1 của V.League 2018.
Công tâm mà nói, B.BD đã đạt được mục đích mà họ đề ra trước trận đấu với HAGL. HLV Trần Minh Chiến đã rất biết mình biết ta để đưa ra một đối sách phù hợp cho đội nhà trước HAGL đang hừng hực khí thế từ trong sân đến trên các khán đài.
Có cảm giác, đội bóng đất Thủ đã học rất thuộc những “miếng bài” mà HLV Park Hang Seo đã sử dụng cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Họ chủ động đá với đội hình thấp và khi tấn công luôn có đủ quân số, khi co lại thì có đến 8 cầu thủ đứng ở 1/3 bên phần sân nhà để tổ chức phòng ngự.
Sự già giơ của các cựu binh Anh Đức, Tấn Tài hay Xuân Luân đã giúp cho đội khách tìm được sự cân bằng dù B.BD có khá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Song như đã nói, thành công của đội bóng đất Thủ đến từ việc họ đã đầu tư và nghiên cứu rất kỹ về đối thủ. “HAGL là đội bóng có đẳng cấp. Chúng tôi không thể chơi tấn công trước họ vì như thế là tự sát.
Trước trận đấu này, chúng tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để tìm cách khóa “ngồi nổ” Xuân Trường. Tuấn Anh cũng là một cầu thủ nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi nghĩ trận này các các cầu thủ HAGL vẫn chơi chưa thật tốt. Dù vậy, B.BD xứng đáng có 1 điểm như đã đề ra”, HLV Trần Minh Chiến của B.BD phát biểu sau trận đấu.
Cũng nói thêm, như HLV Trần Minh Chiến đã tiết lộ, lối chơi của B.BD ở trận đấu này là sự tổng hòa của rất nhiều kiến thức mà ông học được từ HLV Hoàng Anh Tuấn, từ GĐKT Juergen Gede và từ HLV Park Hang Seo. Thậm chí nếu may mắn hơn, có thể B.BD đã rời Pleiku với 3 điểm trọn vẹn. Nhưng chẳng sao cả, với ông Chiến, lần đầu tiên nắm sa bàn ở V.League và đội nhà có kết quả như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi!
Cú đề -pa… không như ý!
Các cầu thủ HAGL đã không thắng ở dưới sân, nhưng trên khán đài đội bóng phố Núi đã giành thắng lợi lớn khi 10.000 chỗ ngồi đã không còn… chỗ đứng. Trước đó, chứng kiến khán giả phố Núi rồng rắn xếp hàng mua vé, hay những “thượng đế” phải bỏ ra hơn 200 ngàn đồng, gấp đôi hay gấp ba giá vé gốc, đủ để thấy, sự ái mộ lẫn hiệu ứng của U23 Việt Nam vẫn còn lan tỏa trong tâm trí nhiều người.
Bản thân HLV Dương Minh Ninh cũng thừa nhận: “HAGL đã có trận khởi đầu chấp nhận được. Chiến thắng của chúng tôi ngày hôm nay không nằm ở 1 điểm, mà là ở sự cổ vũ tuyệt vời của khán giả nhà. Điều đó là động lực để các cầu thủ sớm tìm được phong độ tốt nhất”.
Đúng thế, cú đề-pa của HAGL chưa thật như ý, nhưng nếu phải kể ra nguyên do thì có vô số, đó là cảm giác “sung sướng” từ U23 Việt Nam vẫn còn trong con tim của một vài cầu thủ, là tiền đạo Rimario chưa thể ra sân vì thiếu giấy tờ, là các cầu thủ chưa có được cảm giác bóng tốt nhất…
Dẫu sao, xét toàn cảnh thì đội bóng phố Núi vẫn có một trận đấu mở màn thành công. Đấy sẽ là tiền đề để cho họ chơi tốt hơn trong chuyến làm khách tại Hải Phòng được ví là “chuyến xe bão táp” ở vòng đấu thứ hai.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Đang bận thi đấu ở AFC Cup 2018, nên FLC Thanh Hóa và SLNA chưa thi đấu vòng 1 của V.League 2018. Vì thế, chiều nay ngoài trận Hà Nội FC tiếp Hải Phòng, sẽ chỉ còn 2 trận của lượt trận mở màn giải đấu số 1 Việt Nam.
Suốt 8 năm qua, sân Hàng Đẫy được xem là nơi “đi dễ khó về” với Hải Phòng. Trận đấu mở màn mùa giải 2018 của hai đội tiếp tục được dự báo sẽ rất khó khăn với thầy trò HLV Trương Việt Hoàng khi Hà Nội FC đang rất quyết tâm giành 3 điểm, tạo bước đệm cho hành trình tìm lại ánh hào quang.
Chiều qua, trên sân của đội ĐKVĐ Quảng Nam FC, BTC giải VĐQG - Nuti Café V.League 2018 đã tiến hành khai mạc giải đấu lớn nhất của bóng đá Việt Nam cấp CLB.
"Trước trận đấu này chúng tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để tìm cách khoá ngồi nổ Xuân Trường. Tuấn Anh cũng là một cầu thủ nguy hiểm…", HLV Trần Minh Chiến của B.BD đã nói như vậy sau trận hoà 0-0 trước HAGL chiều 10/3.
Có rất nhiều yếu tố để màn so tài giữa HAGL và B.Bình Dương trở thành đại tiệc khởi đầu mùa giải mới. Thế nhưng trận cầu đôi công đầy cởi mở ấy lại thiếu đi tiếng mở sâm panh khai hội, khi lần lượt Công Phượng, Tuấn Anh, Anh Đức đều không thể nổ súng.
Quảng Nam FC rất muốn làm đẹp ngày khai mạc bằng 1 chiến thắng. Dẫn bàn trước, tạo rất nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 2 nhưng ĐKVĐ Quảng Nam FC đã phải tiếc nuối rời sân bằng 1 điểm trước Sài Gòn FC.
Sài Gòn FC đã chiêu mộ thành công tiền đạo Ndabashinze Dugary - đồng đội cũ của ngôi sao Kevin de Bruyne (Man City) ngay trước khi mùa giải mới khởi tranh vào chiều nay.
Sân cỏ V.League mùa giải 2018 sẽ khởi tranh chiều nay. Đương kim vô địch Quảng Nam đối đầu Sài Gòn FC. Trong khi đó, dàn “hot boy” HAGL tiếp đón cựu vương B.Bình Dương trên sân nhà.
Một cặp vé khán đài A1 được hét lên 500 ngàn đồng dù rằng giá gốc là 160 ngàn đồng. Điều đáng nói hơn, cò vé "áp sát" ngay quầy bán vé để chào mời các thượng đế. Có thể nói, trái bóng trận HAGL- B.BD diễn ra chiều 10/3 chưa lăn nhưng bên ngoài đã sốt hầm hập.
Chuyên viên phân tích của UEFA, Giovanni Van Bronckhorst đã diễn giải cách phòng thủ của Real Madrid trong sơ đồ tập trung vào khối đội hình giữa sân (mid-block) và chia sẻ những mẹo hữu ích về cách triển khai chiến thuật này.
PSG đã xây mộng trở thành bá chủ châu Âu bằng việc chi rất nhiều tiền vào thị trường chuyển nhượng trong những năm vừa qua. Nhưng tiền của người Qatar không giúp họ hạnh phúc. Chưa bao giờ, đội bóng thủ đô nước Pháp bước lên bục cao nhất ở đấu trường Champions League. Trong đó, họ mới vừa bị Dortmund bắt phải dừng chân ở vòng bán kết ở mùa giải này.
Sau khi PSG để thua Dortmund 0-1 ở trận bán kết lượt về Champions League 2023/24 và bị loại, trên đường rời sân Công viên các Hoàng tử, Mbappe đã bị một phóng viên hỏi 1 câu hỏi vô nghĩa liên quan tới Real Madrid. Tức giận vì câu hỏi có phần thô thiển này Mbappe lập tức trừng mắt, không nói không rằng rồi quay ngoắt bỏ đi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn