Sau 3 trận bị treo giò, Fagan và Stevens đã có thể trở lại thi đấu cho Hải Phòng. Điều này giúp NHM đất Cảng tràn đầy tự tin đội nhà sẽ có được 3 điểm trước FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, sau quãng thời gian dài ngồi ngoài, cả Fagan và Stevens đã không thể phát huy được bản năng “sát thủ” của mình và điều đó phần nào khiến cho Hải Phòng phải chia điểm trước FLC Thanh Hóa.
Một số hình ảnh trận đấu:

FLC Thanh Hóa (vàng) lựa chọn lối đá phòng ngự phản công và luôn áp sát mỗi khi các tiền đạo Hải Phòng có bóng

Tiền vệ Hoàng Thịnh được yêu cầu đá thấp để phong tỏa các pha đánh trung lộ của đối phương

Trong thế trận phòng ngự phản công, FLC Thanh Hóa đã tạo nên nhiều cơ hội nguy hiểm

Đình Tùng đã mở tỷ số cho đội khách nhưng anh không ăn mừng vì Hải Phòng là đội bóng cũ anh từng thi đấu

Các cầu thủ FLC Thanh Hóa tri ân ông Lê Thụy Hải, người vừa chia tay FLC Thanh Hóa

Đội nhà bị thủng lưới trước, Fagan nỗ lực trong vòng vây hàng thủ đội khách

Tiền đạo Stevens có cơ hội lớn nhất để ghi bàn cho Hải Phòng nhưng anh đã thất bại trên chấm 11m

Thủ môn Thanh Thắng đã có trận đấu xuất sắc, cản phá mọi pha dứt điểm của Stevens và Fagan

Cặp tiền đạo ngoại được kỳ vọng nhiều nhưng không thể ghi bàn, Văn Thắng đã trở thành người hùng, gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng

Đội nhà tấn công, ép sân liên tục nhưng khâu ghi bàn vẫn là vấn đề lớn buộc HLV Việt Hoàng phải có sự điều chỉnh


Tiền đạo Stevens thi đấu không đúng phong độ buộc HLV Việt Hoàng phải thay anh ra.
Nhưng giải pháp này cũng không thể giúp Hải Phòng có được chiến thắng

Qúa nuối tiếc khi đội nhà bất lực trong việc giành chiến thắng trước FLC Thanh, tiền đạo Fagan đã khóc sau trận đấu

Hình ảnh Fagan khóc nức nở cho thấy sự quyết tâm cao của Hải Phòng trong việc chinh phục chức vô địch nhưng họ
đang gặp rất nhiều thử thách từ các đối thủ đang bám đuổi