HLV Guillaume Graechen đã thừa nhận: “U19 Việt Nam đã rơi vào bảng đấu quá mạnh. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở các đối thủ mà còn chính ở các cầu thủ, họ sẽ còn rất nhiều điều cần phải khắc phục trong thời gian tới”.
Xét một cách khách quan, hôm qua U19 Việt Nam đã có một trận đấu rất đáng xem. Điều đó được thể hiện rõ nhất ở khía cạnh tinh thần trên sân: Các cầu thủ chơi bóng mạnh mẽ và tự tin hơn, chứ không luống cuống như trận mở màn.
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Guillaume Graechen bày tỏ: “Thực sự rất đáng tiếc vì U19 Việt Nam đã vuột mất 1 điểm đúng vào những phút cuối. U19 Việt Nam đã có một số đổi thay trong trận đấu này và điều đó đã giúp hệ thống chiến thuật của chúng ta tốt hơn, đặc biệt là tinh thần các cầu thủ đã tốt hơn rất nhiều so với trận thua Hàn Quốc”.
Dù dành những lời khen cho các học trò, nhưng nhà cầm quân người Pháp cũng đã thừa nhận những khuyết điểm của U19 Việt Nam: “Hàng phòng ngự vẫn còn nhiều việc cần phải khắc phục, đặc biệt là việc chống bóng bổng và những tình huống cố định. Trên hàng công, có những thời điểm cầu thủ bị tâm lý căng cứng, dứt điểm không thực sự tốt. Cũng phải nói lại rằng, U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản đều vượt trội mọi yếu tố về thể hình, thể lực và cả kỹ thuật. Chính vì thế, U19 Việt Nam cần phải cọ xát, thi đấu nhiều hơn nữa mới có thể chơi tốt hơn trước các đối thủ”.
Một trong những vị trí để lại nhiều nỗi lo nhất của U19 Việt Nam chính là thủ môn. Hôm qua, trong lần đầu được bắt chính, thủ môn Minh Long đã có một trận đấu khá tốt, đáng tiếc, anh lại bị chấn thương sau một pha va chạm với đối thủ. Dù thế, Minh Long vẫn nhận được lời khen từ người thầy của mình. “Lâu lắm rồi Long mới được bắt chính, nhưng trong quãng thời gian có mặt trên sân, cậu ta đã chơi rất tốt. Đáng tiếc cậu ta lại bị chấn thương nên phải rời sân”. HLV Graechen nhận xét về Minh Long.
Để thua cả 2 trận đấu và sớm bị loại, thế nhưng, thầy trò HLV Graechen vẫn còn cơ hội để chứng minh sự tiến bộ của mình, cũng như cống hiến cho hàng triệu CĐV Việt Nam khi đối đầu U19 Trung Quốc trong trận đấu cuối cùng tại cố đô Yangon (13/10).
Trao đổi với chúng tôi, các cầu thủ tự hứa với mình, sẽ chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối. “Tiếc và buồn nhưng bây giờ chúng tôi phải xua đi tất cả để hướng tới mục tiêu là chơi một trận đấu thật tốt trước U19 Trung Quốc để nói lời chia tay giải đấu và tri ân những người quan tâm tới U19 Việt Nam trong thời gian qua”, tiền vệ Hoàng Thanh Tùng, người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U19 Nhật Bản khẳng định.
Với HLV Graechen, ông cũng coi trận đấu cuối như một cơ hội để toàn đội thể hiện bản thân. “Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ giữ được tinh thần như đã từng chơi với U19 Nhật Bản. Chúng tôi quyết tâm đánh bại U19 Trung Quốc, để đền đáp sự kỳ vọng của mọi người”. Nhà cầm quân người Pháp khép lại buổi họp báo bằng một thông điệp lên giây cót tinh thần cho các học trò như vậy.
“BUỒN NHƯNG KHÔNG THẤT VỌNG”
“Buồn thật và tiếc thật nhưng chẳng có gì phải thất vọng vì chúng tôi đã chơi hết mình rồi. U19 Việt Nam sẽ làm được một cái gì đó ở trận cuối cùng. Tôi nghĩ thế!”. Tiền vệ Phan Thanh Hậu chia sẻ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chiến thuật hợp lý, các cầu thủ thi đấu với tất cả khát vọng, U19 Việt Nam cùng U19 Nhật Bản tạo nên một thế trận hay. Tuy nhiên, chỉ vì 2 phút mất tập trung cuối trận, U19 Việt Nam đã thua với tỉ số 1-3.
Sau trận thua U19 Nhật Bản 1-3, HLV Guillaume Graehen khẳng định: “U19 Việt Nam quyết tâm đánh bại U19 Trung Quốc ở trận đấu cuối cùng để dâng tặng cho NHM Việt Nam”.
Chiều 11/10, chỉ thủ môn Bửu Ngọc và Huy Toàn phải ngồi ngoài vì chấn thương, các tuyển thủ còn lại của tuyển Việt Nam đều được tung ra sân trong trận giao hữu với Vissel Kobe.
Hata Megumi là một họa sỹ kiêm phóng viên tự do người Nhật Bản. Tuy nhiên, cô lại có một tình yêu mãnh liệt dành cho ĐT U19 Việt Nam. Trong trận đấu sắp diễn ra giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản, Hata Megumi đã đoán các học trò của HLV Guillaume Graechen sẽ thắng với tỷ số tối thiểu 1-0.
13h00 chiều nay (giờ Việt Nam), các học trò HLV Toshiya Miura sẽ có trận đấu giao hữu thứ hai trên đất Nhật Bản, gặp Vissel Kobe. Đội bóng J-League này được xem là “thuốc thử liều cao” để ĐT Việt Nam kiểm chứng những phương án điều chỉnh sau trận thua 1-3 trước Tuyển Sinh viên Nhật Bản.
Lúc 14h30 chiều nay (11/10), trên sân vận động Cần Thơ sẽ diễn ra trận đấu từ thiện của các danh thủ bóng đá “thế hệ vàng” như Huỳnh Đức, Văn Sỹ, Đức Thắng… với các nghệ sĩ, phóng viên thể thao và các cựu cầu thủ, HLV của Cần Thơ.
Đại diện của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có chuyến kiểm tra chuyện ăn ở tại khách sạn Royal Nay Pyi Taw, nơi U19 Việt Nam đang đóng quân. Điều mà AFC ấn tượng nhất chính là bữa ăn, cũng như bếp ăn của U19 Việt Nam.
Từ những video quảng cáo rầm rộ đến những bữa tiệc nướng cùng đồng đội, Mikel Arteta đã khiến Arsenal phải đi theo cùng một hướng và có cảm giác rằng thời cơ của họ đang đến gần.
Nhận định bóng đá trận Salernitana vs Verona diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20/5 trong khuôn khổ vòng 37 Serie A 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC không muốn đội bóng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh. Thay vào đó ông luôn tin tưởng và trao cơ hội cho các cầu thủ nội, qua đó giúp bóng đá Việt Nam phát triển.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn