Bầu không khí thi đấu môn Pencak Silat tại SEA Games 2025 trở nên căng thẳng sau một vụ việc gây tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài, khi đoàn Malaysia phản ứng dữ dội trước những quyết định trên sân. Theo ghi nhận, một số quan chức và VĐV Malaysia đã có hành vi quá khích, thậm chí lao vào tranh cãi và xô xát với lực lượng làm nhiệm vụ, buộc cảnh sát phải can thiệp để ổn định trật tự.

Sự việc xảy ra chiều 15/12 trong trận tứ kết hạng B nữ (50–55 kg) giữa Nor Farah Mazlan (Malaysia) và Chongthima (Thái Lan). Trong suốt thời gian thi đấu, đại diện Malaysia được cho là chơi chủ động, tung ra nhiều đòn tấn công hiệu quả và chiếm ưu thế nhất định. Tuy nhiên, các tình huống ghi điểm của Nor Farah Mazlan không được trọng tài đánh giá tương xứng, trong khi một số pha phạm lỗi của VĐV Thái Lan lại bị bỏ qua. Ngược lại, các lỗi của VĐV Malaysia bị xử lý nghiêm khắc, khiến sự bất bình ngày càng gia tăng.
Kết thúc trận đấu, tỷ số được xác định là 60-60, song Nor Farah Mazlan bị xử thua do bị tính số lỗi nhiều hơn. Quyết định này lập tức vấp phải phản ứng quyết liệt từ đội tuyển Pencak Silat Malaysia, với nữ HLV Siti Rahmah Mohamed Nasir dẫn đầu đoàn khiếu nại. Tình hình nhanh chóng leo thang, xảy ra những va chạm trực tiếp với quan chức điều hành trận đấu trước khi lực lượng an ninh can thiệp.
Sau nhiều phút hỗn loạn, trật tự được lập lại nhưng kết quả chung cuộc không thay đổi, phần thắng vẫn thuộc về VĐV Thái Lan. Quyết định này khiến các VĐV và truyền thông Malaysia tỏ ra vô cùng bức xúc.
Bình luận về sự việc, tờ Sarawak cho rằng kết quả chấm điểm không phản ánh đúng diễn biến thực tế trên sàn đấu, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và sự nhất quán trong công tác trọng tài, không chỉ ở trận đấu nói trên mà còn xuyên suốt giải đấu.
Sự cố này tiếp tục làm dấy lên những lo ngại về vai trò của trọng tài trong các môn thể thao đối kháng tại SEA Games, nơi mà độ chính xác và công bằng của các quyết định được xem là yếu tố then chốt để bảo đảm tính toàn vẹn của giải đấu cũng như niềm tin của các vận động viên.








