Chiều qua 17/2, đội ĐT.LA đã có mặt ở “đại bản doanh” Bến Lức sau chuyến thi đấu trên sân Ninh Bình. PV báo Bóng đá đã gặp gỡ và có cuộc trò chuyện với HLV trưởng Ngô Quang Sang của đội bóng xứ Long An về tình hình của độ
“THÀNH TÍCH CHƯA CAO, NHƯNG TÔI VẪN HÀI LÒNG”
- PV: Sau 2 vòng đấu trên các sân khách phía Bắc, cảm giác của ông và toàn đội khi trở về nhà thế nào?
- HLV Ngô Quang Sang: Cảm giác được trở về thật ấm áp, ấm áp đúng nghĩa đen nhé, vì những ngày này ở miền Bắc lạnh lắm. Thời tiết lạnh giá khiến các cầu thủ của chúng tôi rét cóng và điều này ảnh hưởng đến việc thi đấu của anh em.
- ĐT.LA đã có những thay đổi khá nhiều về lực lượng ở mùa giải 2014, nhưng sau 5 vòng đấu, thành tích vẫn rất nghèo nàn: Mới có 3 điểm và đứng áp chót bảng xếp hạng! Theo ông, đâu là nguyên nhân?
- Tôi nghĩ, nguyên nhân lớn nhất chính là chúng tôi chưa có nhiều thời gian ráp nối giữa các thành viên của đội với nhau, nhất là những cầu thủ ngoại. Ngoài ra, một số trụ cột của ĐT.LA thời gian qua liên tục dính chấn thương, chưa có phong độ tốt nhất. Bên cạnh những nguyên nhân kể trên, tôi cảm thấy ĐT.LA chưa tìm được chiến thắng vì không gặp may, bởi nói gì thì may mắn vẫn là một phần không thể thiếu trong bóng đá.
- Ông đánh giá như thế nào về CLB của mình sau 5 trận đã qua?
- Thực tế thành tích của ĐT.LA sau 5 trận vừa qua của mùa giải 2014 chưa tốt, nhưng nói thật là tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu lẫn lối chơi của các cầu thủ. Mọi người đã rất nỗ lực trong từng trận đấu và tôi luôn mong tinh thần ấy sẽ được giữ vững cho đến cuối mùa giải.
NẾU NỖ LỰC ĐẾN CÙNG, TOP 6 TRONG TẦM TAY!
- Vậy còn vấn đề nào khiến ông chưa hài lòng và cảm thấy cần phải điều chỉnh trong thời gian tới?
- Tôi nghĩ mình chẳng có gì không hài lòng. Chỉ mong các cầu thủ cần tập trung hơn nữa, đặc biệt là những phút cuối của trận đấu, bởi tôi đã từng nhiều lần nhắc nhở với các cầu thủ rằng khi trọng tài chưa nổi còi kết thúc trận đấu thì điều gì cũng có thể xảy ra.
- Ý anh muốn nói về 2 trận ĐT.LA bị mất chiến thắng vào những phút chót trước HA.GL và V.Ninh Bình?
- Đúng thế! Trong 2 trận đấu này các cầu thủ của chúng tôi đã chưa có sự tập trung cao nhất ở những phút cuối, nhưng bản thân tôi cũng chưa nhạy bén trong việc điều chỉnh thế trận lẫn việc thay người, đặc biệt là ở trận hòa trước HA.GL ở vòng đấu thứ 3. Đây cũng là một kinh nghiệm cho chính tôi trong việc cầm quân ở một đấu trường rất căng thẳng như V-League. Tuy nhiên, ở trận hòa 2-2 trước V.Ninh Bình ở vòng 5, tôi cảm thấy rất tiếc, việc này có một phần của trọng tài.
Nói thế, bởi ở những phút cuối của trận đấu này, nếu trọng tài xử lý nhanh và kịp thời cắt còi dừng trận ngay lúc cầu thủ Danny bị phạm lỗi gần như bất tỉnh để kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh ấy, thì có lẽ các cầu thủ của chúng tôi sẽ không bị ức chế và quá lo âu cho sức khỏe đồng đội, để rồi dẫn đến việc bị gỡ hòa 2-2 ngay phút cuối cùng. Thế nhưng, chúng tôi chẳng trách cứ gì các trọng tài, vì thực tế họ cũng không hẳn là sai, chỉ mong anh em điều hành trận đấu chú ý hơn.
- Với thành tích khá kém cỏi như hiện nay, theo ông, ĐT.LA có thể hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 6 cuối mùa giải?
- Tôi nghĩ, trong thời gian tới, nếu một số trụ cột của chúng tôi hồi phục chấn thương và có thể ra sân với phong độ tốt nhất, đồng thời tất cả cầu thủ đều đồng lòng và nỗ lực đến cùng thì việc hoàn thành chỉ tiêu là hoàn toàn có thể, bởi ĐT.LA luôn có những pha bứt phá mạnh mẽ vào giờ chót. Chẳng nói đâu xa, điều này đã được thể hiện ở những mùa giải trước, đặc biệt là V-League 2013!
- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Vòng đấu thứ 5 ghi nhận những chiến thắng rất ấn tượng của các đội bóng vốn được gắn mác đại gia như: HN.T&T, Thanh Hóa, HA.GL và đặc biệt là B.BD. Người ta bảo, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi! Thế nhưng, thế nào gọi là đẳng cấp và đâu là thước đo của nó thì lại là vấn đề cần phải bàn.
Chưa nhận được bất kỳ khoản tiền thưởng nào và 6 cầu thủ mới ký hợp đồng chưa lấy tiền lót tay, nhưng thật ngạc nhiên là tinh thần thi đấu của Than.QN không hề đi xuống. Ngược lại, họ có vẻ máu lửa hơn và vừa giành được trận hòa 2-2 vô cùng quý giá trước SHB.ĐN.
Anh Đức là người “bản địa” duy nhất đủ năng lực để chiếm một suất chính thức trong đội hình của B.BD. Tham vọng của đội bóng từng 2 lần “bá chủ” V-League là vô địch, nên vai trò “truyền lửa và giữ nhịp” của tiền vệ đội trưởng này là rất lớn.
Vòng 5 Eximbank V-League 2014 là vòng đấu hay nhất, kịch tính nhất, bất ngờ nhất kể từ đầu mùa và chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt đáng chú ý là những sự trở lại của một loạt những tên tuổi tưởng chừng đã bị quên lãng.
Sau buổi làm việc sáng 17/2 với lãnh đạo VPF, chiều mai, ông Tanaka Koji sẽ ký hợp đồng 1 năm và sẽ chính thức bắt tay vào công việc của một Trưởng BTC giải.
HV An Giang đang đứng chót bảng xếp hạng khi chưa tìm được trận thắng nào, vì thế cuối tuần qua, việc B.Bình Dương giành được trận thắng đậm đến 4-1 trước Đồng Nai càng khiến đội chủ sân Long Xuyên âu lo.
Chiều nay (16/2) các cầu thủ của HA.GL – Arsenal JMG nằm trong thành phần đội tuyển U19 Việt Nam sẽ ra Hà Nội làm visa để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại châu Âu bắt đầu từ ngày 1/3/2014.
Soi kèo: Trận lượt đi khép lại hiệp đầu chỉ với đúng 2 quả phạt góc. Nhưng viễn cảnh ấy dễ không lặp lại trong trận tái đấu đêm nay giữa Leverkusen vs Roma.
Có bao giờ bạn nghĩ Joselu sẽ là người hùng, ghi tới 2 bàn ở một trận bán kết Champions League? Có lẽ là không, và đó chính là những sự phi thường của một Real Madrid chân mệnh thiên tử.
Alphonso Davies là mục tiêu trong tầm ngắm của Real Madrid và có thể gia nhập Los Blancos trong mùa hè này. Tuy nhiên, anh đã khiến đội bóng Tây Ban Nha suýt phải khóc hận ngay trên sân Bernabeu.
Ngay sau khi chốt xong ngày đàm phán với một đội bóng đáng ngạc nhiên đến từ Saudi Arabia, Jose Mourinho đã khiến cả thế giới bóng đá bất ngờ khi tiết lộ sự tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn