Lịch sử cầu thủ Việt chơi xe: Từ bán tải đến siêu sang

Minh Hải
12:09 ngày 12-11-2015
Tới nay, các ngôi sao bóng đá Việt gần như ai cũng có một chiếc ôtô và lịch sử "tiến hóa" về đường xe cộ của các cầu thủ thì không phải ai cũng biết…
Lịch sử cầu thủ Việt chơi xe: Từ bán tải đến siêu sang


Đến thời điểm này, chưa thể xác định được một cách chính xác, cầu thủ nào sở hữu chiếc ôtô đầu tiên nhưng kể từ khi bóng đá Việt Nam đi lên chuyên nghiệp, cầu thủ đầu tiên mua ôtô bằng tiền của mình được ghi nhận là tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, với chiếc xe bán tải vào năm 2003. Lúc đó, các đồng đội, các đồng nghiệp đều ngưỡng mộ vì Hữu Thắng vừa mua được xe lại tự lái được bởi vào thời điểm ấy, phần lớn các cầu thủ đều chỉ lái được... xe máy.

Vợ chồng Công Vinh đi xe sang mà vẫn có tiền
 
Một năm sau đó, tức là năm 2004, thủ môn Mạnh Dũng lái chiếc xe hạng sang mang tên Lexus RX 350 đến sân tập, khiến tất cả đều lác mắt. Nhiều đồng đội vào ngồi thử và có cảm giác như đang ngồi trên… máy bay. Tiếp tục sau đó, trong màu áo của V.NB, Mạnh Dũng còn lái chiếc Lexus GX 470 và thậm chí, có tin đồn rằng, thủ thành nổi tiếng chịu chơi và sinh ra trong gia đình giàu có này đã đặt hàng một chiếc siêu xe với tổng giá trị lên đến gần chục tỷ đồng… Ngoài niềm đam mê với xế hộp, Mạnh Dũng còn là chủ sở hữu của những chiếc môtô khủng, trong đó có chiếc xe Cafe Racer mà mọi đồng đội đều ghen tị mỗi khi nhìn vào.


Mạnh Dũng tốn rất nhiều tiền cho đam mê xe cộ
 
Hiện giờ, các ngôi sao sân cỏ đều sắm cho mình những chiếc xe yêu thích để phục vụ bản thân, gia đình và bạn bè. Trong đó, rất nhiều cầu thủ có siêu xe. Mang tiếng là Hai Lúa nhưng Tài Em cũng sở hữu chiếc Audi Q5, Quốc Long có chiếc Range Rover và trước đó là Marda 3, Công Vinh lái Audi A5 sau khi sử dụng Mercedes SLK 200, Thanh Bình sắm chiếc Mercedes CLS, Thanh Hưng từng sở hữu Mercedes C200, Hoàng Quãng có Toyota Camry 2.4…
 

Tài Em bên siêu xe

Người ta thường nói, muốn giàu, đi xe siêu sang thì nên chơi ở vị trí thủ môn bởi các thủ môn thường rất giàu và có thú chơi xe khủng. Nhận định này có vẻ đúng bởi sau tay chơi xe số má Mạnh Dũng, người ta cũng thấy thủ môn Dương Hồng Sơn lái hàng loạt những chiếc xe khủng mà ai nhìn vào cũng thèm thuồng. Năm 2008, sau bản hợp đồng chuyển nhượng ra HN.T&T và chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, Hồng Sơn bắt đầu có tiền để phục vụ cho niềm đam mê của mình và chiếc xe đầu tiên của anh là Audi Q7.


Hồng Sơn coi xe là người tình... 

Sau khi lái chiếc Audi Q7, Range Rover, Hồng Sơn muốn "đổi vôlăng" khi sang dòng Lexus, BMW rồi đột ngột giảm nhiệt xuống Honda CR-V. Mới đây, thủ môn gốc Nghệ An này đã trở lại và lợi hại hơn xưa với Audi Q7 cáu cạnh. Hồng Sơn chia sẻ: "Tôi không phải là người phô trương, không thích nổi bật hay chơi trội. Mỗi lần đổi xe cũng tốn kém lắm, cũng phải suy nghĩ, bàn bạc với vợ con. Nhưng xét cho cùng, đó là niềm đam mê, mang lại cảm giác thoải mái, hạnh phúc cho mình và phục vụ gia đình, anh em. Cảm giác ngồi sau vôlăng của chiếc xe yêu thích cũng giống như những tình huống cứu thua trên sân cỏ vậy".

* Mời độc giả đón đọc loạt bài Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam TẠI ĐÂY.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ngắm sao Việt bên xe khủng, độc và dị Ngắm sao Việt bên xe khủng, độc và dị

    Các ngôi sao sân cỏ Việt Nam có một điểm chung là mê xe độ và thích tốc độ. Với kinh tế tương đối rủng rỉnh, các cầu thủ Việt có bộ sưu tập mãn nhãn…

  • B.BD đốt đuốc tìm ngoại binh B.BD đốt đuốc tìm ngoại binh

    “Ngoại binh có chất lượng” đang là bài toán làm đau đầu các lãnh đạo đội ĐKVĐ V-League trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Mùa 2016, B.BD được quyền sử dụng 4 cầu thủ ngoại binh tại AFC Champions League.

  • Bán áo đấu tại V.League: Nguồn thu lớn chưa được khai thác Bán áo đấu tại V.League: Nguồn thu lớn chưa được khai thác

    Tại V-League, SLNA và FLC Thanh Hóa là các CLB sở hữu lực lượng CĐV đông đảo, nhiệt huyết trong các hoạt động “tiếp lửa”. Nếu biết cách khai thác lợi thế này, ít nhất là trong mảng bán áo đấu, đồ lưu niệm thì hầu bao của 2 đội bóng xứ Thanh, xứ Nghệ sẽ “dày” hơn đáng kể.

  • CĐV Anh gây quỹ bằng món phở tại Việt Nam: Bài học quý cho V-League CĐV Anh gây quỹ bằng món phở tại Việt Nam: Bài học quý cho V-League

    Northampton Town - một CLB hạng Tư ở Anh đang cần 100.000 bảng để không bị phá sản nên đã kêu gọi CĐV của họ gây quỹ đóng góp tiền nhằm cứu đội bóng.

  • HLV Hoàng Văn Phúc (QNK.QN): “Muốn có thành công thì phải tạo nên bản sắc” HLV Hoàng Văn Phúc (QNK.QN): “Muốn có thành công thì phải tạo nên bản sắc”

    Mùa 2015 là lần đầu tiên ông Hoàng Văn Phúc rời khỏi thủ đô để dẫn dắt một CLB tham dự V-League. Đó lại là đội bóng không được đánh giá cao QNK.QN. Nhưng rồi với sự mát tay của mình, nhà cầm quân này đã đưa đội bóng xứ Quảng cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc, thành tích tốt nhất của QNK.QN tại đấu trường V-League.

  • Chuyển động bóng đá trong nước (12/11) Chuyển động bóng đá trong nước (12/11)

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • V-League & chuyện chuyên nghiệp từ cái áo V-League & chuyện chuyên nghiệp từ cái áo

    V-League 2016 đang ở giai đoạn chạy đà nhưng đã có những chuyển động rất mạnh mẽ từ các đội bóng. Bên cạnh nỗ lực xây dựng lực lượng thì họ đang tiến dần hơn đến sự chuyên nghiệp thông qua việc tìm kiếm nhà tài trợ trang

  • Paper Omar & cuộc hồi sinh diệu kỳ Paper Omar & cuộc hồi sinh diệu kỳ

    Từng bị cấm thi đấu dài hạn và đối diện với nguy cơ giải nghệ, nhưng Paper Omar đã có sự trở lại ấn tượng trong màu áo FLC Thanh Hóa. Và chính sự trở lại ấn tượng đó đã giúp tiền đạo người Senegal tiếp tục phiêu lưu ở V-League sắp tới.

  • Bảng B - BTV Cup: Bangu, Sinh viên Nhật Bản vào bán kết Bảng B - BTV Cup: Bangu, Sinh viên Nhật Bản vào bán kết

    Cùng giành chiến thắng trong lượt trận cuối cùng, hai khách mời quốc tế là Bangu Atletico và Sinh viên Nhật Bản đã giành 2 suất vào bán kết BTV - Number One Cup 2015 ở bảng B.

  • Phi Sơn vẫn khóc vì nhớ người cha quá cố Phi Sơn vẫn khóc vì nhớ người cha quá cố

    “Nếu không có sự ủng hộ và hy sinh của bố, tôi không có sự nghiệp như ngày hôm nay. Mỗi lần ghi bàn, tôi đều ngửa mặt lên trời như để báo cáo với bố về sự cố gắng. Những lúc cô đơn, tôi lại ra mộ, tâm sự với bố”, Phi Sơn kể về người cha quá cố của mình.

  • VFF trả lời công văn xin rút lui khỏi giải hạng Nhất QG của Cà Mau VFF trả lời công văn xin rút lui khỏi giải hạng Nhất QG của Cà Mau

    Ngày 10/11, VFF đã có công văn số 1319/LĐBĐVN trả lời công văn số 107/TDTT ngày 20/10/2015 của Trung tâm TDTT tỉnh Cà Mau về việc xin thôi không tham dự giải hạng Nhất QG 2016.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x