Nguyễn Minh Đức, người thế vai hoàn hảo

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
15:00 ngày 02-05-2020
Không tỏa sáng rực rỡ ở vị trí trung vệ như nhiều đồng đội, nhưng Nguyễn Minh Đức vẫn là cái tên không thể thiếu trong màu áo các ĐTQG Việt Nam cho đến sau AFF Suzuki Cup 2012. Còn ở cấp CLB, cầu thủ này luôn là lựa chọn số 1 ở hàng phòng ngự.
Minh Đức, người thế vai hoàn hảo

Nhân chứng của lứa cầu thủ sớm nở, chóng tàn
Nổi lên ở VCK U16 châu Á 2000 tại Đà Nẵng, Minh Đức cùng Văn Quyến, Như Thuật, Lâm Tấn, Quốc Vượng, Ánh Cường, Văn Vinh… của U16 Việt Nam khi ấy làm người hâm mộ nước nhà rất vui, đồng thời thắp lên hy vọng đấy sẽ là lứa tài năng tiếp theo sau các đàn anh Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Minh Hiếu, Đức Thắng… của Thế hệ vàng nhưng toàn về nhì trước đó. 

Thực tế, lứa cầu thủ U16 đó đã chứng tỏ được tài năng từ rất sớm, nhưng cũng rất chóng tàn khi càng lớn càng “thu hẹp” về chuyên môn và hầu hết chỉ dừng ở cấp độ U23 Việt Nam chứ hiếm người có mặt ở ĐTQG, trừ Minh Đức và Văn Quyến. Thậm chí, Minh Đức đến cuối năm 2012 mới chia tay ĐTQG và phải 5 năm sau mới giã từ sự nghiệp cầu thủ, nhưng hầu hết đồng đội của anh ở lứa U16 năm 2000 đã sớm giải nghệ vì nhiều lý do…

Minh Đức (giữa) ăn mừng cùng đồng đội ở ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Về điều này, cựu trung vệ của SLNA chia sẻ: “Có nhiều nguyên nhân khiến lứa U16 của chúng tôi ngày ấy không tiến xa. Việc phát tiết tài năng sớm khiến cả CLB lẫn các đội tuyển trẻ tận dụng tối đa dẫn đến chấn thương, nhưng không được chữa trị tốt nên sớm phải giã từ sân cỏ, hoặc chuyên môn không còn như trước. Bên cạnh đó, không ít lời tung hô và cám dỗ ngoài sân cỏ khiến nhiều người không giữ được mình…”.

Minh Đức cho biết, anh cũng suýt phải giã từ sân cỏ năm 2002 vì bị đứt đến hơn 90% dây chằng gối trái, nhưng không được chữa trị đàng hoàng. “Thời ấy, làm gì có chuyện cầu thủ trẻ được đưa sang nước ngoài chữa trị. SLNA vốn cũng không giàu, nên được điều trị đến nơi đến chốn càng khó. Lúc bác sĩ bảo dây chằng gần đứt hẳn, tôi chỉ được chữa ở Vinh và nghỉ thi đấu suốt năm 2002 và 2003. Đầu năm 2004 khi thấy chân đã ổn, đi chụp phim thì các bác sĩ bảo dây chằng của tôi đã hồi phục và có thể thi đấu. Lúc ấy tôi mừng đến phát khóc, đúng là phước đức ông bà để lại, nhưng thực tế chẳng nhiều người may mắn như tôi”, cựu tuyển thủ này kể lại.

Sự tiếc nuối ở SEA Games 2005
Ăn cơm tuyển từ rất sớm, khi mới 16 tuổi trong đội U16 Việt Nam năm 2000, nhưng phải đến năm 2006, Minh Đức mới có mặt ở ĐT Việt Nam. Thậm chí, anh còn là một trong những trung vệ hàng đầu của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008, khi đá chính 3/4 trận của bảng B tại Phuket (Thái Lan). Chỉ đến trận cuối vòng bảng gặp Lào và trận bán kết cũng như chung kết, Minh Đức mới nhường vị trí lại cho Phước Tứ vì cần chiều cao của Tứ đá cặp với Như Thành. 
Nhắc lại AFF Suzuki Cup 2008 và cứ nghĩ đấy sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời cầu thủ của Minh Đức, nhưng cựu trung vệ này cho biết chức vô địch Đông Nam Á năm ấy không phải kỷ niệm đáng nhớ nhất với anh. Điều Minh Đức nhớ và tiếc nhất đến tận bây giờ lại chính là SEA Games 2005 trên đất Philippines.

Minh Đức cho biết lý do: “Năm ấy, U23 Việt Nam rất mạnh và đồng đều, nhưng vẫn không thể vượt qua U23 Thái Lan ở chung kết, dù chúng ta thắng họ ở các trận giao hữu. Sau trận tranh HCV môn bóng đá nam, tôi đã rơi nước mắt vì buồn và tiếc nuối. Thế nhưng khi về nước, qua báo chí lại biết thêm vụ dàn xếp tỷ số của đồng đội ở đại hội này, lúc ấy lại càng buồn và cảm giác hụt hẫng kinh khủng. Đến giờ, đấy vẫn là nỗi ám ảnh rất lớn với tôi và nhiều đồng đội”.

Minh Đức (áo sáng, hàng đầu) trong một trận đấu ở AFF Suzuki Cup 2012

Sau AFF Suzuki Cup 2012, người hâm mộ đã không thấy cái tên Nguyễn Minh Đức xuất hiện trong màu áo ĐTQG, dẫu phong độ của anh vẫn rất ổn. Cứ thế, cựu tuyển thủ này chia tay ĐTQG trong lặng lẽ. Trò chuyện cùng tôi, trung vệ một thời của bóng đá Việt Nam bày tỏ với nụ cười buồn: “Thật sự đến hiện tại, tôi vẫn không rõ tại sao sau AFF Suzuki Cup 2012 tôi lại không được gọi lại đội tuyển”.

6 năm ngắn ngủi khoác áo ĐT Việt Nam, nhưng giới chuyên môn vẫn nhớ đến Nguyễn Minh Đức như một tuyển thủ dự bị hạng sang, thậm chí là người thế vai hoàn hảo.

Mở đầu ở SLNA và kết thúc tại xứ Nghệ

Minh Đức khởi đầu sự nghiệp trong màu áo đội 1 SLNA từ năm 2001. Sau mùa giải 2008, anh chuyển sang thi đấu cho Hải Phòng rồi đến Xuân Thành Sài Gòn. Đầu mùa giải 2014, Minh Đức quay về khoác áo đội bóng quê hương và kết thúc sự nghiệp cầu thủ vào cuối mùa 2017 trong màu áo SLNA.

Chưa bén duyên nghề huấn luyện
Đầu mùa giải 2018, Minh Đức được mời về làm trợ lý trong ban huấn luyện Sài Gòn FC, thậm chí anh đã có mặt trong buổi ra mắt đầu mùa bóng năm ấy. Tuy nhiên, sau đó Minh Đức rút lui vì lý do riêng. Hiện anh đang làm kinh doanh cùng gia đình tại Nghệ An.

XEM THÊM

Kiatisak: Muốn đi World Cup, Thái Lan đừng thua Việt Nam

HLV Park Hang Seo tổ chức sinh nhật cho Xuân Trường ở PVF

HLV Park Hang Seo: Bước ngoặt trượt cấp 3, bị đúp và trận đấu để đời

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Kiếm tiền từ khán đài: 'Cánh đồng hoang' ở V.League Kiếm tiền từ khán đài: 'Cánh đồng hoang' ở V.League

    Bóng đá được ví như là “mỏ vàng” nhưng bao năm qua V.League vẫn được xem là cánh đồng hoang khi chưa thể khai thác triệt để hình ảnh, kinh doanh, thương mại... để kiếm thêm nguồn thu, nuôi sống chính các CLB.

  • V.League và nhiệm vụ… tiêu tiền V.League và nhiệm vụ… tiêu tiền

    Ở các nền công nghiệp bóng đá, các nhà quản lý hướng đến hai nhiệm vụ. Thứ nhất là tiêu tiền cho hiệu quả. Thứ hai, đó là họ phải kiếm tiền thật giỏi để có thể tiêu tiền và kiếm tìm lợi nhuận. Ở bóng đá Việt Nam hiện nay, nhiệm vụ tiêu tiền vuông vắn đang được coi là ưu tiên số 1 dù việc kiếm tiền đã bắt đầu được chú trọng.

  • V.League sở hữu 'mỏ vàng' từ sự cuồng nhiệt của khán giả V.League sở hữu 'mỏ vàng' từ sự cuồng nhiệt của khán giả

    Số lượng khán giả đến sân theo dõi các trận đấu của V.League cao hơn hẳn so với Thái League. Đó cũng là “mỏ vàng” mà nhiều đội bóng tại Việt Nam chưa thể khai thác một cách hiệu quả để tạo nên sức bật thực sự về tài chính và phát triển nội lực cho CLB.

  • Các CLB không lơ là dù dịch bệnh được kiểm soát tốt Các CLB không lơ là dù dịch bệnh được kiểm soát tốt

    Cả nước bước vào dịp nghỉ lễ, nhưng các đội bóng ở V.League và hạng Nhất lại không “xả hơi” những ngày này. Đơn giản, tất cả vừa trải qua quãng nghỉ dài ngày do các giải đấu trong nước phải tạm dừng trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19.

  • 'Than Quảng Ninh có nhiều cái khó nên tập trung muộn' 'Than Quảng Ninh có nhiều cái khó nên tập trung muộn'

    Trong khi các CLB ở V.League đều đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng 3 dự kiến diễn ra cuối tháng 5 thì Than.QN vẫn chưa hội quân. HLV Phan Thanh Hùng khá lo lắng khi kế hoạch của đội bóng đất Mỏ bị ảnh hưởng nhiều do đại dịch Covid-19.

  • Phan Văn Tài Em và ký ức khó phai Phan Văn Tài Em và ký ức khó phai

    Với các nhà chuyên môn, Phan Văn Tài Em vừa là “biểu tượng”, vừa là cầu thủ thành công nhất của bóng đá Long An tính đến hiện tại. Còn với Tài Em, 17 năm thi đấu chuyên nghiệp luôn là những ký ức khó phai với tiền vệ này.

  • Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh: “FIFA đổi luật cũng có mặt trái’ Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh: “FIFA đổi luật cũng có mặt trái’

    Mới đây LĐBĐ thế giới (FIFA) đã đề xuất tăng số lượng 5 cầu thủ trong một trận đấu thay vì 3 người như trước, nhằm giảm tải sức ép cho các đội bóng và giảm nguy cơ chấn thương. Chủ tịch CLB SLNA – Nguyễn Hồng Thanh cho rằng: “Cái gì cũng có 2 mặt của nó”

  • HLV Phạm Minh Đức: ‘Tôi thích thú chuyện FIFA cho 5 cầu thủ vào sân’ HLV Phạm Minh Đức: ‘Tôi thích thú chuyện FIFA cho 5 cầu thủ vào sân’

    HLV Phạm Minh Đức của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bày tỏ sự ủng hộ khi FIFA đề xuất tăng số lượng 5 cầu thủ trong một trận đấu thay vì 3 người như trước đây.

  • Muốn tiền thì mới có tiền Muốn tiền thì mới có tiền

    Mấy ngày qua, vấn đề khai thác thương quyền các giải đấu được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Càng đáng nói hơn khi đặt sự so sánh với bóng đá Thái Lan vốn đang theo đuổi những mục tiêu lớn.

  • Chuyện tài trợ ở các CLB V.League: Phụ thuộc & nan giải Chuyện tài trợ ở các CLB V.League: Phụ thuộc & nan giải

    Gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhà tài trợ chính, các đội bóng V.League đa phần phụ thuộc vào “nguồn sữa” từ ông bầu hoặc ngân sách địa phương. Đấy chính là rào cản có thể ảnh hưởng đến sự sinh tồn của nhiều CLB.

  • CLB Sài Gòn trước mắt phải sống bằng bầu sữa của nhà tài trợ CLB Sài Gòn trước mắt phải sống bằng bầu sữa của nhà tài trợ

    “Sài Gòn FC cần sự đổi thay về chiến lược xây dựng hình ảnh, thương hiệu… để hướng tới mô hình bóng đá nuôi bóng đá. Còn trước mắt phải sống bằng bầu sữa các nhà tài trợ”, Chủ tịch kiêm HLV trưởng của CLB Sài Gòn – ông Vũ Tiến Thành cho biết.

  • PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos

    PSG có cần đầu tư tới 130 triệu euro cho Victor Osimhen trong khi họ cũng đang có một Goncalo Ramos đang lấy lại phong độ cao cùng Kolo Muani. Bài toán hậu Kylian Mbappe không hề đơn giản nhưng 130 triệu cho Osimhen là một canh bạc rủi ro cao.

  • 5 ngôi sao MU phải bị thay thế Hè này 5 ngôi sao sẽ bị MU đào thải Hè này

    Mùa giải 2023/24 sắp sửa hạ màn và giờ là lúc MU phải lên dần kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng Hè 2024, với 5 ngôi sao cần phải bị đẩy khỏi Old Trafford.

  • Sự trỗi dậy của lò La Masia giúp Barca hy vọng Sự trỗi dậy của lò La Masia giúp Barca hy vọng

    Barca đã trở lại con đường riêng của mình và bắt đầu trao quyền ra mắt đội một cho những tài năng trẻ xuất sắc nhất bất kể tuổi tác của họ. Mùa này sẽ được ghi nhớ vì sức trẻ đã trở thành nền tảng của hệ thống Barca này. 

  • Đội hình của MU ra sao nếu Tuchel thay Ten Hag? Đội hình của MU ra sao nếu Tuchel thay Ten Hag?

    Thomas Tuchel đang được xem là ứng viên tiềm năng thay thế cho HLV Ten Hag ở MU trong mùa giải tới. Nếu Tuchel được bổ nhiệm, đội hình Quỷ đỏ sẽ như thế nào?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x