Nguyễn Anh Đức: 'Biểu tượng' đất Thủ... thất truyền

Thuỷ Nguyễn
13:54 ngày 26-04-2020
HLV Park Hang Seo than thở, kể từ ngày Anh Đức giải nghệ, ông đối diện với cơn đau đầu khi hàng công của ĐT Việt Nam ngày càng hiếm tài năng. Nhắc Anh Đức lại nhớ và buồn bởi chẳng ai dám nghĩ, “biểu tượng” một thời của B.Bình Dương giờ đang thất nghiệp, dù vẫn giàu khát vọng cống hiến.
Nguyễn Anh Đức: 'Biểu tượng' đất Thủ... thất truyền

Chuyện một “người thừa”

Mấy tháng trước tôi gặp Anh Đức trên sân “phủi”, trông anh vẫn giữ được “body” rất chuẩn. Tôi hỏi Anh Đức: “Người ta nghỉ đá bóng là béo lên, vậy mà dáng Đức vẫn chuẩn quá?”. Cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam nhoẻn miệng cười: “Tôi vẫn còn đá bóng mà. Chỉ có điều giờ đi đá “phủi”. Đá có khi còn nhiều hơn chuyên nghiệp, nhưng nhậu cũng nhiều hơn. Ngày nào không có “kèo” thì tôi chạy bộ, tập gym…”. Đề cập đến chuyện trở lại sân cỏ, Anh Đức ý nhị: “Có duyên thì trở lại thôi, chẳng nói trước được điều gì”.

Thật ra, trước đó tôi hơi giật mình khi tự vấn: Sao Anh Đức lại ở đây? Sau một hồi cập nhật thông tin mới biết, Anh Đức đã không còn là người của B.Bình Dương khi mùa giải 2020 chưa bắt đầu. Người của đội bóng đất Thủ nói rằng, hết năm 2019, Anh Đức hết hợp đồng và đôi bên ngồi lại với nhau. Anh Đức muốn có một bản hợp đồng mới 2 năm, đi kèm là số tiền lót tay khá lớn. Đề nghị ấy đã bị gạt bỏ, bởi các “sếp” cho rằng, Anh Đức đã có tuổi, không xứng với đồng tiền như đòi hỏi. Cảm thấy tự ái, Anh Đức ra về, anh chẳng buồn nói thêm nửa lời.

Sau đó, Anh Đức ngỏ ý muốn đầu quân cho CLB TP.HCM. Nhiều người nói, đó là lựa chọn hợp lý, bởi đội bóng Thành phố có tham vọng, tiền bạc. Trở lại TP.HCM cũng là trở về mảnh đất từng đưa anh đến với bóng đá đỉnh cao. Và còn gì bằng khi chưa đầy 1 giờ đồng hồ, anh có thể phóng xe về với gia đình, vợ con.

Anh Đức rất thiện chí và gửi gắm tất cả quyết tâm. Tiếc thay, mối lương duyên ấy đã “chết từ trong trứng nước”. HLV Chung Hae Soung lắc đầu nói với lãnh đạo đội bóng thành phố: “Cậu ấy là cầu thủ tốt, một tiền đạo xuất sắc của bóng đá Việt Nam, nhưng lại không hợp với phong cách của CLB TP.HCM”.

Ở tuổi 35, vẫn còn đó những giá trị của một trung phong hàng đầu V.League, nhưng Anh Đức lại rơi vào cảnh thất nghiệp. Thực ra, bây giờ nếu ngồi chơi thôi, Anh Đức cũng đủ sống sung túc mà không phải lo nghĩ điều gì. Vấn đề nằm ở chỗ, Anh Đức còn danh dự với cái nghề đã giúp anh trở thành một “biểu tượng”.

Ấy vậy mà, “biểu tượng” ấy bị đặt lên cân đo, đong đếm…

Anh Đức (trái) và Văn Quyết nâng cao cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018  	 Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Không có chỗ cho tình cảm

Còn nhớ tháng 3/2016, Anh Đức từng xin không lên tuyển vì lý do cá nhân khi được HLV Nguyễn Hữu Thắng triệu tập cho AFF Suzuki Cup. Thời điểm đó, người ta đồn rằng, vì mâu thuẫn cá nhân với đội trưởng Lê Công Vinh nên tiền đạo của B.Bình Dương đã xin rút. Khi ông Mai Đức Chung làm HLV tạm quyền ở ĐTQG, ngay lập tức Anh Đức đã trở lại.

Kể từ đó, anh có mặt tại cả AFF Suzuki Cup 2018 lẫn ASIAD 2019, dưới triều đại của HLV Park Hang Seo. Và rồi, trong bữa cơm trưa ngày 19/11/2019 tại Hà Nội, Anh Đức đã đứng lên và xin rút khỏi ĐTQG sau trận đấu với Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Anh Đức xin rút lui, đồng nghĩa với việc anh từ giã màu áo ĐTQG. Ý nguyện của Anh Đức nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Cũng đúng thôi, ở tuổi 35, Anh Đức đã sở hữu tất cả những danh hiệu mà bất kỳ cầu thủ Việt Nam nào cũng muốn có. Anh là chứng nhân trong 2 chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 và 2018 của ĐT Việt Nam. Và Anh Đức là nhân vật duy nhất có vinh dự khoác áo ĐTQG dưới cả ba “triều đại” HLV Alfred Riedl, Henrique Calisto và Park Hang Seo.

Điều quan trọng hơn, đã đến lúc Anh Đức phải dừng lại để tập trung cống hiến cho CLB B.BD. Đấy mới là nơi mà Anh Đức làm “Vua một cõi”.

13 năm cống hiến, mang về rất nhiều bàn thắng và danh hiệu cho B.BD, ai cũng nghĩ, Anh Đức sẽ được tưởng thưởng xứng đáng cho những hy sinh đó. 13 năm cống hiến, ai cũng nghĩ “biểu tượng” của bóng đá đất Thủ sẽ tiếp tục nối dài tháng năm chung thủy rồi chia tay trên đỉnh vinh quang.

Ấy vậy mà, Anh Đức phải thu dọn hành lý rời B.BD trong bóng tối và nỗi buồn. Bóng đá không có chỗ cho cái gọi là tình cảm, không có chỗ cho tình anh em, cho những lời thề non hẹn biển… Có lẽ, Anh Đức giờ mới thấm điều đó. 

Ở tuổi 35, cái tuổi không còn sự hừng hực và mộng mơ, Anh Đức sẽ phải quay lại vạch đích, nếu muốn làm lại từ đầu. Vẫn biết khó, nhưng với Anh Đức, đấy là điều chẳng phải không thể!

Đường trở thành “biểu tượng” đất Thủ
Trong 13 năm khoác áo B.BD, tiền đạo có biệt danh Đức “Eto’o” đã ghi 116 bàn sau 335 trận. Cầu thủ sinh năm 1985 này từng vô địch V.League 2007, 2008, 2014 và 2015. Anh cũng giành Quả bóng vàng Việt Nam năm 2015 và Vua phá lưới V.League 2017. 

Anh Đức lên tuyển ở cả 3 đời HLV nổi tiếng

Anh Đức đã thi đấu qua cả 3 đời HLV trưởng ĐT Việt Nam là Alfred Riedl, Henrique Calisto và Park Hang Seo. Anh cũng từng có mặt trong đội hình giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 và 2018. Sau 14 năm cống hiến cho ĐTQG, Anh Đức có 35 lần ra sân và ghi 12 bàn.

XEM THÊM

Văn Hậu giữa ngã tư đường

Tiền đạo hay nhất HAGL bức xúc khi bị Công Phượng, Kiatisak cướp chỗ trong đội hình lịch sử

HLV thủ môn ĐT U22 Việt Nam sang tận Philippines học Anh ngữ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhiều đội bóng vừa tập vừa ngóng Nhiều đội bóng vừa tập vừa ngóng

    Mặc dù lệnh cách ly toàn xã hội của Chính phủ đã được nới lỏng, nhưng các hoạt động tụ tập đông người ở một số thành phố lớn vẫn nằm trong “vùng cấm”. Vì thế, nhiều đội bóng đã lâm vào cảnh vừa tập vừa ngóng.

  • Hậu vệ Thanh Thịnh “tốt nghiệp chấn thương” Hậu vệ Thanh Thịnh “tốt nghiệp chấn thương”

    Tuyển thủ Đỗ Thanh Thịnh vừa chia sẻ tấm ảnh chụp cùng các đồng nghiệp trong lễ “tốt nghiệp” đặc biệt của anh, khiến đồng đội và người hâm mộ phải bật cười về độ hài hước.

  • Đội hình ngoại binh V.League vang bóng một thời  Đội hình ngoại binh V.League vang bóng một thời 

    Họ đến với V.League với những số phận khác nhau. Họ gây sự chú ý ở Việt Nam với những mức độ khác nhau. Mỗi mảnh ghép lại mang đến mỗi mảnh đời. Mỗi con người là một gam màu cho bức tranh ngoại binh V.League. 

  • Vũ Như Thành: Đỉnh cao của 'ông vua đốt tiền' Vũ Như Thành: Đỉnh cao của 'ông vua đốt tiền'

    Lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có lẽ chưa từng chứng kiến cầu thủ nào từng thi đấu đủ các hạng đấu quốc nội từ V.League, hạng Nhất tới hạng Nhì và vô địch Đông Nam Á như Vũ Như Thành. Nhưng đi kèm với những năm tháng đỉnh cao, Thành “kếu” cũng phải sống chung với vô số tin đồn bởi cuộc sống phức tạp ngoài bóng đá.

  • Tìm giải pháp cho các giải đấu Việt Nam Tìm giải pháp cho các giải đấu Việt Nam

    Theo thông báo gần nhất của VPF, các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 15/5 tới bằng các trận mở màn của Cúp QG, sau đó 1 tuần sẽ đến V.League và giải hạng Nhất. Tuy nhiên, kế hoạch này khả năng sẽ tiếp tục có sự thay đổi.

  • Các CLB V.League chạy đua với thời gian Các CLB V.League chạy đua với thời gian

    Thời điểm V.League 2020 dự kiến trở lại đang được đếm ngược qua từng ngày, buộc các đội bóng phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị chuyên môn. Nhưng cũng vì thời gian chuẩn bị không đủ dài và để tích lũy thể lực nên nỗi lo chấn thương khi mật độ thi đấu dày đặc là khá hiện hữu với các cầu thủ.

  • So bó đũa, chọn cột cờ So bó đũa, chọn cột cờ

    Chưa lúc nào chúng ta mong bóng đá trở lại như lúc này. Nó không chỉ là việc đảm bảo dòng chảy bóng đá Việt Nam mà còn khẳng định một điều, tình hình đất nước đã tiến triển và V.League trở thành một kênh giải trí hữu hiệu với cộng đồng vốn đã phải gồng mình chống dịch một thời gian dài. V.League sẽ sớm trở lại.

  • Trợ lý Nguyễn Hải Biên (Viettel): Kỷ niệm đầu đời suýt... vỡ mộng tại thể công Trợ lý Nguyễn Hải Biên (Viettel): Kỷ niệm đầu đời suýt... vỡ mộng tại Thể Công

    “Trước mặt tôi là những cầu thủ nổi tiếng. Họ cao to, đẹp trai lại toàn đi xe Vespa giá trị. Tôi hâm mộ và thần tượng họ, những cầu thủ nổi tiếng của Thể Công. Khi ấy, tôi ao ước một ngày nào đó cũng sẽ được như vậy”, cựu cầu thủ Nguyễn Hải Biên tâm sự…

  • Ghế HLV Lee Tae Hoon (HAGL): Tưởng đang 'ấm chỗ' nhưng lại không chắc chắn Ghế HLV Lee Tae Hoon (HAGL): Tưởng đang 'ấm chỗ' nhưng lại không chắc chắn

    Nếu có một cuộc thăm dò về việc HLV nào có nguy cơ “gãy ghế” cao nhất V.League mùa này, thì ông Lee Tae Hoon sẽ là một trong những ứng viên hàng đầu. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng điều đó chẳng phải không có lý.

  • CLB Quảng Nam chưa hết  âu lo về chấn thương CLB Quảng Nam chưa hết âu lo về chấn thương

    Sau gần 1 tháng nghỉ dịch Covid-19, Quảng Nam đã chính thức hội quân trở lại và sẽ có buổi tập đầu tiên từ hôm nay.

  • Việc trở lại tập luyện của các CLB V.League vẫn còn dè dặt Việc trở lại tập luyện của các CLB V.League vẫn còn dè dặt

    Dù đã nới lỏng giãn cách toàn xã hội nhưng nhiều đội bóng vẫn rất thận trọng, chưa dám bung hết sức để tập luyện như bình thường. Thậm chí, một số khác còn đợi quyết định cụ thể từ các cấp lãnh đạo của địa phương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x