Dẫu còn nhiều vấn đề phải cải thiện nhưng V.League đang cho thấy sự hồi sinh của mình, từ chuyện lượng khán giả tới sân đông hơn hẳn cho tới chuyện các đội bóng bắt đầu chú trọng đào tạo trẻ và sử dụng cầu thủ “nhà trồng được” để chinh chiến ở giải VĐQG...
HÚT KHÁN GIẢ & NHIỀU BẤT NGỜ HẤP DẪN
Bầu Đức với quyết định đưa lứa cầu thủ trẻ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... lên đội một HA.GL đá V.League đã tạo ra thỏi nam châm hút khán giả. Đoàn quân của HLV Guillaume Graeague đá ở đâu, sân đó không còn một chỗ trống. Thậm chí bầu Đức còn tự hào rằng lần đầu tiên trong lịch sử V.League có chuyện phe vé.
Đặc biệt, nhiều đội bóng khác cũng đã hút được khán giả tới sân. Điển hình, sân Cẩm Phả luôn là điểm nóng với một màu xanh bạt ngàn. Bên cạnh đó không thể không kể tới sự hồi sinh của những chảo lửa Lạch Tray, Vinh hay Đồng Tháp...
Về mặt chuyên môn, V.League 2015 đang rất hấp dẫn bới tính bất ngờ. Rất nhiều điều không tưởng đã xảy ra trong giai đoạn đầu giải, điển hình như ứng cử viên cho tấm vé xuống hạng Hải Phòng từng leo lên ngôi đầu BXH hay ĐTLA lột xác, bất bại sau 7 vòng đấu đầu tiên.
B.Bình Dương, đội bóng có đội hình khủng mà mọi đối thủ đều phải mơ ước cũng không thể băng băng một mình một ngựa lao về đích như nhiều người dự đoán. Thầy trò GĐKT Lê Thụy Hải đã phải nhận những thất bại muối mặt trước Than Quảng Ninh và ĐT.LA.
V.League 2015 còn đang chứng kiến sự trẻ hóa mạnh mẽ, điều rất có lợi cho bóng đá Việt Nam. Không chỉ HA.GL mà nhiều đội bóng khác như SLNA, Đồng Tháp... cũng mạnh dạn sử dụng những cầu thủ trẻ do chính họ dào tạo ra.
Nếu đội bóng phố núi có Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh... thì Hà Nội T&T có Duy Mạnh. Cầu thủ mùa trước khoác áo U19 Việt Nam, mới được đôn lên đội một đầu mùa giải đang chiếm suất đá chính ở khu vực giữa sân ở cả V.League và vòng sơ loại AFC Champions League. Với sự dìu dắt của các đàn anh, Duy Mạnh chơi chững chạc, khiến nhiều người không ngờ anh mới chỉ bước sang tuổi 20.
Ở SLNA, một cựu thành viên của U19 Việt Nam cũng đã chiếm được suất đá chính là Hồ Tuấn Tài. Chàng em họ Văn Quyến được HLV Ngô Quang Trường bố trí đá trên tuyến đầu, thay cho những ngoại binh hưởng lương 200-300 triệu/tháng nhưng không đáp ứng được chuyên môn. Ở xứ Nghệ còn rất nhiều cầu thủ trẻ khác đang được trao cơ hội thể hiện mình ở sân chơi V.League như Phúc Tịnh, Văn Khánh, Văn Toàn...
Ngay ở vị trí HLV, V.League cũng đang chứng kiến sự thành công của những HLV trẻ. Ngay lần đầu cầm quân ở giải VĐQG, HLV Trương Việt Hoàng đã khiến tất cả ngỡ ngàng khi giúp một Hải Phòng thiếu tiền, thiếu nhân sự, bị đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé xuống hạng bất ngờ thi đấu thăng hoa, có thời điểm đứng đầu BXH, “đè đầu” các ông lớn lắm tiền nhiều của như B.Bình Dương, Hà Nội T&T hay Thanh Hóa.
Tương tự, ở SLNA HLV Ngô Quang Trường cũng đã làm người hâm mộ phần nào quên đi hình bóng của HLV Hữu Thắng. Vị chiến lược gia lần đầu cầm quân ở V.League khiến các đồng nghiệp phải nể phục khi dẫn dắt đội bóng đa phần là cầu thủ trẻ trở thành thế lực khó lường. Những chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, Thanh Hóa hay Hà Nội T&T đã chứng tỏ HLV Ngô Quang Trường không phải là dạng vừa.
Và tất nhiên, không thể không nhắc tới HLV Graechen, chiến lược gia ngoại duy nhất của V.League. Dù HA.GL thua nhiều hơn thắng nhưng với đội bóng toàn là cầu thủ trẻ, đứng vững được như vậy cũng đã là thành công. Đặc biệt, chiến lược gia người Pháp đã thổi vào đội bóng phố Núi lối chơi phối hợp ăn ý, đẹp mắt, làm mê mẩn người hâm mộ.
Khâu trọng tài cũng đang cho thấy sự thành công. Sau 7 vòng đấu đầu tiên, mới chỉ có duy nhất một vụ trọng tài bị công kích, đó là pha “bẻ còi” trên sân Chi Lăng. Nếu nhìn lại mùa giải trước, khi có hàng loạt những ông vua sân cỏ bị kêu ca, dẫn tới VPF phải thuê cả trọng tài ngoại thì đây là một sự thành công ngoài mong đợi.
V.League năm nay cũng chuyên nghiệp hơn nhờ sự kết hợp với nhà tài trợ Toyota. Lâu lắm rồi người hâm mộ mới thấy biển quảng cáo trên sân được bố trí gọn gàng, BTC theo dõi sát sao để ghi hình lại...
NHẶT NHỮNG VIÊN SẠN
V.League 2015 khởi đầu với rất nhiều cái được. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những “hạt sạn” mà BTC và các đội bóng phải cố gắng loại bỏ. Điển hình nhất là chuyện sân bãi. Hiện tại rất nhiều sân bóng như Lạch Tray, Vinh, Thanh Hóa... có mặt sân rất xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuyên môn các trận đấu, thậm chí có thể khiến cầu thủ chấn thương.
HLV Graechen khi tới sân Lạch Tray làm khách đã thốt lên rằng không thể hiểu tại sao sân này được phép tổ chức trận đấu, nếu ở Pháp chắc chắn CLB Hải Phòng đã bị phạt nặng.
Bên cạnh đó, một vấn đề nổi cộm của bóng đá Việt Nam là tình trạng bạo lực trên sân cỏ. Sau những vòng đầu yên ả, tới vòng 6 và 7 vừa qua các trọng tài đã phải “rút mưa thẻ” để trừng phạt các pha chơi bóng thiếu fair-play. Điển hình, hai vòng đấu liên tiếp trên, Hà Nội T&T đều có ngoại binh bị truất quyền thi đấu vì đánh nguội (Samson và Gonzalo).
Một vấn đề khác mà BTC V.League cũng như VFF và VPF phải quan tâm giải quyết đó là tình trạng các CLB nợ tiền cầu thủ. Đồng Tháp chưa thanh toán tiền lót tay cho các học trò HLV Phạm Công Lộc nên mới dẫn tới cảnh trung vệ Đức Lộc phải đi vay nặng lãi để điều trị chấn thương.
Trong khi đó ngoài Bắc, khi bị cầu thủ nhờ truyền thông lên tiếng chuyện bị nợ lót tay, BLĐ Hải Phòng đã quyết định “treo giò nội bộ” với bộ đôi Tiến Thành và Văn Nam. Và còn rất nhiều đội bóng khác có cảnh cầu thủ bị nợ vào tháng lương, dẫn tới đời sống của họ và gia đình bị ảnh hưởng.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Hai tiền đạo nội Công Phượng (HA.GL) và Đình Tùng (Thanh Hóa) cùng tỏa sáng để giúp đội nhà ngược dòng giành những kết quả có lợi ở lượt trận cuối cùng của năm âm lịch 2014.
Theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), vòng loại U23 châu Á năm 2016 (đồng thời cũng là vòng loại Thế vận hội 2016 khu vực châu Á) chỉ dành cho các cầu thủ sinh từ năm 1993 trở về đây.
Với việc giành được 1 điểm trước Hải Phòng, Than.QN đã vượt qua B.Bình Dương để tạm chiếm vị trí số 1 BXH V.League sau vòng 8. Trong khi đó, ĐT.LA tiếp tục nâng thành tích bất bại ở mùa giải này lên con số 8 sau trận hòa không bàn thắng trước SHB Đà Nẵng.
Hôm qua, một fan cuồng từ TP.HCM gọi điện ra cho tôi với giọng đầy tiếc nuối: “Tui không ra Hải Phòng xem trận vòng tới được rồi. Hàng không bảo hết vé, nhưng nếu tui muốn đi thì vẫn có đặc cách. Thôi, tui ở nhà bởi nếu mình đi thì sẽ có hai người không được về quê ăn Tết”.
Tâm điểm của vòng 8 Toyota V.League 2015 sẽ là cuộc đối đầu trên sân Lạch Tray giữa Hải Phòng và Than Quảng Ninh. Đội giành chiến thắng trong trận đấu này chắc chắn sẽ chiếm vị trí số 1 BXH V.League trong suốt gần 2 tháng tới.
Hôm qua (13/2), danh sách 30 cầu thủ được tập trung chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 của ĐT Olympic Việt Nam vào tháng 3 tới đã được công bố. Ngoài những gương mặt được nhiều người biết đến như Tuấn Anh, Công Phượng (HA.GL) hay Mạnh Hùng (SLNA), HLV Toshiya Miura trao cơ hội cho không ít cái tên lạ lẫm...
Cả chủ nhà ĐT.LA lẫn đội khách SHB.ĐN đều muốn giành 3 điểm trong cuộc đối đầu chiều nay, bởi chiến thắng sẽ như một món quà xuân đầy ý nghĩa trước khi cả hai bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Tham vọng thuyết phục HLV Oliver Glasner rời Crystal Palace để gia nhập Bayern của BLĐ Hùm xám thất bại, qua đó giáng một đòn mạnh vào kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.
Chelsea đã có 3 chiến thắng liến tiếp tại Premier League và sống lại hy vọng dự cúp châu Âu mùa tới. Vậy lý do gì giúp The Blues bỗng nhiên lại thăng hoa đến vậy?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn