Những người về nhì đã khóc. HLV Trương Việt Hoàng, kiến trúc sư trưởng của một Hải Phòng hừng hực quyết tâm, người nổi tiếng là cứng rắn cũng đổ lệ vì tiếc nuối. Vinh quang với ông cách nửa bước chân nhưng giờ bỗng xa vạn dặm.
Các cầu thủ cũng khóc. Họ khởi đầu mùa giải này với tất cả niềm tin, sự hưng phấn nhưng cuối cùng không thể cán đích thành công. Họ đã khóc. Nước mặt của những người đàn ông thua cuộc mặn chát. Nhưng với những người hâm mộ, họ là nhữn nhà vô địch của tình yêu.
Dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ về Hải Phòng sau loạt trận vòng 26:

Hải Phòng giành HCB trong một mùa giải rất đáng nhớ

Trước đó, Hải Phòng đã có 90 phút thi đấu kiên cường, quyết tâm trước SLNA.
Tiền vệ Văn Thắng sau khi ghi bàn đã khóc đầy xúc cảm


Với hi vọng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt, Fagan và Stevens đã tiếp thêm hi vọng cho
đội chủ nhà bằng các pha lập công liên tiếp

Nhưng những nỗ lực của họ chỉ có thể đem về 3 bàn thắng vào lưới SLNA

Dù cùng bằng điểm với HN.T&T nhưng do kém chỉ số phụ nên Hải Phòng đã lỡ bước trước cửa vô địch

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Hải Phòng khóc đầy nuối tiếc

Họ đã nỗ lực hết sức nhưng cái vận vô địch vẫn chưa đến và đành cán đích ở vị trí thứ 2



Dù HLV Trương Việt Hoàng cùng các cầu thủ không thể vô địch, nhưng như chia sẻ của CĐV đất Cảng thì
đội bóng của họ đã vô địch trong tâm tưởng của mình