Trước thời điểm trận play-off tranh vé dự VCK World Cup 2015 diễn ra, hàng ngàn NHM đã “trẩy hội” về sân Thống Nhất, sẵn sàng tạo nên một “chảo lửa”, tiếp thêm sức mạnh cho ĐT nữ Việt Nam.
Dù 17h15 thì trận đấu mới khởi tranh nhưng từ trước đó nhiều giờ, khu vực sân Thống Nhất đã trở nên rất nhộn nhịp khi CĐV bóng đá từ khắp nơi đổ về đây để chờ đợi thời khắc ĐT nữ Việt Nam làm nên lịch sử bằng việc đánh bại Thái Lan trong trận play-off để lần đầu tiên giành quyền dự VCK World Cup.
Theo quan sát của PV báo Bóng đá, trước giờ thi đấu đã chứng kiến cảnh tắc nghẽn ở khu vực sau khán đài B sân Thống Nhất khi lượng người đến sân lên tới mức đỉnh điểm. Các CĐV này bao gồm những người đã có vé và những người tìm đến với hy vọng mua được những tấm vé “chợ đen” để kịp vào sân “góp lửa”.
Được biết, mức giá vé chợ đen không quá cao so với giá niêm yết của BTC khi chỉ chênh lệch khoảng 70-80.000 đồng/vé.
Trong 17 lần đối đầu giữa 2 đội từ năm 1997 đến nay, ĐT Việt Nam thắng 8 trận, thua 5 và hòa 4 lần với đội bóng xứ Chùa vàng. Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Trần Vân Phát được hy vọng sẽ thi đấu thăng hoa nhờ sự tiếp sức của hàng vạn khán giả trên sân cùng hàng triệu CĐV khác đang dõi theo diễn biến trận đấu.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trước sự cổ vũ của người hâm mộ trên sân Thống Nhất nhưng do nhập cuộc với tâm lý không tốt, tuyển nữ Việt Nam đã phải ngậm ngùi nhận thất bại trước Thái Lan.
Trong cuộc họp BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần 2 nhiệm kỳ 7 vào trưa hôm nay (21/5), trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết sẽ mời các trọng tài Nhật Bản và Australia điều hành một số trận lượt về của V-League 2014.
Trong cuộc họp BCH VFF lần 2 nhiệm kỳ 7 diễn ra sáng nay (21/5), Phó chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn đã đưa ra nhiều kế hoạch nhằm xây dựng và phát triển môn bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.
Sáng nay (21/5), Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ 2 - Khóa VII đã chính thức khai mạc tại TP.HCM. Hội nghị sẽ thảo luận một số vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam thời gian qua cũng như trong thời gian sắp tới.
Bạn là người Việt Nam. Bạn mơ gì trong những đêm mùa Hè nóng bỏng như thế này? Hẳn, bạn sẽ mơ một giấc mơ về sự mát lành, thanh bình sẽ lan tỏa khắp khắp dải đất hình chữ S của đất mẹ Việt Nam. Và, bạn là người yêu bóng đá. Đêm qua, giấc mơ của bạn là gì? Đó hẳn phải là một tấm vé đến World Cup 2015.
Phát biểu với báo giới vào trưa hôm qua (20/5), HLV Trần Vân Phát đã bày tỏ: “Tôi và các cầu thủ rất biết ơn và xúc động trước hình ảnh hàng ngàn người cổ vũ cho chúng tôi suốt những trận vừa qua trên sân Thống Nhất".
Sau khi bổ sung các gương mặt mới, ĐT U19 Việt Nam vừa quyết định thay thủ quân khi tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (ảnh) được chọn là đội trưởng thay cho tiền vệ Lương Xuân Trường.
Sau biết bao nỗ lực chuẩn bị, thi đấu và cả may mắn, ĐT nữ Việt Nam ở gần tấm vé tới VCK World Cup 2015 hơn bao giờ hết. Và dù đối thủ ở trận play-off là một Thái Lan rất đáng gờm, nhiều duyên nợ, thì hàng triệu NHM vẫn hy vọng, các nữ tuyển thủ sẽ đem về suất tham dự VCK World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà.
Năm 1984 đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với ý tưởng thành lập đội bóng đá nữ lần đầu hình thành trong đầu ông Trần Thanh Ngữ - người sau này trở thành HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam đầu tiên. Sau 30 năm, từ những cô gái đi chân đất, bóng đá nữ Việt Nam đã vươn mình đứng dậy để trở thành đội bóng đàn chị ở ĐNÁ và tiến gần đến World Cup hơn bao giờ hết.
Trước trận đấu lịch sử Việt Nam – Thái Lan chiều nay, cựu tuyển thủ Bùi Thị Hiền Lương cho rằng: “Cơ hội đang được chia đều cho cả hai đội, nhưng với lợi thế về tinh thần, được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ khán giả nhà, ĐT nữ Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan”.
Với việc vừa giành được chiến thắng kịch tính trước Bayern ở bán kết, Real Madrid đã có lần thứ 18 ghi tên mình vào trận chung kết C1/Champions League. Đây là kỷ lục bởi đến lúc này chưa có đội bóng nào khác lập được kỳ tích như Real.
Năm 2022, Joselu còn dự khán trận chung kết Champions League với tư cách họ hàng của Dani Carvajal. Còn rạng sáng nay 9/5, tiền đạo 34 tuổi làm điên đảo thế giới với cú đúp lịch sử vào lưới Bayern.
Ở màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Bayern để giành vé tham dự trận chung kết Champions League 2023/24, Real Madrid lại một lần nữa cho thấy họ nguy hiểm đến thế nào khi cuộc chơi sắp ngã ngũ. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà bị đối phương dẫn trước tới tận phút 88, nhưng họ vẫn thắng ngược 2-1 nhờ cú đúp của Joselu không vào sân ngay từ đầu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn