Trước cách đá phòng ngự khó chịu của TP.HCM, FLC Thanh Hóa đã gặp rất nhiều khó khăn và tưởng như sẽ phải chia điểm. Nhưng rất may cho đội chủ nhà khi “thần tài” Văn Bình đã lên tiếng đúng lúc.
Sau Tết Nguyên đán, FLC Thanh Hóa vẫn đau đầu với bài toán lực lượng. Trước trận đấu với TP.HCM, đội chủ nhà đã phải nâng lên đặt xuống trong việc bố trí nhân sự. Ngoài tiền đạo Omar đang bị treo giò thì hàng loạt cầu thủ FLC Thanh Hóa bị chấn thương như Uche, Van Bakel, Trọng Hoàng. HLV Petrovic đành phải cất Uche trên băng ghế dự bị còn Van Bakel, Trọng Hoàng vẫn đá ngay từ đầu với những bước chân tập tễnh.
Thiếu hụt nhân sự và gặp đội bóng chơi rất khó chịu như TP.HCM, FLC Thanh Hóa gặp vô vàn khó khăn trong việc xuyên thủng mảnh lưới thủ môn Xuân Việt. Với việc bố trí siêu dự bị Tuấn Anh ở vị tiền đạo cắm thay cho Uche, Trọng Hoàng đá hộ công, FLC Thanh Hóa tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng sự chính xác trong khâu dứt điểm vẫn là điều họ còn thiếu.
Trọng Hoàng chưa có thể lực tốt nên đã dứt điểm hỏng 2 tình huống - Ảnh: Minh Tuấn
Trọng Hoàng đã có 2 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách nhưng đều sút không trúng đích khiến khán giả xứ Thanh có phần sốt ruột. Đội chủ nhà làm chủ thế trận, dồn ép đối phương liên tục nhưng bàn thắng chưa đến với FLC Thanh Hóa buộc HLV Petrovic phải có sự điều chỉnh về nhân sự khi tiền đạo Thanh Bình vào sân ở hiệp 2 thay cho Đình Tùng. Dù vậy, hàng thủ do Đình Luật làm thủ lĩnh vẫn giúp TP.HCM đứng vững trước các pha tấn công như vũ bão của FLC Thanh Hóa.
Tình hình chỉ sáng sủa hơn với đội chủ nhà khi Uche bất đắc dĩ phải vào sân nhằm tạo nên sự khác biệt trong việc tìm kiếm bàn thắng cho FLC Thanh Hóa. Thực tế, dù chưa có thể trạng tốt nhưng sự xuất hiện của Uche cũng khiến các cầu thủ đội khách phải tập trung hỏa lực phong tỏa.
Tiền vệ Văn Bình ghi bàn thắng quyết định cho FLC Thanh Hóa.
Đây cũng là pha lập công thứ 3 từ đầu mùa của Văn Bình. Ảnh: Minh Tuấn
Phút 89, khi các hậu vệ TP.HCM đang hút sự chú ý về phía Uche thì Văn Bình đã có mặt kịp thời dứt điểm thành công sau tình huống sút như trái phá trước đó của đồng đội Quốc Phương. Giành được chiến thắng quý giá trong bối cảnh bị sứt mẻ lực lượng nhưng với FLC Thanh Hóa, tỷ số 1-0 là quá đủ để họ rời sân với nụ cười tươi rói.
Giành thêm chiến thắng nữa, FLC Thanh Hóa đã củng cố vị trí đầu bảng của mình với 13 điểm sau 5 vòng đấu. Rõ ràng, trước khó khăn nhưng đội bóng xứ Thanh đã biết chắt chiu điểm số để tạo bước đệm cho hành trình phía trước.
Đội hình thi đấu:
FLC.TH: Thanh Thắng, Đình Đồng, Van Bakel, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Văn Bình (Bật Hiếu, 90’), Thế Dương, Quốc Phương, Đình Tùng (Thanh Bình, 58’), Trọng Hoàng, Tuấn Anh (Uche, 75’)
Ở tuổi 32, Vũ Phong không còn thể lực sung mãn nhưng vẫn là linh hồn của SHB.ĐN khi ghi 2 bàn thắng tuyệt đẹp và trực tiếp mang về 4 điểm cho đội nhà kể từ đầu giải.
Qua 5 vòng đấu, trong đó có 3 trận trên sân nhà, nhưng CLB Long An vẫn chưa có được trận thắng nào trên sân nhà Tân An và chiều nay họ tiếp tục nếm thất bại 1-2 trước Hải Phòng. Điều này đang khiến các CĐV Long An rất âu lo.
Bàn thắng ở phút bù giờ của Văn Bình cộng thêm Hà Nội FC để SHB Đà Nẵng cầm chân ở Hàng Đẫy đã giúp đội đầu bảng FLC Thanh Hóa gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi.
Bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của cựu tiền đạo U19 Việt Nam - Lưu Công Sơn đã giúp cho Viettel vượt qua Đồng Tháp với tỷ số 1-0. Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng 1, giải hạng Nhất QG - Cúp Sứ Thiên Thanh 2017 diễn ra chiều nay 11/2.
Ngay sau khi trận đấu giữa SLNA – Quảng Nam FC kết thúc, HLV Nguyễn Đức Thắng đã nói rằng đội bóng xứ Nghệ sẽ làm đơn khiếu nại trọng tài về tình huống dẫn đến bàn thua thứ ba của đội nhà.
Hai lần bóng tìm đến xà ngang, nhưng nhờ pha bùng nổ của lão tướng Anh Đức, Becamex Bình Dương mới giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Sài Gòn FC.
Cả mùa bóng năm ngoái và khoảng thời gian đầu mùa giải năm nay, sân Vinh rất vắng, thậm chí vắng nhất ở kỷ nguyên V.League. Hội CĐV SLNA đang kêu gọi NHM tới sân nhiều hơn để tiếp sức cho đội nhà.
Không chỉ là chân sút xuất sắc thứ 2 trên sân khách tại các vòng knock-out Champions League, Kylian Mbappe còn có nhiều trận đấu bùng nổ khác trên sân Parc des Princes tại đấu trường danh giá nhất lục địa già. Dortmund cần phải dè chừng vì Mbappe thường rất hưng phấn trên sân nhà.
Choi Won Kwon, cánh tay phải của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam - Kim Sang Sik, bắt đầu bước vào guồng làm việc từ ngày 8/5. Vị trợ lý đắc lực này sẽ theo dõi 2 trận đấu tại vòng 17 V.League 2023/24.
Sau khi nhận án treo giò 4 năm vì doping vào tháng 2 năm ngoái, cựu ngôi sao MU, Paul Pogba lại đang đem tới sự chú ý đặc biệt qua công việc gây tò mò.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn