V-League 2015 mới khởi tranh được 1 tháng nhưng vài CLB lúc này đã bắt đầu… mong đến kỳ chuyển nhượng giữa mùa để có thể “chỉnh” những trục trặc về nhân sự của mình. Thanh Hóa là ví dụ tiêu biểu khi CLB này đã khởi động kế hoạch “săn người” với mục tiêu phải có bằng được 1 tiền đạo xịn sau hàng loạt các thương vụ kém hiệu quả thời gian qua.
Những vòng đấu gần đây, Thanh Hóa không ít lần bất đắc dĩ phải đẩy trung vệ Van Bakel lên làm nhiệm vụ săn bàn vì đội hình của họ không có tiền đạo ngoại đạt yêu cầu. Mùa này, Thanh Hóa đã 2 lần đặt hy vọng vào các chân sút tân binh ngoại là Timothy và Da Silva nhưng những gì họ nhận lại sau 1/4 chặng đường của V-League 2015 chỉ là con số 0. Timothy đã bị thanh lý hợp đồng chỉ sau 2 vòng đầu mùa và người thay thế anh là Da Silva cũng có thể phải… ra đường khi TTCN hoạt động trở lại.
Trước chuyến làm khách của Than.QN ở vòng 7 vào Chủ nhật này, hệ thống “săn người” của CLB Thanh Hóa dường như đã được kích hoạt trở lại. Một số nhà môi giới cho biết họ đang nhận được “đèn xanh” của Thanh Hóa và sẽ sớm tiến cử những cầu thủ thích hợp để CLB này nghiên cứu. Còn 3 tháng nữa thì TTCN giữa mùa mới mở trở lại (ngày 1/5), nhưng động thái kể trên của Thanh Hóa là rất dễ hiểu bởi nếu tính cả trận gặp Than.QN ở vòng 7 thì Thanh Hóa chỉ còn phải “chờ” 5 trận nữa là được phép đăng ký bổ sung nhân sự (từ vòng 12, ngày 2/5).
Trong 5 trận còn lại trước “phiên chợ”, Thanh Hóa có lẽ rất cần đến màn tỏa sáng của các chân sút nội như Đình Tùng, Thanh Bình, Quốc Phương...
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Xếp bét bảng sau 2 trận hòa và 4 trận thua, XSKT.CT sẽ đi vào “tâm bão” nếu không đánh bại HA.GL chiều nay, đối thủ được xác định là “vừa miếng” với HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò.
Cùng chơi rất thành công với chức vô địch và á quân giải hạng Nhất 2014 để thăng hạng V-League 2015, cả Đồng Tháp lẫn Sanna.KH đều đang có những bước đi vững chắc. Đội thắng trong cuộc chạm trán giữa họ chiều nay sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng.
Sáng qua (6/2), Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi đón tiếp Ngài Ichiro Aisawa - Thượng nghị sĩ, thành viên Đảng Dân Chủ Tự Do - Đảng cầm quyền Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tham gia buổi tiếp phái đoàn còn có Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh và Trưởng phòng Quan hệ - Quốc tế VFF Nguyễn Thanh Hà.
Một sự xáo trộn trên băng ghế huấn luyện XSKT.CT có thể sẽ xảy ra nếu đội bóng Tây đô kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 7. Vì thế, giành 3 điểm trước HA.GL chiều nay là nhiệm vụ phải hoàn thành với thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ.
Cả Đồng Nai lẫn Hải Phòng đều rất cần chiến thắng để giải tỏa tâm lý sau trận thua ở vòng 6. Đặc biệt, thầy trò HLV Trần Bình Sự đang khát thắng hơn bao giờ hết khi mới có 3 điểm sau 6 vòng. Với lợi thế sân nhà, rất có thể họ sẽ hoàn thành được mục tiêu.
Giành chiến thắng 2-0 trước HN.T&T, SLNA đã nối dài chuỗi trận không thua trước đối thủ này lên con số 13 trận. Ấn tượng trước chiến thắng của đội nhà, lãnh đạo SLNA đã quyết định thưởng 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường.
Trước đội bóng kỵ giơ nhất với mình là SLNA, HN.T&T đã thêm 1 lần nếm trải vị đắng trong buổi chiều thi đấu đầy bế tắc. Đặc biệt, HN.T&T còn hứng chịu thêm tổn thất khi mất đội trưởng Gonzalo ở các trận đấu tới vì thẻ đỏ.
Không hẹn mà gặp, SHB.ĐN lẫn QNK.QN đều khởi đầu khá bết bát dù nhân sự của họ không hề kém. Điều đó khiến trận “derby” xứ Quảng trở thành cuộc hội ngộ của những người cùng khổ…
HLV Phạm Công Lộc đang trải qua cảm giác nửa mừng nửa vui khi một số trụ cột của Đồng Tháp sẽ trở lại sau chấn thương nhưng vài cầu thủ khác lại dính chấn thương và thẻ phạt.
Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam – Hoàng Danh Ngọc tỏa sáng với bàn thắng đá phạt đẳng cấp giúp Định Hướng Phú Nhuận có chiến thắng quan trọng 1-0 trước ĐH Văn Hiến ở giải hạng Nhì QG 2024.
Không phải Real Madrid hay Dortmund, Leverkusen mới là kỳ quan của châu Âu mùa này. Đội bóng của Xabi Alonso vừa thiết lập kỷ lục bất bại 49 trận, đồng thời cách cú ăn ba vĩ đại trong lịch sử đúng 2 trận.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn