Tiền vệ U23 Việt Nam và chuyện tình lôi cuốn như phim Hàn Quốc

Trí Công Trí Công
16:14 ngày 14-02-2016
Đã hơn 6 tháng trôi qua kể từ dòng tin nhắn đầu tiên mà tiền vệ Phạm Đức Huy gửi đến cô nữ sinh ngành Anh Văn, Hồ Thuỵ Tường Vy. Từ những ấn tượng ban đầu tưởng chừng như rất tình cờ, chuyện tình của Huy và Vy cứ thế lớn dần lên theo ngày theo tháng.
Tiền vệ U23 Việt Nam và chuyện tình lôi cuốn như phim Hàn Quốc

ẤN TƯỢNG TỪ SEA GAMES... 

Có lẽ, chuyện tình giữa Đức Huy và Tường Vy xuất phát theo một cách chẳng thể giống ai. Bởi ấn tượng mà cô nữ sinh từng có thời gian du học ở Singapore dành cho cầu thủ của U23 Việt Nam thật sự lạ kỳ. 

Tháng 6/2015, U23 Việt Nam hành quân sang Singapore với mục tiêu chinh phục giấc mơ vàng SEA Games 28. Ngoại trừ trận đấu cuối ở vòng bảng gặp Thái Lan, những chàng trai áo đỏ đã thể hiện phong độ rất tốt để qua đó thẳng tiến vào bán kết gặp U23 Myanmar. Ai nấy đều khấp khởi niềm tin vào những Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Huy Toàn, Đức Huy... Người Việt ở Singapore rủ nhau mua vé xem trận đấu đó để có thể cổ vũ hết mình cho đội bóng áo đỏ. Và một trong số đó là Tường Vy, cô nữ sinh đang theo học ngành Anh văn ở Đảo quốc sư tử.

Đức Huy (trái) đỡ đồng đội của mình dậy sau thất bại cay đăng của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar 

"Từ nhỏ tôi rất thích xem đá bóng. Vì vậy khi biết tin U23 Việt Nam thi đấu ở Singapore và đó là trận bán kết thì tôi đã lập tức mua vé để đi xem. Thật trùng hợp vì đấy cũng là thời điểm tôi đang học ở đó", Tường Vy chia sẻ. "Ở trận đấu đấy, từ đầu đến cuối tôi chủ yếu cổ vũ cho đội và xem ai ghi bàn cho Việt Nam thôi chứ lúc đấy chưa biết Đức Huy là ai luôn". 

"Hết trận đấu, U23 Việt Nam thua Myanmar. Cầu thủ khóc rất nhiều. Ai cũng nằm sõng soài trên sân. Chỉ duy nhất có một người không khóc. Người ấy cứ chạy đến bên đồng đội để an ủi, động viên. Tôi thầm nghĩ đó là ai mà trái tim sắt đá đến thế. Vì sự tò mò muốn biết mặt nên tôi có xem tên và số áo 23 mà chàng cầu thủ đấy mặc với ý định về nhà có thể tra mạng tim hieu xem anh ấy là ai. Ra đó là Phạm Đức Huy. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là như thế", Tường Vy tiết lộ. 

... NÊN DUYÊN NHỜ MẠNG XÃ HỘI

Bẵng gần 2 tháng trôi qua, ấn tượng ban đầu về Đức Huy đối với Tường Vy đơn thuần chỉ là như vậy. Đức Huy trở lại công việc bình thường là xách giày ra sân tập luyện và thi đấu cho CLB Hà Nội tại giải hạng Nhất. Tường Vy cũng bay về TP.HCM sau khi kết thúc khoá học Anh văn. Tưởng chừng như theo thời gian, công việc sẽ xoá nhoà đi tất cả thì cơ duyên qua mạng xã hội một lần nữa kéo họ xích lại gần nhau. 

Trong một lần vô tình vào Instagram, chẳng hiểu có phải thần tình yêu chỉ đường dẫn lối hay không mà Tường Vy lại tìm được đúng cái tên Phạm Đức Huy trong ứng dụng. Nhớ lại ấn tượng trước kia tại Singapore, cô gái 19 tuổi khi ấy quyết định ấn nút "theo dõi" (follow) anh chàng gốc Hải Dương và "thích" (like) những bức ảnh đẹp của tiền vệ này. Và như tín hiệu đã được đầu dây bên kia kết nối, một loáng sau đó, Đức Huy cũng "theo dõi" và "thích" những bức hình của Tường Vy.

Từ Instagram chuyển sang facebook, chàng trai và cô gái cũng kết bạn với nhau. "Cũng thật tình cờ, hôm ấy là thời điểm mà Đức Huy đồng ý kết bạn với một số cổ động viên và đúng lúc đó tôi đã gửi đề nghị làm bạn đến anh ấy. Khác với các bạn khác sau khi được Đức Huy kết bạn thì thường cảm ơn, tôi lại không nói gì", Tường Vy cho biết.

Mạng xã hội và những câu chuyện chân thành đưa Đức Huy và Tường Vy đến bên nhau 

Nhưng chính sự lạ lùng khi đó của cô gái trẻ yêu thích ca hát này đã gây sự chú ý tới Đức Huy. Tiền vệ sinh năm 1995 bèn chủ động mở lời. Những câu chuyện đơn giản nhưng rất chân thật đã đưa cả hai dần thân thiết hơn. Và không biết từ bao giờ, trái tim Đức Huy và Tường Vy đã đập chung một nhịp.

“Chắc chắn Huy là người thích tôi trước và có ý muốn tỏ tình”, Tường Vi vừa cười vừa thổ lộ. “Nếu không thì Huy đã không tìm facebook của tôi, lại còn dành rất nhiều thời gian để nhắn tin cho tôi nữa. Với tôi, tôi không biết rõ chính xác là đã mến Huy từ bao giờ. Có lẽ là tiếng sét ái tình. Không biết lý giải thế nào nữa nhưng chỉ cần qua những câu chuyện của Huy, tôi nhìn thấy Huy sự chín chắn, trưởng thành, biết xử lý tình huống. Đặc biệt tôi rất thích Huy ở đức tính thật thà, sống thẳng, sống thật”.

HY SINH CÁI TÔI VÌ TÌNH YÊU LỚN

Cũng như bao cặp đôi khác, chuyện tình của Đức Huy và Tường Vy cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng nhờ sự hy sinh của Tường Vy cũng như chin chắn của Đức Huy mà cặp đôi này đã vượt qua những sóng gió của tình trường.

Tường Vy giãi bày: “Ban đầu lúc mới quen, Đức Huy khá trẻ con, bất cần và khá nóng tính. Hơi một tí là Đức Huy có thể bực bội. Nhưng rồi dần dần, Huy cũng kiềm chế hơn và đến nay thì không còn nóng tính nữa. Có cảm giác rằng, khi Huy cảm thấy sự hy sinh của tôi thì đã thay đổi nhiều”. 

Một nửa của tiền vệ U23 Việt Nam cho biết: “Tôi từng yêu, từng biết hy sinh vì yêu. Nhưng chưa một ai khiến cho tôi yêu đến mức phải chấp nhận sống xa gia đình, để được gần người đó cả. Cũng như việc tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tổ chức sinh nhật cho người yêu trước đây bao giờ. Chỉ với Huy, tôi mới làm được những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Có thể nói, Đức Huy là người duy nhất khiến tôi dành tình cảm và yêu một cách đặc biệt như vậy". 

Tường Vy tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Đức Huy cách đây không lâu 

Tính từ những dòng tin nhắn đầu tiên đến nay, Tường Vy đã luôn đồng hành với Đức Huy ở mỗi trận đấu. Từ Hà Nội đến Thanh Hóa, rồi Bình Dương tới TP.HCM, dọc Bắc chí Nam có Đức Huy là có bóng dáng một nửa của anh sát cánh. Thậm chí có những lúc, chi phí sinh hoạt, đi lại lên đến hàng chục triệu đồng, cả hai lại cùng nhau san sẻ, hỗ trợ để vượt qua thách thức, để được ở bên nhau, động viên nhau mỗi ngày. 

Trong ngày lễ tình nhân, Tường Vy mong muốn rằng: “Dự định của tôi là sẽ ra Hà Nội tự lập. Như thế có thể gặp Huy mỗi ngày. Với tôi, yêu là phải hy sinh và cảm thông. Tôi từng nói với Huy rằng, ở mỗi trận đấu của anh, sẽ luôn có bóng dáng em ở hàng ghế khán giả. Nếu không đến sân được thì em vẫn sẽ dõi theo anh bằng cách này hay cách khác”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x