NGOẠI LỆ VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU
Đại Đồng gia nhập HN.T&T từ rất sớm, năm 2008, góp công đưa đội bóng lên hạng rồi vô địch V-League 2010. Năm 2012, trung vệ người Thanh Hóa cùng Công Vinh sang đầu quân cho CLB Hà Nội của bầu Kiên. Trong lịch sử của HN.T&T, chưa có cầu thủ nào ra đi không phải theo dạng cho mượn mà vẫn có cơ hội khoác lên mình chiếc áo ấy một lần nữa cho đến trường hợp của Đại Đồng - ngoại lệ duy nhất cho đến bây giờ.

Đầu mùa 2014, Đại Đồng được XSKT.CT của HLV Nguyễn Văn Sỹ mời về và trở thành niềm hy vọng của đội bóng này trong một mùa giải V.League đầy khó khăn với họ. Dù thân ở đội bóng Tây Đô nhưng hồn của trung vệ người xứ Thanh này vẫn chờ HN.T&T và cơ hội tái ngộ “đội bóng của trái tim” cũng đã đến. Đại Đồng đã xin lỗi HLV Văn Sỹ: “HN.T&T là đội bóng em yêu mến và em cũng muốn một lần nữa chinh phục đỉnh cao của V.League. Đời cầu thủ ngắn lắm, anh thông cảm cho em”.
Đại Đồng quay lại HN.T&T, chủ tịch Nguyễn Quốc Hội phải rất quyết tâm và dành sự tin tưởng rất lớn. Người đứng đầu đội bóng phân tích cho HLV Phan Thanh Hùng và bảo lãnh trường hợp này với bầu Hiển. Nếu không có sự “mang uy tín ra đảm bảo” của ông Hội và được bầu Hiển chấp nhận ngoại lệ, HN.T&T không có Đại Đồng và chưa chắc đã vô địch mùa giải năm nay đồng thời đang đứng trước cơ hội giành cú đúp.
KIÊN TRÌ, CHUYÊN NGHIỆP VÀ NHIỆT HUYẾT
Phàm là cầu thủ, ai cũng muốn ra sân, thi đấu chứ không ai muốn vào vai dự bị. Dự bị 1 trận, 1 giải có thể được, chứ 3-4 năm thì quả là khó nhưng Đại Đồng làm được. “Mình dự bị cũng là mình cống hiến cho đội bóng. Càng được thi đấu ít, mình càng phải tập siêng năng để giữ phong độ, càng phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để khi được tung vào sân còn làm được việc. Tôi tâm niệm, cứ làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp, cơ hội sẽ đến và lúc đó phải nắm bắt được nó”, Đại Đồng tâm sự như vậy về chuỗi ngày dài trên băng ghế dự bị.
Năm nay, Đại Đồng không chỉ đá chính mà còn là thủ lĩnh hàng phòng ngự của HN.T&T. Cả mùa giải năm nay, anh chơi tổng cộng 23/26 trận, là một trong 3 cầu thủ chơi nhiều nhất đội. Một chi tiết rất xúc động, khi bố mẹ hai bên đã định ngày làm lễ cưới cho Đại Đồng nhưng lại trùng vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải, anh nói với bố mẹ hai bên: “Giải đang vào lúc quyết định và đội bóng đang cần con. Đó không chỉ là khát khao của con mà còn là nỗ lực của cả một tập thể, niềm tự hào của bóng đá Thủ đô. Con xin phép bố mẹ dời ngày cưới sang một thời điểm khác để con thực hiện giấc mơ của mình và làm tròn bổn phận với đội bóng, NHM Thủ đô”.

Trong lúc khó khăn, Đại Đồng luôn động viên toàn đội và là chỗ dựa tinh thần cho các em trẻ. Đến một người khắt khe như HLV Văn Sỹ Sơn cũng phải khen: “Đại Đồng năm nay tuyệt vời, gương mẫu hết mực và là chỗ dựa cho anh em cả trong và ngoài sân cỏ. Tôi thích cầu thủ này vì ngoài đời rất hay cười, vui vẻ, hoà đồng với mọi người nhưng trên sân lại là người rất cương quyết, cứng rắn nhưng cũng thật tỉnh táo”.
Vô địch V.League, có cơ hội giành luôn cả Cúp QG, lập gia đình, Đại Đồng sẽ có một năm tuyệt vời nếu được triệu tập lên ĐTQG, khát vọng thầm kín của cầu thủ 30 tuổi này.
VÀI NÉT VỀ ĐẠI ĐỒNG
Họ tên: Nguyễn Đại Đồng
Sinh ngày: 15/09/1986
Nơi sinh: Tại Thanh Hóa
Sự nghiệp:
Năm 2003 – 2006: Thành Long
Năm 2006 – 2008: CSG
Năm 2008 – 2012: HN.T&T
Năm 2012 – 2013: CLB Hà Nội
Năm 2004 – nay: HN.T&T
Đội tuyển
Năm 2007: SEA Games 24
Năm 2009: SEA Games 25
Thành tích
HCB U18 QG (2004)
Vô địch hạng Nhì với TP.HCM (2005)
Vô địch V.League năm 2010, 2013; 2016
Siêu Cúp 2010 cùng HN.T&T
HCB Cúp QG 2015
HCB SEA Games 2009