Mưa to và gió lớn ở Hà Nội do cơn bão số 3 gây ra không ảnh hưởng đến kế hoạch tập luyện và lên đường sang Myanmar của đội U19 Việt Nam.
Trước sự ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (tên khác là Dianmu), thủ đô Hà Nội đã trải qua mưa lớn trong tối 18/8 và cả ngày 19/8. Tâm bão số 3 càng tiến gần các tỉnh đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bao nhiêu thì mưa gió lại càng ảnh hưởng bấy nhiêu.
Tính đến hiện tại, sức gió mạnh tối đa lên tới 90 km/h (cấp 9-10). Mưa lớn, nhiều lúc rất to kéo dài gây ngập nặng thủ đô Hà Nội, một số tuyến đường ghi nhận trường hợp cây đổ.
Cơn bảo số 3 đang tác động trực tiếp đến cuộc sống và công việc của người dân khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên đội tuyển U19 Việt Nam trong ngày tập luyện cuối cùng ở Hà Nội không chịu nhiều ảnh hưởng từ bão Dianmu.
Cây bật rễ, đổ xuống đường vì cơn bão số 3 gây ra
Chiều qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã ra sân Mỹ Đình thi đấu đối kháng. Và đến sáng nay, bất chấp cơn mưa lớn, các tuyển thủ vẫn có buổi tập luyện nhanh cùng HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn. Thậm chí chiến lược gia người Khánh Hòa cũng khẳng định thời tiết xấu cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch bay sang Myanmar của đội vào tối nay.
“Sáng nay đội vẫn tập luyện bình thường. Kế hoạch di chuyển của đội vẫn sẽ diễn ra bình thường, không vấn đề gì cả”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.
Theo kế hoạch, U19 Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Bangkok (Thái Lan) vào lúc 20h00 tối nay. Đội sẽ nghỉ ngơi 1 đêm ở Thái Lan rồi sáng ngày mai sẽ bay sang Mandalay (Myanmar).
U19 Việt Nam vẫn đảm bảo kế hoạch tập luyện và thi đấu
Tại Myanmar, U19 Việt Nam sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế U19 Invitational Cup. Cụ thể ngày 22/8, U19 Việt Nam gặp U18 Consadole Sapporo. Hai ngày sau, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tái ngộ U19 Thái Lan – đội đã thắng U19 Việt Nam trong 2 lần chạm trán gần nhất.
Đến ngày 26/8, U19 Việt Nam đối đầu chủ nhà U16 Myanmar. Sau khi kết thúc vòng đấu bảng, U19 Việt Nam sẽ có một trận tranh hạng 3 hoặc chung kết (tùy vào thứ hạng sau khi đá vòng bảng) vào ngày 28/8.
Đến ngày 29, U19 Việt Nam sẽ bay sang Quảng Châu (Trung Quốc), thi đấu 2 trận vào ngày 3/9 và 5/9 trước khi về nước chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2016.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Trong bảng xếp hạng FIFA, bóng đá Việt Nam có thể thua Bồ Đào Nha 132 bậc, nhưng tại đấu trường Olympic thì chúng ta đang cho quê hương của Crisitiano Ronaldo … ngửi khói.
Đây là cuộc so tài đáng được chờ đợi nhất ở VCK năm nay. Trên hành trình đến với trận tranh cúp, cả hai đội đều đã gây ấn tượng mạnh. PVF đã tạo sự hứng khởi cho người xem bằng lối chơi đậm chất kỹ thuật, phối hợp nhỏ khá nhuyễn. Nhưng đoàn quân của ông Nguyễn Mạnh Cường cũng tỏ ra “cứng cựa” khi thể hiện tốt sự thực dụng trong lối chơi.
Cuối cùng, có thêm một nhà cầm quân không thể về đích an toàn khi V-League đã ở chặng cuối. Cay đắng ở chỗ, người lâm vào cảnh cuối đường đứt gánh lại là HLV giàu thành tích nhất V-League hiện nay: ông Lê Thụy Hải!
Hat-trick của đội trưởng Anh Đức đưa B.Bình Dương giành chiến thắng 3-0 trước đội chót bảng Đồng Tháp. Trong khi đó, Văn Toàn cũng lập cú đúp giúp HA.GL thắng trận “chung kết ngược” trước Long An.
Ngỡ vòng 21 sẽ là những cuộc bứt tốc của các ứng viên vô địch, đặc biệt là đội đầu bảng Hải Phòng. Thế nhưng Hải Phòng lại thua đậm đến 0-3 trước S.Khánh Hòa, trong lúc Hà Nội T&T “ngã ngựa” ngay trên sân nhà Hàng Đẫy trước XSKT Cần Thơ.
FLC Thanh Hoá bị cầm hoà tức tưởi ở phút cuối, giậm chân ở vị trí thứ 5 và kém đội đầu bảng tới 6 điểm khi V-League 2016 còn 5 vòng đấu nữa. Kết cục đó khiến HLV Lê Thuỵ Hải phải ra đi...
FLC Thanh Hoá thay tướng và gặp nhiều khó khăn nhưng họ vẫn giữ nguyên mục tiêu vô địch. Thua đội đầu bảng 6 điểm, V-League còn 5 trận, liệu có khả thi?
Những giọt lệ đã rơi tại Emirates. Không có phép màu nào xảy ra với Arsenal ở cuộc đua vô địch Premier League 2023/24, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu của một triều đại. Mọi thứ còn ở phía trước với Pháo thủ.
Sau khi đánh bại West Ham 3-1 để lần thứ 4 liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh, Haaland và đồng đội đã quẩy tung phòng thay đồ để ăn mừng chiến tích của đội nhà.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn