Dortmund sẩy chân, RB Leipzig thua, chỉ có Bayern duy trì mạch trận bất bại với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Không những thế, Hùm xám vươn đã lên dẫn đầu Bundesliga bằng chiến thắng thuyết phục 3-2 trước Paderborn trên sân đối phương ở vòng 6 nhờ công đầu của tân binh Philippe Coutinho…
Trước một Paderborn đang đứng bét BXH và mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm kể từ đầu mùa, Bayern đã vào trận rất tự tin với quyết tâm chiến thắng để có thể tận dụng những sai lầm (nếu có) của các đối thủ cạnh tranh và sớm có bàn dẫn. Chỉ sau 55 phút, Hùm xám xứ Bavaria đã có 2 bàn thắng làm vốn để tiếp tục “thử thách” sự kiên nhẫn của đội chủ nhà bằng lối chơi chậm rãi, thậm chí có phần hơi chủ quan dẫn đến phải nhận bàn thua từ cú vô-lê chéo góc bất ngờ của Kai Proeger ở phút 68.
Để thua 1 bàn, rồi lại ghi 1 bàn, Bayern chứng tỏ họ quá mạnh để các đối thủ có cơ hội giành điểm. Ngay cả khi cung cách phòng ngự có đôi chút vấn đề nhưng Bayern vẫn cho thấy sự khác biệt quá lớn so với phần còn lại của Bundesliga. Có thể thi đấu chùng xuống ở một vài vòng đấu và nhận phải những chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn như trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Hertha ở ngay vòng đấu mở màn, nhưng HLV Niko Kovac sở hữu trong tay dàn sao luôn biết tỏa sáng đúng lúc để đưa Hùm xám vượt qua những khó khăn. Trận thắng tại Paderborn cũng mang dấu ấn đậm nét của các khoảng khắc ngôi sao.
Trong đó phải nhắc tới phong độ tuyệt vời của Coutinho, người có 1 bàn 1 kiến tạo và thổi sức sáng tạo vào các đợt lên bóng. Ngôi sao người Brazil rê bóng khéo léo bên cánh trái sở trường rồi tỉa bóng thông minh, thể hiện tài quan sát tuyệt vời để Serge Gnabry dứt điểm cận thành mở tỉ số. Rồi chính cựu tiền vệ Barca phối hợp như tập với Grabry để ghi bàn thứ 2 cho Hùm xám. Càng thi đấu, Coutinho càng cho thấy anh sinh ra là để thi đấu cho Bayern. Tiếp tục là hạt nhân trên hàng công đội nhà, cầu thủ người Brazil giúp những pha tấn công của Bayern biến ảo khó lường và mang tính sát thương vô cùng cao.
Như vậy, sau 5 vòng đấu, Coutinho đã đặt dấu giầy lên 4 bàn thắng (2 bàn, 2 kiến tạo) của đội nhà tại Bundesliga và chứng minh vai trò quan trọng thế nào đối với Hùm xám hiện tại. Chính phong độ ấn tượng của Coutinho cộng hưởng vào dàn sao Bayern thành sức mạnh đáng sợ mà chưa có bất cứ đối thủ nào tại giải đấu số 1 nước Đức hóa giải được. Đây sẽ là một Bayern có khả năng chinh phục Champions League chứ không riêng gì Bundesliga. Và chiến thắng trước Paderborn cho thấy thầy trò HLV Kovac đã sẵn sàng cho chuyến làm khách tại Tottenhem trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 Champions League giữa tuần tới.
“Chúng tôi cần một Coutinho như vậy để những pha tấn công có chiều sâu, đậm chất kỹ thuật và mang tính đột biến cao nhất. Cậu ấy đã hòa nhập rất tuyệt vời và tôi tin đây mới chỉ là khởi đầu cho một Coutinho xuất sắc ở mùa 2019/20”, HLV Kovac khen ngợi học trò cưng.
Paderborn 2-3 Bayern Munich
“Tôi đang tìm lại chính mình như ngày ở Anfield”
Tiền vệ người Brazil đang chơi rất hay và bộc lộ sự vui vẻ, hạnh phúc trong từng bước chạy trong màu áo Bayern. Anh không còn là một cái bóng vật vờ ở Nou Camp vĩ đại và bị che khuất bởi một Lionel Messi vĩ đại. “Tôi đang sống những tháng ngày tuyệt vời và tìm lại phong độ đỉnh cao của những ngày còn thi đấu tại Anfield”, Coutinho nhấn mạnh sau trận đấu với Paderborn.
Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich đã bắt đầu mùa giải với phong độ cực cao và vừa chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất sau 6 trận đầu mùa tại Bundesliga.
Trận Duesseldorf - Freiburg tối nay chính là cuộc đụng độ giữa đội không biết tận dụng lợi thế sân nhà với đội đang có bản lĩnh cực tốt trên sân khách.
Dù thi đấu lấn lướt và có được nhiều cơ hội hơn nhưng sự thiếu chính xác đã khiến Borussia Dortmund chấp nhận kết quả 2-2 trước Werder Bremen ngay tại Signal Iduna Park qua đó tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH Bundesliga.
Paderborn hiện là đội duy nhất tại Bundesliga mùa này chưa biết mùi chiến thắng. Á quân giải hạng Nhì Đức mùa trước thua 4 hòa 1 sau 5 vòng, thủng lưới tới 14 lần. Một con mồi yếu ớt, chưa đủ làm bữa chính cho Hùm xám xứ Bavaria.
Dortmund cần một chiến thắng tưng bừng để giải quyết “vấn đề tâm lý”. Bremen với hàng thủ lỏng lẻo sẽ trở thành “bia tập bắn” cho các chân sút áo vàng.
Mới chớm tuổi 30, Neven Subotic có thể chọn cho mình một CLB lớn để gắn bó. Thế nhưng, cựu trung vệ của Dortmund lại chọn đội bóng mới lên hạng Union Berlin để đầu quân. Một quyết định khó hiểu với nhiều người. Song, với gã lập dị người Serbia, anh có một lý do.
Union Berlin đã có tổng cộng 7 lần giáp mặt Frankfurt kể từ năm 2001 đến nay và vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng là gì trước đối thủ kị giơ với mình này. Union Berlin thua 4 trận, hòa 3 trận trong số này, chỉ ghi được tổng cộng 4 bàn và để lọt lưới tới 18 bàn.
Julian Nagelsmann (32 tuổi) là HLV trẻ nhất Bundesliga mùa này. RB Leipzig (độ tuổi trung bình 22,7) cũng là đội bóng trẻ nhất giải. Nhưng cái trẻ đó không đồng nghĩa với cái non. Bộ óc kỳ tài của Nagelsmann đang tạo ra một ứng cử viên vô địch thực thụ.
Nhìn Nagelsmann cùng RB Leipzig đang “ngồi trên đầu” Bayern trên BXH Bundesliga, liệu BLĐ Bayern có tiếc vì đã không kéo được HLV này về sân Allianz Arena? Đó là câu hỏi không hề thậm xưng. Bởi trong quá khứ, đã có ít nhất 2 lần Bayern “muốn có” Nagelsmann.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn