Bayern vs Dortmund: Siêu kinh điển... "thiếu muối"
Đêm nay, trận lượt về “Siêu kinh điển” phiên bản Đức giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund sẽ diễn ra. Nhưng trái ngược với thường lệ, trận đấu trên sân Allianz Arena lần này hẳn sẽ chỉ khiến người hâm mộ… ngáp ngủ khi nghĩ tới.
Không cần phải nghi ngờ về chất lượng chuyên môn của cặp đấu Bayern-Dortmund. Đây đang là 2 đội bóng hay nhất nước Đức, với những ngôi sao sáng nhất và được chỉ đạo bởi 2 HLV xuất sắc nhất.
Vậy vì sao trận đấu này vẫn sẽ chỉ khiến người hâm mộ Bundesliga nói riêng và fan bóng đá nói chung ngán ngẩm? Nguyên nhân nằm ở ý nghĩa của nó. Bayern đã đăng quang sớm danh hiệu VĐQG lần thứ 24, trong khi đối với Dortmund thì vị trí thứ 2 hay thứ 3 cũng chẳng khác nhau là mấy.
Sự vượt trội của Bayern so với phần còn lại là quá lớn, họ đã dẫn đầu Bundesliga ngay từ vòng đấu thứ 4. Câu chuyện về chức vô địch đã khép lại mà chẳng hề có chút bất ngờ, thay vào đó, người ta hướng sự chú ý nhiều hơn tới mùa bóng thăng hoa của Augsburg; sức mạnh đột biến nơi hàng công của Hoffenheim; sự tiến bộ của Schalke ở lượt về; hay cuộc đua trụ hạng có sự góp mặt của 2 “đại gia” Stuttgart và Hamburg; và tất nhiên, cả sức mạnh khủng khiếp của các học trò Pep Guardiola.
Bayern đang chễm chệ trên ngai vàng tuyệt đối của Bundesliga. Thật khó có lời nào lột tả hết được sự vĩ đại của đoàn quân xứ Bavaria mùa giải 2012/13 cũng như 2013/14. Thật may, đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ (tiêu biểu như Ylli Sallahi và Mitchell Weiser) được Guardiola tung ra sân đã bị Augsburg đả bại hồi cuối tuần trước. Nhờ đó, Bayern chẳng còn bất bại, và cũng nhờ đó, họ cho chúng ta cái cảm giác rằng họ vẫn còn là một đội bóng bình thường, một CLB vẫn còn biết cách bại trận.
Sức mạnh của Bayern đến từ một lực lượng có chiều sâu tuyệt vời. Họ có thể đưa ra sân các đội hình A, B và C đều bao gồm những tài năng hàng đầu thế giới, một giấc mơ quá xa xỉ với bất kì đội bóng Đức nào khác. Chiều sâu ấy giúp cho Bayern dễ dàng duy trì một sức mạnh không đổi ở cả 3 đấu trường họ tham dự. Quả bóng luôn tròn, và tiếng nói lịch sử cũng không ủng hộ “Hùm xám” giành "cú ăn 3" lần thứ 2 liên tiếp, nhưng với dàn cầu thủ thiện chiến và đồng đều hiện tại, các học trò của Guardiola đang trở nên hoàn thiện hết mức có thể.
Hãy thử tưởng tượng, nếu như Bayern có được trận hòa, hoặc chiến
thắng trước Augsburg cuối tuần trước. Khi ấy, chắc chắn trận “Siêu kinh
điển” đêm nay sẽ hấp dẫn hơn đôi chút. Đoàn quân của Juergen Klopp sẽ
được đặt kỳ vọng trở thành đội bóng đầu tiên đánh bại được “Hùm xám” ở
mùa bóng này. Đó có thể coi là một thắng lợi nhỏ nhoi an ủi cho Dortmund
trong một mùa bóng mà họ đang dần đứng trước nguy cơ trắng tay toàn
diện (còn lại duy nhất hy vọng ở Cúp Quốc gia Đức).
Cũng phải nhắc một chút tới sự đen đủi của Dortmund suốt mùa bóng năm nay. Họ đã mất hầu như cả hàng phòng ngự trong thời gian dài, mất Ilkay Guendogan suốt cả mùa giải, chưa kể sự vắng mặt của Kuba, Steven Bender và nhiều cái tên khác đều vì vấn nạn chấn thương. Klopp đã không thể giúp đội bóng vùng Ruhr gây áp lực lên Bayern, một phần bởi trong tay ông hiếm khi có được lực lượng mạnh nhất suốt cả mùa giải 2013/14.
Vì tất cả những lý do đó, “Siêu kinh điển” nước Đức sẽ không còn nhận được quá nhiều sự quan tâm như nó vốn có. Nhưng không vì thế mà trận đấu này không đáng được theo dõi, chí ít là với chúng ta, những người hâm mộ Bundesliga. Bayern gặp Dortmund luôn là cuộc chạm trán hấp dẫn nhất giải VĐQG Đức có thể mang lại cho người hâm mộ, dù đêm nay, có thể cầu thủ đôi bên sẽ thi đấu không quyết liệt và tâm huyết như thường lệ.
Nguồn Bongdaplus
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
- 02:04 Xem trọn vẹn 24 cú sút luân lưu kinh điển giúp U23 Indonesia tạo địa chấn
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 02:40 VIDEO bàn thắng Udinese vs AS Roma: 1-2 (Vòng 32 Serie A 2023/24)
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn