Jamal Musiala, tài không đợi tuổi

Việt Hà
08:35 ngày 01-03-2021
Jamal Musiala đã có một hành trình dài từ Đức tới Anh rồi ngược trở lại. Nhưng dù ở đâu, tiền vệ 18 tuổi của Bayern đều được công nhận như một tài năng đặc biệt.
Jamal Musiala, tài không đợi tuổi

Musiala sinh ra ở Stuttgart, có cha mang hai dòng máu Nigeria-Anh còn mẹ là người Đức gốc Ba Lan. Năm 2 tuổi, cậu bé cùng gia đình chuyển tới Fulda cách đó 150 dặm vì Carolin, mẹ Musiala, học bằng cử nhân khoa học xã hội tại đây. Musiala được cha, Daniel Richard, gửi tới ăn tập tại CLB địa phương TSV Lehnerz. Khi đó Musiala mới 4 tuổi nhưng Richard, từng là cầu thủ, có niềm tin rất lớn vào năng khiếu nổi trội của con trai.

“Chúng tôi tập bóng trong nhà. Jamal chỉ mới 4 tuổi nhưng tập rất hăng. Cậu bé dường như không biết sợ hãi”, Micha Hoffmann nhớ lại lần đầu gặp Musiala. Hoffmann là HLV đầu đời của Musiala, người chứng kiến những bước đầu chập chững của tài năng sinh năm 2003. Song thực ra Musiala chẳng “chập chững” chút nào. Mùa giải 2008/09, cậu bé đoạt giải Vua phá lưới đội U7 TSV Lehnerz. “Musiala ghi từ 5 tới 10 bàn mỗi trận. Cậu bé ở một trình độ khác hẳn so với bạn đồng trang lứa”, Hoffmann kể lại.

Musiala ghi hơn 100 bàn thắng ngay mùa đầu tiên tại TSV Lehnerz. Cậu bé nhỏ con đá bóng hay đến nỗi... bị đẩy lên đá với lứa lớn hơn 2 tuổi. Ngay cả khi đó, Musiala vẫn rất khác biệt. “Cậu bé trẻ hơn đối thủ 2 tuổi. Nhưng Musiala có thể lừa bóng qua 4, 5 cầu thủ. Đối với các HLV chúng tôi thời đó, được xem một thần đồng như Musiala chơi bóng là một giấc mơ”, Branko Milenkovski, HLV tiếp theo của Musiala tại TSV Lehnerz cho biết.

Năm Musiala 7 tuổi, cả gia đình lại rời đi theo sự nghiệp học hành của Carolin, người tới Southampton làm thạc sĩ. Ở nơi đất khách quê người, cha mẹ Musiala cố gắng tìm CLB mới cho con trai. Sau những cuộc điện thoại không thành công, họ quyết định dắt thẳng Musiala tới văn phòng của Southampton. Musiala được nhận vào đội U7 của đội bóng miền Nam nước Anh sau khi ghi 6 bàn trong 10 phút ở trận đấu thử việc. Ở trận đấu thứ hai, Musiala ghi gấp đôi số bàn thắng trước đối thủ U8. Các tuyển trạch viên ở Southampton thừa nhận lần đầu tiên họ chứng kiến một tài năng đặc biệt đến vậy.

Jamal Musiala ghi bàn thắng vào lưới Lazio tại lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm 23/2

Arsenal và Chelsea nhanh chóng “đánh hơi” được viên ngọc thô của Southampton. Musiala cập bến The Blues vì Carolin, mẹ cậu bé, tìm được công việc làm giám đốc tiếp thị cho một công ty ở khá gần sân tập của Chelsea. Hàng tuần, Musiala trong dàn mascot được nắm tay những Didier Drogba, Frank Lampard bước ra mặt cỏ Stamford Bridge. Nhưng tối về cậu bé xếp bộ quần áo màu xanh vào tủ, đối diện với cuộc sống nghèo khó trong căn hộ nhỏ bé cùng cha mẹ và hai em. Trong sâu thẳm, Musiala quyết tâm một ngày trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Ở Chelsea, Musiala cực kỳ siêng năng tập luyện. Cậu bé được đánh giá là một học viên kiểu mẫu. Ngoài sân cỏ, Musiala học thêm cờ vua và võ Hapkido của Hàn Quốc. Chơi cờ vua giúp Musiala tư duy tốt hơn còn võ thuật giúp cậu bé nhanh nhẹn hơn. Khả năng chơi bóng cũng nhờ đó phát triển chóng mặt. Từ năm 2011 tới 2014, Musiala trở thành thủ lĩnh đưa đội bóng trường Corpus Christi thống trị giải vô địch toàn quốc với hơn 1000 trường học tham dự. Nhờ đó Musiala lọt vào mắt xanh của Gareth Southgate, lên đội U15 Anh khi mới 13 tuổi.

Tuy nhiên, giấc mơ khoác áo Chelsea của Musiala không thành hiện thức. Cha mẹ cậu bé quyết định kéo cả gia đình trở lại Đức sinh sống vì lý do riêng. Bayern ngay lập tức nhảy vào lôi kéo viên ngọc thô của Chelsea. Trưởng ban tuyển trạch Bayern, Marco Neppe, đã theo sát bước tiến của Musiala từ vài năm trước. Ông đã nhiều lần gặp riêng Musiala, cho cậu bé... kẹo và gửi những món quà nhỏ cho các thành viên trong gia đình. Bayern vốn là đội bóng thần tượng của Musiala thời nhỏ. “Thật khó từ chối một CLB như Bayern”, tiền vệ mang hai quốc tịch Anh và Đức chia sẻ.

Dù tiếp cận Musiala từ năm 2015 nhưng phải tới năm 2019 Bayern mới chính thức có được tài năng này. Và những gì sau đó là câu chuyện về các kỷ lục  khi Musiala ở tuổi 17 liên tục tỏa sáng trong đội hình của Hansi Flick.      

Đảo màu áo liên tục giữa Anh và Đức
Khi 13 tuổi, Musiala đã khoác áo đội U15 Anh. Tháng 12/2017, Musiala lập hat-trick ấn tượng trong chiến thắng 3-2 trước U15 Hà Lan.

Trận đấu này khiến LĐBĐ Đức chú ý Musiala và mời anh khoác áo đội U16. Nhưng sau 2 trận chơi cho U16 Đức, Musiala trở về khoác áo U17 Anh và sau đó là U21. Tuy nhiên kể từ khi chuyển sang Bayern vào năm 2019, Musiala đã toàn tâm toàn ý với bóng đá Đức. Mới đây cầu thủ sinh năm 2003 đã chính thức lựa chọn khoác áo ĐT Đức của HLV Joachim Loew.

17. Musiala hiện giữ kỷ lục cầu thủ Anh trẻ nhất và cầu thủ Bayern trẻ nhất ghi bàn tại Champions League. Anh mới 17 tuổi 363 ngày khi làm tung lưới Lazio hôm 23/2.

9 tuổi, Musiala đã... làm thơ

Chỉ sau 2 năm sống tại Anh, Musiala đã biết làm thơ bằng tiếng bản địa. Năm 2012, cậu bé 9 tuổi giành giải nhất trong cuộc thi thơ ở trường tiểu học công giáo Corpus Christi. Bài thơ mang tựa đề “Khoảnh khắc” nói về niềm vui lần đầu tới Chelsea thử việc của Musiala. Tác phẩm của Musiala sau này được in trong cuốn “”Around the World in 80 Words: Surrey”.

Tạm dịch bài thơ “Khoảnh khắc” của Musiala:
Tôi đang ngồi trong xe
Nhìn ra ngoài cửa sổ
Bầu trời thêm lạnh giá
Mùa đông đã tới rồi
Tôi thoáng đổ mồ hôi
Chuyện gì sẽ xảy ra
Khi chiếc xe dừng lại
Chỉ biết nhắm mắt lại
Hít một hơi thật sâu
Lo lắng sẽ qua mau
Niềm vui rộn ràng tới
Bố đã tới mở cửa:
“Chúc con ngày may mắn”
Lần thử việc đầu tiên
Là điều tuyệt vời nhất
Tại đội bóng lớn nhất
Tôi được chơi, được vui

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x