Bayern đã liên tục gia hạn hợp đồng với những cầu thủ quan trọng ở đội một trong thời gian gần đây. Ngôi sao duy nhất mà họ chưa kéo dài thời gian gắn bó là tiền vệ tấn công Joshua Kimmich, và người hâm mộ tin rằng, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Kimmich hạ bút ký hợp đồng.
Tuy nhiên, trong một diễn biến bất ngờ, có vẻ như lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Bayern dành cho Kimmich hiện đã không còn nữa bởi người đại diện của CLB bóng đá vĩ đại nhất nước Đức thông báo rằng Bayern đã rút lại lời đề nghị gia hạn hợp đồng với Kimmich.
Trước đó, Bayern đã đề nghị Kimmich một hợp đồng tốt hơn một chút so với hợp đồng hiện tại, giao kèo hiện giúp anh kiếm được khoảng 20 triệu euro/năm. Trong cuộc họp của hội đồng giám sát vào thứ Hai, một quyết định đã được đưa ra là rút lại lời đề nghị đó sau khi cầu thủ này do dự quá lâu.
Cánh cửa gia hạn hợp đồng vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Cả hai bên vẫn đang đàm phán, ngay cả sau khi lời đề nghị đã bị rút lại - nhưng vẫn chưa rõ liệu CLB có đưa ra cho anh những điều khoản giống như trước đây hay không. Lý do của việc này hoá ra rất đơn giản: Các quan chức của Bayern không hiểu tại sao Kimmich vẫn còn do dự trong việc gia hạn.
Họ muốn nhận được một quyết định dứt khoát, liệu Kimmich muốn ở lại hay muốn ra đi, và không nói chuyện với cầu thủ này về các chi tiết của hợp đồng. Trong khi đó, có một báo cáo khác từ phóng viên Maximilian Koch của tờ Abendzeitung tiết lộ thêm về tình hình của Kimmich, nói rằng cầu thủ này hiện không được CLB hàng đầu nào khác đưa ra lời đề nghị
Đây chắc chắn là một diễn biến rất bất ngờ nhưng nó một lần nữa cho thấy tính cách kiêu hãnh và mạnh mẽ của CLB xứ Bavaria rằng: Không cá nhân ngôi sao nào có thể lớn hơn đội bóng và CLB sẽ không quỵ luỵ trước bất cứ cầu thủ nào, cho dù anh ta quan trọng đến đâu.
Thông điệp của CLB trong suốt 125 năm sau khi thành lập rất rõ ràng: Bayern là trên hết. Ngay cả Kimmich, người được coi là đội trưởng tương lai của CLB trong gần nửa thập kỷ - hình ảnh đại diện cho Bayern đương đại, cũng không phải là ngoại lệ.