U17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự U17 World Cup trong lịch sử. Đáng nói, thầy trò HLV Cristiano Roland còn đứng đầu bảng VCK U17 châu Á, khi xếp trên cả Hàn Quốc, UAE và Yemen. 1 năm trước, Việt Nam đứng cuối bảng, dù hoà cả Nhật Bản, UAE và Australia. Đây là điểm cộng lớn với U17 Việt Nam.
Đáng nói, nửa tháng trước đó, U17 Việt Nam còn vừa giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026. “Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự đáng trân trọng”. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em”, HLV Roland chia sẻ với các cầu thủ U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam có 2 chiến thắng trước U17 Yemen (1-0), U17 UAE (3-2). Đội thua 1-4 trước U17 Hàn Quốc tại vòng bảng và thất bại 0-3 khi đối đầu U17 Australia tại tứ kết. Đoàn quân của ông Roland giữ được triết lý tấn công, mạnh dạn và tự tin khi kiểm soát bóng cũng như tạo được các pha hãm thành có đường nét.
Theo thống kê từ AFC, U17 Việt Nam có tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn là 17% - đứng thứ 7 trong tổng số 15 đội tham dự U17 châu Á. Ngoài ra, đội cũng có 43 lần dứt điểm và đạt tỷ lệ chuyền chính xác ở ngưỡng 75%. Hai con số này giúp U17 Việt Nam xếp ở nhóm giữa các đội tuyển tranh tài tại giải trẻ châu lục.

Điều này được thấy rõ trong trận then chốt quyết định tấm vé dự U17 World Cup trước U17 UAE. U17 Việt Nam bị dẫn bàn từ rất sớm. Tuy nhiên, các cầu thủ mạnh dạn cầm bóng, thiết lập chiến thuật bài bản từ phòng ngự tới chuyển đổi tấn công. Để rồi U17 Việt Nam từng bước giành lại thế trận và có chiến thắng ngược 3-2, tạo đòn bẩy hướng tới giải trẻ thế giới.

Xuyên suốt 7 trận liên tiếp, U17 Việt Nam chỉ sử dụng nguyên một đội hình ra sân. Điều này chỉ ra một vấn đề trong sự chênh lệch về chiều sâu lực lượng của lứa 2009. HLV Cristiano Roland không có nhân tố đột phá để tạo nên điểm mới trong nhóm đá chính. Ngoài ra, việc thay đổi nhân sự giữa các hiệp đấu, xuyên suốt các trận vừa qua cũng không bùng nổ như kỳ vọng.
Ngoại trừ chiến thắng trước Yemen, khi cầu thủ dự bị là Đậu Quang Hưng toả sáng và tạo bước ngoặt về kết quả, ở cả 3 màn so tài còn lại, những sự thay đổi người trong hiệp 2 của U17 Việt Nam không tạo ra khác biệt.

U17 châu Á chứng kiến U17 Việt Nam thủng lưới 9 lần. Con số này nhiều thứ 2 tại giải đấu. Nên nhớ cách đây chừng nửa tháng, đoàn quân của ông Roland đăng quang ngôi vương Đông Nam Á với chỉ 1 bàn thua. Điều này cũng cho thấy khác biệt về đẳng cấp giữa các mặt trận lớn đến nhường nào. Tháng 11 này, U17 Việt Nam sẽ tham dự World Cup - giải có độ khó gấp nhiều lần so với châu Á. Nếu như không có sự chuẩn bị tốt, thầy trò HLV Roland nhiều khả năng sẽ thành “rổ đựng bóng” cho những Brazil, Pháp, Argentina, Tây Ban Nha.


























