MU hòa chật vật Atalanta: Khi chiến thuật của Solskjaer là... chờ Ronaldo

Thanh Thủy
09:08 ngày 04-11-2021
M.U một lần nữa thoát hiểm vào phút chót nhờ bản năng ghi bàn siêu hạng của Cristiano Ronaldo. Trong ngày hệ thống 3-5-2 gặp vấn đề lớn vì chấn thương của Raphael Varane và sự tái xuất của Paul Pogba, HLV Ole Solskjaer cho thấy chiến thuật của ông đơn giản là chờ đợi các ngôi sao như Bruno hay Ronaldo tỏa sáng.
Atalanta vs MU: Khi chiến thuật của Solskjaer là... chờ Ronaldo

3-5-2 phá sản

Sau thành công trước Tottenham vào cuối tuần vừa qua, HLV Solskjaer tiếp tục triển khai sơ đồ 3-5-2 khi MU làm khách của Atalanta. Đây là điều dễ hiểu, bởi lẽ không ai muốn thay đổi công thức chiến thắng, đặc biệt là trong hoàn cảnh cuộc khủng hoảng vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Tại Italia, Solskjaer có hai sự thay đổi bất đắc dĩ. Eric Bailly ra sân ngay từ đầu, thay thế Victor Lindelof bị chấn thương và Paul Pogba đá chính thay Fred, người có dấu hiệu quá tải. Cho dù đây chỉ là những thay đổi nhỏ về con người, nhưng cách vận hành hệ thống mới của M.U lập tức gặp trục trặc. Họ không tạo ra các lớp phòng ngự chắc chắn như trước Tottenham.

Ngay ở phút 12, hàng phòng ngự của M.U đã mở toang cho Atalanta ghi bàn chỉ sau một sai số rất nhỏ. Scott McTominay thò chân cản đường chuyền của đối thủ trong khi Aaron Wan-Bissaka ở phía sau dâng lên bắt bài. Đây không phải lần đầu tiên ở mùa giải này, các cầu thủ M.U cho thấy sự thiếu liên lạc trong khâu phòng ngự. Nó cũng là bằng chứng cho thấy Quỷ đỏ bóp nghẹt Tottenham dựa nhiều vào yếu tố khác - bao gồm việc Tottenham quá tệ hơn là dựa hết vào sự thay đổi sơ đồ chiến thuật thuần túy.

Không chỉ ở khâu phòng ngự, mà M.U còn khó khăn trong cả việc triển khai tấn công với 3-5-2. Họ không cầm được bóng và bế tắc trong phần lớn hiệp một. Màn trình diễn này khiến người ta nghi ngờ liệu M.U có thực sự khác biệt khi thay đổi sơ đồ hay không, hay mọi chuyện đơn giản chỉ là bình mới rượu cũ. 

Những gì diễn ra sau đó cho thấy giới mộ điệu có lý do để nghi ngờ M.U cũng như bản thân Solskjaer. Sau khi Varane dính chấn thương và phải rời sân từ phút 38, HLV người Na Uy buộc phải tung Greenwood vào sân và quay về với sơ đồ 4-3-2-1. Và gần như ngay sau sự thay đổi này, họ tìm được bàn gỡ hòa với sự tham gia của tiền đạo trẻ người Anh. Phút 45+1, Greenwood bật tường như lập trình với Bruno Fernandes trước khi tiền vệ này đánh gót cho Ronaldo lập công.

CR7, cánh én không cứu nổi mùa xuân

Có thể nói 3-5-2 thực chất có mục đích lớn nhất là giúp M.U gia cố hàng thủ, nhưng nó cũng chỉ hiệu quả trước đối thủ yếu, thiếu bài vở và không biết pressing như Tottenham của Nuno Santo. Ngược lại, 3-5-2 hạn chế sức tấn công của M.U với những con người đang có, và họ chỉ ghi bàn khi đối thủ mắc sai lầm ngớ ngẩn như Tottenham. Rõ ràng, một chiến thắng trước đối thủ đã chạm đáy phong độ như “Gà trống” là không đủ đánh giá sự thay đổi của Quỷ đỏ. 38 phút trên sân Atalanta cho thấy quá nhiều vấn đề của hệ thông này và nó thực sự không mới mẻ với những ai yêu mến M.U.

Mùa giải năm ngoái, M.U từng ôm hận tại Champions League khi Solskjaer bất ngờ sử dụng 3-4-1-2 trong trận quyết định với RB Leipzig. Ở trận đấu đó, M.U chơi như gà mắc tóc, thua 2-3 và bị loại đầy cay đắng. Điều đó hoàn toàn có thể tái diễn vào rạng sáng qua nếu như Varane không bất đắc dĩ rời sân sớm vì chấn thương.

Dù vậy, khi trở lại đá 4-2-3-1 với Ronaldo ở trên sân, M.U trở lại với những vấn đề cũ. Họ không có các mảng miếng tấn công đủ tốt cho dù cầm được bóng, trong khi hàng thủ vẫn mắc sai lầm một cách nghiệp dư. Ít ai biết cú vô-lê đẳng cấp của Ronaldo ở phút 90+1 chỉ là cú sút trúng đích thứ 2 của M.U trong suốt hiệp 2. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp tại Champions League, Ronaldo ghi bàn muộn để giành điểm cho Quỷ đỏ.

Nếu không có khoảnh khắc xuất thần của Ronaldo, M.U sẽ phải ra về với một thất bại bạc nhược, thiếu sức sống và đẩy Solskjaer vào áp lực giống như cách đây một tuần. Đó là vấn đề lớn mà Quỷ đỏ gần như không thể giải quyết ngay lập tức ở thời điểm này và trận derby Manchester với Man City vào cuối tuần có thể khiến họ hoàn toàn tỉnh mộng.

Pogba lại khiến fan M.U “ngứa mắt”
Tái xuất sau tấm thẻ đỏ vô duyên trước Liverpool, Paul Pogba tiếp tục khiến người hâm mộ M.U “ngứa mắt” với 69 phút vô hại trước Atalanta. Tiền vệ người Pháp suýt trở thành tội đồ ngay trong hiệp một với pha xử lý ngớ ngẩn trước vòng cấm. Một số chuyên gia, bao gồm Paul Scholes cho rằng Pogba sẽ mãi mãi cư xử như một đứa trẻ hư nếu tiếp tục được Solskjaer nuông chiều.

1. Với cú đúp bàn thắng vào lưới Atalanta, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất (36 tuổi và 270 ngày) trong lịch sử M.U làm được điều này tại một trận đấu ở cúp châu Âu.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x