
Barca có một đêm Champions League bùng nổ, nhưng lại khép lại bằng nỗi lo nơi khung gỗ. Khi trận đấu với Newcastle đã an bài, Joan Garcia bất ngờ gặp vấn đề thể lực và không thể thi đấu hết trận. Tình huống xảy ra ở phút 81. Không va chạm, thủ thành 24 tuổi đột ngột ra dấu xin thay người sau khi cảm thấy đau ở bắp chân trái. Một chấn thương tự phát luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong giai đoạn căng thẳng của mùa giải.
Trước đó, Joan Garcia có một trận đấu hai mặt. Anh phải vào lưới nhặt bóng hai lần trong hiệp 1, nhưng gần như không gặp nhiều áp lực sau giờ nghỉ khi Barca hoàn toàn áp đảo. Đại diện xứ Catalunya trình diễn sức mạnh tấn công khủng khiếp để khép lại trận đấu với chiến thắng 7-2, một trong những tỷ số đậm nhất của họ tại Champions League.
Dẫu vậy, chấn thương của Joan Garcia phần nào làm lu mờ màn trình diễn thăng hoa. Thủ thành sinh năm 2001 sẽ phải kiểm tra y tế trong thời gian sớm nhất để xác định mức độ nghiêm trọng. Đây là thời điểm Barca không thể mất thêm nhân sự, đặc biệt ở vị trí nhạy cảm như thủ môn.
Ngay sau khi Joan rời sân, Wojciech Szczęsny được tung vào thay thế. Thủ môn kỳ cựu người Ba Lan không xa lạ với vai trò đóng thế, từng bắt chính khi Joan vắng mặt vì chấn thương đầu gối hồi đầu mùa.
Không chỉ Joan Garcia, Barca còn chịu thêm tổn thất khi Eric García cũng phải rời sân sớm trong hiệp 1 vì vấn đề thể lực.
Chiến thắng tưng bừng giúp Barca hiên ngang tiến vào tứ kết, nhưng cái giá phải trả có thể không nhỏ. Trong hành trình chinh phục châu Âu, chiều sâu lực lượng sẽ là yếu tố sống còn và HLV Hansi Flick chắc chắn không muốn danh sách chấn thương tiếp tục dài thêm.






















-ngay-19-3-2026.jpg)


