Barcelona định nghĩa lại sự hoàn hảo
Sau khi Barca giành chiến thắng 4-0 trong trận El Clasico ở Bernabeu, HLV Luis Enrique từng tuyên bố đội bóng Catalan đã chơi một trận “gần như hoàn hảo”. Vậy mà chỉ 3 ngày sau, các học trò của ông đã định nghĩa lại sự hoàn hảo khi vùi dập Roma với tỷ số 6-1.
Barca đồng nghĩa với tiqui-taca và nói tới tiqui-taca, phải nhắc đến Barca. Nhưng bắt đầu với Gerardo Martino và tiếp nối là Luis Enrique, điều đó không còn đúng nữa. Thay vì kiểu cầm bóng áp đảo, chuyền qua lại rồi chờ đối thủ sơ hở, họ bắt đầu quen dần với lối đá nhanh và trực diện hơn. Tuy nhiên, tiki-taka vẫn có sẵn ở trong máu của người Catalan. Người ta từng vài lần thấy được hình bóng của tuyệt kỹ ấy ở mùa giải trước và giờ, nó đã thực sự hồi sinh.
Ở trận El Clasico, bàn mở tỷ số của Luis Suarez đã đến sau 24 đường chuyền liên tiếp của các cầu thủ Barca. Còn tại Nou Camp rạng sáng qua, bí kíp này lại tái hiện, không chỉ 1 mà là 2 lần. Suarez một lần nữa mở tỷ số, và pha đệm bóng cận thành ở phút thứ 15 của anh là điểm kết của 19 đường chuyền liên tục. Chỉ sau đó 3 phút, đến lượt Lionel Messi kết thúc chuỗi 27 đường chuyền liên tiếp với 29 lần chạm bóng trong vòng 1,2 phút của Barca với một cú lốp bóng qua người Wojciech Szczesny nhân đôi cách biệt.
Siêu phẩm của Messi trong bàn nâng tỷ số lên 2-0
Đó là một bàn thắng hoàn hảo, khi bóng đã qua chân tất cả các cầu thủ Barca, trừ thủ môn Ter Stegen. Sau hàng loạt pha đập nhả ở trung lộ, tốc độ luân chuyển bóng bất ngờ tăng lên chóng mặt ở rìa vòng cấm, để rồi chỉ sau 2 pha đập nhả với Neymar và Suarez, Messi đã ở thế đối mặt Szczesny. Suốt cả tình huống ấy, các cầu thủ Roma gần như chỉ giữ vai trò khán giả.
Để có một bàn thắng như thế, người ta cần đến sự nhuần nhuyễn trong từng pha bóng, cùng sự ăn ý ở từng vị trí. Nhưng người Catalan không chỉ “phục chế” được tiqui-taca. Song song với những pha đập nhả đã trở thành thương hiệu, họ vẫn biết cách đưa trái bóng lên phía trước một cách nhanh nhất. Pha chọc khe của Sergio Busquets cho Messi ở phút thứ 9, mà sau đó Leo sửa lòng sạt cột dọc là một bằng chứng. Cú phất bóng loại một lúc 10 cầu thủ Roma của Neymar cho Dani Alves, để hậu vệ này trả vào trong cho Suarez mở tỷ số là một bằng chứng khác.
Nói cách khác, lối chơi tấn công của Barca đang ngày càng trở nên đa dạng và khó lường. Thậm chí, chứng kiến cái cách người Catalan kết liễu Real Madrid và Roma, có lẽ cũng không ngoa khi khẳng định rằng họ đang chơi thứ bóng đá hoàn hảo nhất. Có thể, khái niệm ấy cũng chỉ là tương đối vì trong cuộc sống cũng như bóng đá, chẳng có gì hoàn mỹ. Tuy nhiên, việc chặn đứng Barca vẫn ngày càng giống một nhiệm vụ bất khả thi.
Chính vì thế, dù phía trước vẫn còn nhiều thử thách, các cule vẫn có cơ sở để hy vọng Barca sẽ trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được ngai vàng trong kỷ nguyên Champions League. Bởi nếu người Catalan không làm nổi điều đó, có lẽ cũng chẳng ai làm được cả.
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn