champions league 2014/15 - tứ kết lượt về bayern munich - porto

Bayern Munich: Đội bóng đa nhân cách

08:52 ngày 23-04-2015
Trong bộ phim tâm lý - kinh dị - trinh thám xuất sắc Identity, nhân vật chính do diễn viên nổi tiếng John Cusack thủ vai là một người đa nhân cách, nhưng luôn tự nhủ: “Tôi biết mình là ai”.
Bayern Munich: Đội bóng đa nhân cách
Thực chất, Cusack không biết mình là ai, vì có quá nhiều nhân cách. Rất giống với Bayern Munich, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League mùa này nhưng thật khó biết trước đội bóng của HLV Pep Guardiola sẽ thể hiện bộ mặt nào trong một trận đánh lớn.

Bayern vừa thắng tưng bừng Porto ở lượt về tứ kết Champions League, nhưng thực tế là từ đầu mùa đến giờ đội bóng xứ Bavaria chưa có trận đánh lớn nào ở đấu trường châu Âu. Sẽ có người phản bác rằng Bayern rơi vào bảng tử thần ở Champions League, nhưng rõ ràng các đối thủ của họ là AS Roma, CSKA Moscow và Man City không thuộc loại anh hào ưu tú ở châu Âu. Bayern vượt qua vòng bảng dễ dàng, nhưng có những trận rất dở như thua Man City 2-3 dù đã dẫn 2-1 đến tận phút 85. 

Đến giai đoạn knock-out, Bayern chỉ vượt qua 2 cái tên làng nhàng là Shakhtar Donetsk (Ukraine) và Porto. Đội bóng của Guardiola như muốn trêu ngươi giới hâm mộ khi thể hiện 2 bộ mặt hoàn toàn khác ở 2 trận lượt đi và về. Ví dụ, trước Donetsk là trận hòa 0-0 ở lượt đi, lượt về thắng 7-0. Kế đến thua Porto 1-3 ở lượt đi, lượt về thắng 6-1. Ở cả 2 trận thắng đậm trước Donetsk và Porto, đối thủ của Bayern đều bị đuổi một người. 

Tất nhiên, không phải đội bóng nào cũng có thể thắng Porto 6-1. Nhưng, chắc chắn rất ít “ông lớn” ở tầm cỡ Bayern lại để thua Porto 1-3 theo kịch bản “kinh dị” kiểu phim Identity như cách các cầu thủ phòng ngự của CLB Đức “tự sát” trên đất Bồ Đào Nha. Và cũng cần nói thêm là Porto chỉ vào đến tứ kết sau khi rơi vào bảng rất nhẹ, rồi ở vòng 1/8 chỉ vượt qua Basel - đội bóng bị Jose Mourinho chế nhạo là “không có nghĩa vụ và bổn phận phải góp mặt ở vòng 16 đội mạnh nhất châu Âu”. 


Đó, Bayern khi phân tích kỹ quả là rất giống nhân vật do Cusack thủ vai trong Indentity, giống nhất chính là câu “Tôi không biết mình là ai”. Bayern hiện rất khó đoán mà chính những người trong cuộc cũng không thể tự chủ được. Không ai không sốc với cách Bayern chơi trước Porto trên sân khách khiến Franz Beckenbauer phải thốt lên từ “giải tán cho xong”. Nhưng cũng không ai sốc khi các cầu thủ Bayern ăn mừng từ tốn lần lượt từng bàn thắng vào lưới Porto tại Allianz Arena, bởi nếu đá đúng sức thì không phải cú chấn động khi CLB xứ Bavaria ngược dòng thành công trước một CLB chỉ chăm chú lo bán cầu thủ thay vì đề ra hy vọng tiến xa ở Champions League như Porto.      
  
Tóm lại, chỉ khi đụng các đối thủ cỡ Barcelona hay Real Madrid, khi đó mới có thể đánh giá đúng nhất về năng lực của Bayern. Khi đặt lên bàn cân so sánh, Bayern không kém bất kỳ đối thủ nào về hy vọng vô địch Champions League, nhưng người ta rất sợ đội bóng của Guardiola lại sụp đổ kỳ lạ như trước Real Madrid mùa vừa rồi (lượt đi sân khách thua 0-1, lượt về… thua 0-4). Còn nữa, khi bác sĩ Hans Willem Mueller-Wohlfart đã từ chức, liệu Guardiola có tìm được một “vật thế thân” khác, như cách ông chỉ trích ban y tế của Bayern sau các trận thua của đội nhà trước Real và Porto trong 2 mùa gần nhất?

Guardiola giỏi, nhưng khá ẻo lả và đồng bóng. Rất đúng chất và rất phù hợp với một đội bóng được mệnh danh là FC Hollywood như Bayern. Xem Bayern đá, vì thế, rất sướng như xem một bộ phim hay của Hollywood vậy!  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Báo chí sốc trước màn ngược dòng của Bayern Báo chí sốc trước màn ngược dòng của Bayern

    “Bia xứ Bavaria nhấn chìm Porto”, “Bão đỏ xanh ở Munich”, “Bầu trời sụp xuống Porto”, “Khủng hoảng? Khủng hoảng nào?”... Báo chí châu Âu và thế giới đều dùng mọi mỹ từ để ca ngợi màn ngược dòng ấn tượng của Bayern.

  • Ancelotti phát cuồng vì Chicharito, Simeone thản nhiên sau thất bại Ancelotti phát cuồng vì Chicharito, Simeone thản nhiên sau thất bại

    Tiền đạo Chicharito đã trở thành người hùng của Real Madrid khi anh ghi bàn thắng muộn màng vào lưới Atletico để giúp đội nhà giành vé tham dự vòng bán kết Champions League 2014/15. Trong cuộc họp báo sau trận Real đánh bại Atletico 1-0 vào đêm qua, HLV Carlo Ancelotti đã không giấu được sự hài lòng khi nói về chân sút người Mexico.

  • Barca đủ tự tin thách thức tất cả Barca đủ tự tin thách thức tất cả

    Với việc vượt qua PSG một cách ấn tượng tại tứ kết Champions League (3-1, 2-0), Barcelona cho thấy họ đang trên đường trở lại đỉnh cao muôn trượng. Và thực sự, mùa này thầy trò HLV Luis Enrique đã hội tụ đủ sức mạnh để thách thức cả châu Âu.

  • Bayern: Tiếng gầm xé trời Âu Bayern: Tiếng gầm xé trời Âu

    Ở thế đường cùng, Bayern đã làm được điều mà ít ai ngờ là khuất phục Porto với tỷ số 6-1 để ngược dòng ngoạn mục thắng chung cuộc 7-4. Trận thắng được ví như một tiếng gầm lớn của Hùm xám, khiến cả châu Âu phải nể sợ trước sức mạnh khủng khiếp của họ...

  • Gồng mình cầm hòa Monaco, Juve trở lại bán kết sau 12 năm Gồng mình cầm hòa Monaco, Juve trở lại bán kết sau 12 năm

    Dù đã phải hết sức vất vả mới có thể cầm hòa không bàn thắng trước Monaco, song tỉ số thắng 1-0 ở lượt đi cũng là quá đủ để Juventus đặt vé vòng bán kết Champions League.

  • Chicharito lập đại công đưa Real vào bán kết Champions League Chicharito lập đại công đưa Real vào bán kết Champions League

    Cái duyên Champions League cùng bàn thắng muộn màng của “kép phụ” Chicharito đã giúp Real Madrid hóa giải được Atletico Madrid ở trận gặp nhau cuối cùng của mùa giải, qua đó giành vé vào bán kết giải đấu danh giá nhất châu lục.

  • Tường thuật Real 1-0 Atletico Tường thuật Real 1-0 Atletico

    Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Chicharito trong những phút cuối đã giúp Real Madrid vượt qua Atletico Madrid với tỉ số 1-0 ở tứ kết lượt về Champions League, và đây cũng là kết quả chung cuộc sau hai lượt trận.

  • 7 lý do để tin rằng Atletico sẽ đánh bại Real 7 lý do để tin rằng Atletico sẽ đánh bại Real

    Với các CĐV trung lập, không gì hấp dẫn hơn một trận đấu đỉnh cao ở lượt về tứ kết Champions League giữa hai đối thủ cân tài cân sức. Và trận derby Madrid diễn ra rạng sáng mai tại Bernabeu có thể đáp ứng cho họ điều đó.

  • 01h45 ngày 23/4, Monaco vs Juventus: Lực bất tòng tâm 01h45 ngày 23/4, Monaco vs Juventus: Lực bất tòng tâm

    Khoảng cách 1 bàn không phải thử thách quá lớn. Song, Monaco ở thời điểm này thiếu nhiều yếu tố để thực hiện một cuộc lội ngược dòng. Hơn nữa trước mặt đại diện Ligue 1 là một Juventus có thừa bản lĩnh và sự lì lợm.

  • 01h45 ngày 23/4, Real Madrid vs Atletico Madrid: Định mệnh nhà vô địch 01h45 ngày 23/4, Real Madrid vs Atletico Madrid: Định mệnh nhà vô địch

    Bão chấn thương đang càn quét khiến Bernabeu thêm xơ xác. Những tổn thất mang tên Modric, Benzema, Bale và Macelo trước cuộc quyết đấu với Atletico đêm nay đã khiến người ta chợt nhận ra rằng, Real đang sống trong một lời nguyền độc địa nhất Champions League: Nhà vô địch không thể bảo vệ được ngai vàng.

  • Xavi lập lỷ lục trong ngày Barca đánh bại PSG Xavi lập lỷ lục trong ngày Barca đánh bại PSG

    Với việc được tung ra sân ở hiệp 2 trong trận đấu với PSG đêm qua, tiền vệ kỳ cựu Xavi đã đi vào lịch sử Champions League khi có số trận thi đấu nhiều nhất với 148 lần xuất hiện.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x