Bayern & nỗi ám ảnh 2012 về Drogba và Chelsea

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:30 ngày 17-12-2019
Lá thăm may rủi đã đưa Bayern Munich đụng độ Chelsea ở vòng 1/8 Champions League 2019/20, một cuộc hội ngộ đầy duyên nợ mà chính nhà ĐKVĐ Bundesliga vẫn còn bị ám ảnh bởi con số 2012 và cái tên Didier Drogba.

Ai nói người Đức không có khiếu hài hước? Chỉ ít giây sau khi cựu tiền vệ Hamit Altintop bốc phải lá thăm đưa Bayern chạm trán Chelsea ở vòng 1/8 Champions League mùa này, trang Twitter phiên bản tiếng Anh của Hùm xám xứ Bavaria đã đăng tải hình ảnh hai từ sẽ bị chặn vĩnh viễn mỗi lúc được nhắc đến, đó là "2012" và "Drogba". 

Dĩ nhiên, đây chỉ là phản ứng vui đùa của Bayern, song nó cũng phần nào cho thấy nỗi ám ảnh của họ về quá khứ đau xót năm nào. Quả thực, nhắc tới Bayern ở Champions League, có lẽ sẽ ít người sẽ nhớ đến chức vô địch của họ năm 2013, thay vào đó, hồi tưởng ngay đến khoảnh khắc mà Arjen Robben cùng các đồng đội đã gục ngã cay đắng trước Chelsea ở cổng thiên đường, trong đó Didier Drogba xứng đáng là "ác quỷ".

Ở trận chung kết Champions League 2012, khi Bayern vượt lên dẫn 1-0 nhờ công của Thomas Mueller vào thời điểm trận đấu chỉ còn 7 phút sẽ hạ màn, không nhiều dám nghĩ tới viễn cảnh đại diện nước Đức sẽ vuột mất chức vô địch, đặc biệt khi họ còn được đá trên sân nhà Allianz Arena. Thế nhưng, vào cái đêm định mệnh ấy, chính xác là ngày thứ Bảy (19/5/2012), cơn ác mộng ập đến. 

Drogba là hung thần của Bayern ở chung kết Champions League 2012

Chỉ 5 phút sau bàn phá vỡ thế quân bình của Mueller, Drogba bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Manuel Neuer từ quả phạt góc bên cánh phải. Một khoảnh khắc lóe sáng khiến cả cầu trường Allian Arena câm lặng. Và rồi khi bước vào loạt sút luân lưu cân não, Drogba một lần nữa hạ sát Bayern với việc thực hiện thành công quả đá penalty cuối cùng, mang về chiếc cúp Champions League đầu tiên và cũng là duy nhất của Chelsea tính đến thời điểm này. 

Thời điểm "Voi rừng" sút thành công quả 11 mét quyết định, Allianz Arena sụp đổ hoàn toàn theo đúng nghĩa bóng. Trên các khán đài, các cổ động viên Bayern người thì ôm đầu, người thì bật khóc. Còn trên sân, đoàn quân của HLV Jupp Heynckes cũng đổ gục thất vọng. Tất cả tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, không khác gì thời điểm Bayern bị Man United chọc thủng lưới hai lần ở phút bù giờ trong trận chung kết Champions League 1999. 

Mueller đánh đầu mở tỷ số cho Bayern ở phút 83

Cho đến tận ngày nay, trận chung kết Champions League gặp Chelsea năm 2012 vẫn là một thứ gì đó khó phai nhòa trong tâm chí cổ động viên Bayern. Họ đã nắm mọi lợi thế để có thể đăng quang, từ sân nhà, nhân sự cho đến pha lập công của Mueller ở thời điểm nhạy cảm. 

Dù vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hùm xám đã phải đối diện với sự thật phũ phàng, khó chấp nhận. Drogba đúng là rất xuất sắc nhưng Bayern cũng nên tự trách mình bởi chính họ đã tự tay ném đi cơ hội chiến thắng, khi lần lượt Ivica Olic và Bastian Schweinsteiger sút hỏng ở hai quả penalty then chốt (trước đó Juan Mata là người sút hỏng quả đầu tiên phía Chelsea).

Chelsea lên ngôi vô địch một cách xứng đáng

Nhắc lại hành trình vô địch của Chelsea tại Champions League năm đó, The Blues quả thực vừa hay vừa may. Sau khi sa thải Andre Villas-Boas, Chelsea bổ nhiệm Roberto Di Matteo làm HLV tạm quyền cho tới cuối mùa 2011/12. Nhà cầm quân người Italia giúp Chelsea lội ngược dòng hạ Napoli ở vòng 1/8, đánh bại Benfica ở tứ kết rồi quật ngã gã khổng lồ Barcelona ở bán kết, bất chấp phải thi đấu thiếu người từ phút 37 sau chiếc thẻ đỏ của trung vệ John Terry.

Dĩ nhiên, với tấm thẻ đỏ này, Terry không thể dự trận chung kết gặp Bayern. Chelsea còn thiệt đơn thiệt kép khi vắng cả Branislav Ivanovic, Ramires lẫn Raul Meireles, và điều đó khiến họ được ví như "cá nằm trên thớt" trước một Bayern binh hùng tướng mạnh, khí thế sục sôi. Tuy nhiên, chính những khó khăn chồng chất đã giúp chức vô địch của Chelsea càng trở nên ngọt ngào hơn, còn ngược lại, với Bayern, đó là sự đau khổ tột cùng kéo dài theo năm tháng.

Vào tháng 2 năm sau, Bayern sẽ tái ngộ Chelsea ở vòng 1/8 Champions League thay vì chung kết. Thế nhưng, dù có là vòng gì đi nữa, nhà ĐKVĐ Bundesliga chắc chắn rất muốn phục hận để xóa bỏ nỗi ám ảnh đã đeo bám họ suốt 7 năm trời.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x