Bayern vs PSG: Cuộc tìm về của những kẻ bị ruồng bỏ

Từ 09:30 ngày 22-08-2020
Trong chiến thắng kỳ vĩ 8-2 của Bayern Munich trước Barcelona, có 6/8 bàn thắng được ghi bởi những kẻ bị ruồng bỏ. Trong đội hình hôm nay của PSG có không ít kẻ trốn chạy đến kinh đô ánh sáng để khẳng định bản thân. Không quá khi nói trận chung kết Champions League 2019/20 là sự tìm về bản ngã của những anh hùng bị ruồng rẫy.

Người ta nhắc nhiều đến Philippe Coutinho, khi một ngày ở Da Luz đã găm mũi kiếm vào ngực đội bóng ruồng rẫy mình. Không chỉ 1 bàn, mà tới 2 bàn, cùng thêm 1 pha kiến tạo. Coutinho là vết muối rắc lên chấn thương đã quá đau đớn của Barca ở trận thua nhục nhã nhất lịch sử C1/Champions League của họ. Nhưng đó không phải là bản hợp đồng cho mượn duy nhất ghi bàn đêm đó, mà còn Ivan Perisic, người được cho mượn từ Inter Milan. Hảo thủ người Croatia đáng lẽ có một tương lai rực rỡ sau màn trình diễn ở EURO 2016, nhưng đã có 3 năm đáng quên ở nước Ý để giờ đến nước Đức tìm sự tin tưởng. Một người khác ghi bàn nữa là Serge Gnabry, tài năng phải chạy dạt từ Arsenal về Đức vì bị đánh giá là không thể phát triển. Và một người hùng khác, biểu tượng của Bayern nhưng bị ruồng rẫy ở “Die Mannschaft”, đó là Thomas Mueller.

Anh cùng với đồng đội Jerome Boateng bị HLV Joachim Loew chặt đứt cây cầu bước vào đội tuyển. Người hâm mộ ngỡ rằng Mueller hết thời, nhưng HLV Hansi Flick đã nói với bạn “Hãy đặt anh ấy đúng vị trí, dùng anh ấy đúng cách, đẳng cấp của anh ấy là trường tồn”. Người đội trưởng Manuel Neuer cũng chẳng được yên thân với miệng lưỡi thiên hạ, khi họ cho rằng Ter Stegen xứng đáng thay thế vị trí của anh. Giờ anh đứng đó, vững như vách sắt tường đồng.

Bên kia PSG cũng có những chàng trai chiến đấu để khẳng định mình. Tiêu biểu là Angel Di Maria, người đã ra đi trong bẽ bàng sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League hồi 6 năm trước. Sau khi hoàn thành giấc mơ La Decima, Real Madrid đã buông bỏ anh. Anh đến “Nhà hát của những giấc mơ” và gặp ác mộng ở nơi ấy. Anh trốn chạy trong sự dè bỉu của các cổ động viên Manchester United. Thế nhưng đến PSG, “Thiên thần” tìm lại được đôi cánh. Tin nổi không? Với 89 đường kiến tạo thành bàn trên mọi đấu trường tính từ năm 2015, chỉ có Lionel Messi là có số lần kiến tạo nhiều hơn Di Maria trong khoảng thời gian này.

Đồng đội của Di Maria là Ander Herrera cũng là người rời M.U với niềm tin Paris cho anh bên cạnh chữ tiền, mà còn chữ “tôn trọng”. Còn đó là Mauro Icardi, từ niềm hy vọng số 1 tại Inter Milan thành đứa con ghẻ và chiến đấu để tồn tại ở Paris. Đấy còn là Neymar, ngôi sao sáng thứ 3 thế giới nhưng có 3 năm bước lùi. Giờ đây đang chứng minh với thế giới bằng màn trình diễn của mình.

Trận cầu quan trọng nhất năm 2020, sẽ là nơi những người hùng bị chê bai đã luôn kiên gan bền chí, đường hoàng bước ra để khẳng định “Tôi là ai giữa gầm trời này!”.

XEM THÊM

PSG và Bayern Munich hồi hộp khi biết trọng tài bắt chung kết Champions League

Bayern vs PSG: Thành bại ở những 'cơn lốc sân cỏ'?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x