Bình luận Champions League: Chuyện của Reus, chuyện của Dortmund

TRẦN MINH
11:09 ngày 02-04-2014
Trong bộ ba tấn công đã cày nát hàng phòng ngự Real mùa trước, Mario Goetze đã là quá khứ, Roberto Lewandowski là hiện tại tạm bợ (trận này bị treo giò, mùa sau anh sẽ là cầu thủ của Bayern), chỉ còn lại mỗi một mình Marco Reus là khẳng định tương lai. Thật đáng quý khi bóng đá vẫn còn những cầu thủ như thế.
Bình luận Champions League: Chuyện của Reus, chuyện của Dortmund

Cái tên Marco Reus chưa bao giờ thoát khỏi những tin đồn về chuyển nhượng mấy năm trở lại đây, nhưng anh lại mang đến cho các CĐV Dortmund một cảm giác an tâm vô cùng. Trước khi Lewandowski và Goetze chạy theo tiếng gọi của danh vọng và đồng tiền, người được Bayern chèo kéo trước tiên chính là Reus, từ khi anh còn thi đấu cho M’gladbach. Nhưng anh đã dũng cảm nói không với đồng tiền của Hùm xám. Reus chọn màu áo mà mình đã gắn bó từ khi còn là một cậu bé: Dortmund. Ở đó anh có nhiều kỷ niệm đẹp và có người bạn thân nhất Mario Goetze.

Reus trở lại, rốt cục chỉ thi đấu được với Goetze có một mùa bởi người bạn mà anh trân quý lại không có được cái dũng khí để nói không với Bayern. Cái tin Goetze sẽ rời Dortmund xuất hiện từ trước khi mùa bóng trước còn dang dở. Lúc ấy, cái tên Reus cũng được kết nối với rất nhiều CLB lớn như Real Madrid hay Man United. Nhưng anh đã từ chối tất cả để ở lại Dortmund. 

Trên thực tế, Reus có nhiều lý do để rời Dortmund còn hơn cả 2 người đồng đội kia. Lewandowski là một tiền đạo vô danh khi HLV Juergen Klopp cùng các cộng sự lặn lội sang Lech Poznan (Ba Lan) để ký hợp đồng với anh năm 2009. Goetze ngay từ đầu đã được xem là thần đồng, là con cưng của cộng đồng Dortmund. Còn Reus, anh bị chính CLB mình yêu quý tống ra đường vào mùa Hè 2006. Họ còn chê anh là quá mỏng manh, khó mà đủ thể lực để chơi bóng ở trình độ cao nhất.



Nhưng với tình yêu với Dortmund , Reus đã phấn đấu không ngừng để mơ ngày trở lại. Bây giờ anh vẫn mỏng cơm (cao 1,80 mét nhưng chỉ nặng có 70 kg), nhưng lại sở hữu kỹ thuật và tốc độ tuyệt vời. Các CĐV Real hẳn chưa thể quên Reus đã chơi hay thế nào trong trận thắng 4-1 của Dortmund tại bán kết lượt đi mùa trước. Anh là người kiến tạo để Lewandowski ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và tạo ra quả 11m để từ đó Dortmund ấn định tỷ số. Hôm ấy, Reus chỉ là một ngôi sao. Hôm nay, có thể nói anh đã là biểu tượng của đội bóng vùng Ruhr.

Từ Reus nhìn rộng ra Dortmund để thấy bóng đá không phải lúc nào cũng là câu chuyện của tiền bạc và những danh hiệu. HLV Juergen Klopp đã rất vui vẻ, thoải mái khi trả lời phỏng vấn cho tờ Marca. Ông không nhìn thấy đây là một mùa bóng thất bại. Ông không bị đặt nặng vấn đề phải trở thành số 1. “Tôi thích đánh bại đội bóng số 1 hơn”, nhà cầm quân 46 tuổi nói.

Cũng như Reus, Klopp hài lòng với hiện tại, đội bóng của ông, những kế hoạch của ông và không gian của ông. Sân Signal Iduna Park bao giờ cũng chật kín khán giả, trong đó khu vực mà các CĐV luôn đứng, nơi mà Reus luôn có mặt và hăng say cổ động ngày anh còn nhỏ. Họ vô tư chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, họ săn tìm những tài năng chớm nở và biến họ thành những ngôi sao.

Bayern thành công rực rỡ, nhưng chủ tịch của họ vừa phải vào tù vì trốn thuế. Barcelona thắng trận thì bị gán cho biệt danh UEFALONA, thua trận thì bị dán mác khủng hoảng. Real Madrid vừa thắng 5-0, nhưng lại bị CĐV la ó từ BHL cho đến thủ môn lẫn cầu thủ ghi bàn. Họ không có không gian cho sự vô tư và niềm vui như ở Dortmund. Những con người như Reus hay Klopp ngày nay không nhiều vì cũng không có nhiều đội bóng được như Dortmund.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x