Thủ môn Gianluigi Buffon của Juventus rất coi trọng Champions League, anh xem việc vô địch giải đấu danh giá này cũng vinh dự như khi giành được cúp vàng thế giới.
Phát biểu trước trận bán kết lượt về Champions League 2016/17 giữa Juventus và Monaco, thủ môn từng vô địch World Cup 2006 cùng ĐT Italia cho biết: "Năm 2015 Juventus đã để thua Barca quá mạnh trong trận chung kết Champions League. Trước đó, chúng tôi cũng thất bại trong trận tranh ngôi vô địch giữa Juventus và Milan năm 2003".
"Dù rất đau đớn, nhưng tôi đón nhận thất bại một cách bình thản vì lúc đó mới có 25 tuổi. Lúc ấy tôi nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian để kiếm thêm vô số danh hiệu. Tôi nhớ năm 2003, Juve đã ở rất gần chiến thắng bởi Milan đá hỏng đến 3 quả sút luân lưu, trong đó tôi cản phá được 2 quả".
"Sau trận lượt về với Barca mùa này, tôi rất vui nhưng không ăn mừng quá lố. Lý do là bởi tôi biết phía trước vẫn còn đỉnh cao để chinh phục. Khi đã nhiều lần phải trải qua cảm giác thất vọng vì gục ngã ngay trước cửa thiên đường, tôi muốn mình phải giành chiến thắng trước khi cho phép bản thân ăn mừng".
"Chức vô địch Champions League có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Nếu Juve đăng quang, tôi có thể xem đây là phần thưởng lớn nhất mà mình có được, giống như cúp vàng thế giới năm 2006. Đơn giản, để bước lên đỉnh vinh quang thì bạn phải chiến đấu hết sức mình để vượt qua một chặng đường dài đầy chông gai", Buffon chia sẻ.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Giới chuyên môn cho rằng, việc Monaco có thi đấu tốt tại sân của Juventus đêm nay hay không phụ thuộc vào phong độ của các cầu thủ chạy cánh. Tức là, đội bóng Công quốc cần tìm lại sức sống từ hai cánh, với hai gương mặt tiêu biểu là Thomas Lemar và Bernardo Silva.
Ở bán kết lượt đi trên sân nhà, Monaco đã để thua 2 bàn không gỡ trước Juventus. Do vậy, đêm nay đội bóng Công quốc chắc chắn sẽ phải chủ động chơi tấn công trên đất Italia. Tuy nhiên, Juventus phòng ngự rất giỏi. Trước hệ thống phòng thủ đặc chất Italia, đội bóng của HLV Leonardo Jardim cần phải tận dụng tối đa những tình huống cố định để ghi bàn.
Với cú đúp giúp Real Madrid đại thắng 4-0 trước Granada ở La Liga cuối tuần trước, tiền đạo Alvaro Morata cho thấy anh thực sự là một siêu cầu thủ. Đó đã là bàn thắng thứ 20 của Morata ghi cho Kền kền trắng trên mọi mặt trận mùa này, dù anh thường phải ngồi dự bị và ít khi được ra sân.
Bóng đá là một môn thể thao tập thể. Câu này xưa như... trái đất. Vấn đề là không phải lúc nào bạn cũng duy trì được sự đoàn kết trong một tập thể gồm nhiều cá tính khác nhau. May cho Juventus và Real Madrid, mùa này họ đều có được sự đoàn kết đáng quý ấy.
Đến bây giờ tất cả đã hiểu, tại sao Juventus lại dễ dàng để Paul Pogba ra đi. Đơn giản vì họ nhìn thấy ở Miralem Pjanic phẩm chất của một tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Thực tế đã chứng minh, cầu thủ người Bosnia là phiên bản nâng cấp của Pogba.
Cùng Juventus tiếp đón Monaco đêm nay sẽ là trận đấu thứ 150 của Gianluigi Buffon tại đấu trường châu Âu. Một cột mốc vĩ đại mà rất nhiều cầu thủ thèm muốn. Trong 149 trận đã đấu, có 36 trận Buffon chơi cho đội bóng cũ Parma và 113 trận cho Juventus, đội bóng mà anh gắn bó từ mùa 2001/02.
Thắng lợi 2-0 ở lượt đi đã giúp Juventus đặt đến hơn một bàn chân vào trận chung kết Champions League. Nhiệm vụ của Bianconeri giờ trở nên khá dễ dàng, chỉ việc bảo vệ cách biệt an toàn này trên “thánh địa” của họ.
Real và Juventus đang bay cao ở Champions League nhờ những đóng góp to lớn của Marcelo và Dani Alves. Vậy xét về độ hiệu quả, ai trong số 2 cầu thủ người Brazil này nhỉnh hơn.
5 năm qua chứng kiến sự thay đổi lớn trong chính sách tuyển dụng của Juventus. Họ bắt đầu thừa nhận các giá trị mà những cầu thủ Nam Mỹ mang lại để rồi bây giờ, với dòng máu đến từ bên kia Đại Tây Dương, Juve đang ngày thêm nhuận sắc.
Nếu lịch sử là một dấu hiệu, thì có thể nói, hai kẻ bại trận ở lượt đi gần như không còn chút cơ hội nào để có mặt tại chung kết vào tháng 6 tới. Trong quá khứ, không đội bóng nào lật ngược thế cờ sau khi để thua quá 1 bàn ở trận bán kết lượt đi Champions League, huống hồ Monaco thua 0-2 còn Atletico thua tới 0-3.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, MU dù được chơi trên sân nhà nhưng với màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua sẽ thảm bại trước Arsenal ở vòng đấu áp chót Ngoại hạng Anh 2023/24.
Phong độ mùa giải này của MU tiếp tục tụt dốc sâu hơn và các cầu thủ được cho là đang lo sợ rằng họ sẽ không thể thắng thêm một trận đấu nào nữa trong phần còn lại của chiến dịch.
Điểm tin 10/5
- Leverkusen 2-2 Roma: Kỉ lục mới
- Ronaldo chính thức đứng số 1 thế giới ở tuổi 39
- Thua thảm, Aubameyang bật khóc
- Leverkusen muốn chiêu mộ Cristiano Ronaldo
- Lộ diện 2 ƯCV hàng đầu thay Ten Hag
- MU cân nhắc chiêu mộ Joao Neves thay Casemiro
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn